Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đang yên đang lành, tự nhiên lại Tết

2020-01-17 01:32

Tác giả:


Bao nhiêu tháng ngày đi làm chắc chỉ mong dư giả tiền nong để lo sắm Tết, thêm khoản lương thưởng được kha khá thì Tết “ấm no” rồi. Tết ấy mà, tiền tiêu nhanh lắm vì nhìn đâu cũng thấy thứ cần mua, ngó đâu cũng thấy phải cần tiền. Vậy nên, lương ơi, thưởng ơi, mau mau về, nhà bao việc còn cần phải dùng đến.

***

Lương ơi, thưởng ơi, mau mau về đi nào!

Từ ngày kiếm ra tiền, Tết năm nào cũng phải lo trước sau đủ thứ. Tết thì năm nào chả vậy nhưng nỗi lo lại cứ tăng dần lên. Gì chứ thiếu lương thiếu thưởng thì chả biết phải xoay sở thế nào. Khoản quà biếu bố mẹ, ông bà, sắm sửa đồ mới, rồi cả trang hoàng nhà cửa cho đến lì xì mừng mấy nhỏ cũng đã khối tiền.

Bao nhiêu tháng ngày đi làm chắc chỉ mong dư giả tiền nong để lo sắm Tết, thêm khoản lương thưởng được kha khá thì Tết “ấm no” rồi. Tết ấy mà, tiền tiêu nhanh lắm vì nhìn đâu cũng thấy thứ cần mua, ngó đâu cũng thấy phải cần tiền. Vậy nên, lương ơi, thưởng ơi, mau mau về, nhà bao việc còn cần phải dùng đến.

Mua cái gì? Ở đâu mới được?

Tháng Chạp đến là lúc chủ đề tám chuyện của biết bao người đã chuyển sang: Tết mua cái gì, ở đâu. Ở bất nơi nào, từ một văn phòng hay góc chợ nào đó, người ta cũng đều dễ dàng bắt gặp những câu hỏi "sắm đồ Tết hết chưa", "ủa năm nay định tự gói bánh chưng hay đặt mua", "giò chả ở đâu làm ngon", “siêu thị mấy nay có khuyến mãi Tết lớn không” hay rôm rả rủ nhau mua chung đặc sản gì lạ lạ, ngon ngon nào đó để “ăn Tết”.

Năm nay thịt lợn tăng giá mọi thứ cũng leo thang theo. Thi thoảng đâu đó lại nghe mọi người chọc nhau: “năm nay sợ bánh chưng còn chẳng có thịt heo ấy chứ”. Đâu đó hội chị em cũng ca chung một bài: "em mới mua có chút đồ linh tinh sắm Tết thôi mà mất toi cả triệu rồi". Tháng Chạp đúng là thời điểm người ta cảm nhận rõ nhất cái cảnh “đi chợ hết mình khi về hết tiền” là vậy. Thôi thì, tháng Chạp mà, cả năm mới có một lần, cứ phải tiêu cái đã rồi tính sau.

Nhảy việc đi chờ chi? Chờ thưởng đã!

Cuối năm cũng là thời điểm quay cuồng với công việc chất đống, chỉ tiêu, kế hoạch, tổng kết năm, vân vân và mây mây, cả năm "đầu tắt mặt tối" đến tháng cuối cùng rồi mà vẫn không bớt khổ. Có nơi sếp thương, thưởng Tết đậm thì còn hứng khởi mà chăm chỉ làm việc chứ nhiều nơi lương thưởng chả bao nhiêu lại buồn não ruột.

Nhiều người cũng vì mong chờ tiền thưởng Tết mà cố nán lại để làm, chứ thật tâm trong lòng muốn nhảy việc lắm rồi. Đi làm cả năm bao vất vả, cũng vì mong chờ thưởng Tết nên chẳng thể nào chỉ còn đôi ba tuần mà bỏ việc giữa chừng được. Thôi cố nốt ít ngày nữa để lấy thưởng Tết vậy

Ấy vậy mà ra Giêng, không khí đầu năm tưng bừng, ngày đi làm trở lại nhìn mặt sếp thấy không còn "hãm" nữa, hội đồng nghiệp lại xúm vào tám chuyện mấy ngày Tết đã qua, thế là lại vui vẻ làm lỡ thêm vài tháng, rồi đến nghỉ hè, đi du lịch, tiệc tùng tưng bừng và thế là đến Tết năm sau vẫn ở đây làm như chưa hề có ý định “nhảy việc”.

Cứ phải đẹp, đẹp nữa, đẹp mãi

Cứ giáp Tết là chị em phụ nữ lại kéo nhau đua đi làm đẹp. Nào là quần này áo nọ, làm tóc, móng tay, móng chân và tút tát lại vẻ bề ngoài để Tết còn chụp hình đẹp sống ảo với mọi người. Tết mà, cứ phải chơi lớn cho thiên hạ trầm trồ.

Đó chỉ mới là công đoạn làm đẹp cho bản thân, còn cả nhà cửa thì cũng chẳng kém phần đâu nhé. Bao nhiêu ngày chả chịu trang hoàng thế mà cứ tháng này là lại bắt đầu hội “toàn dân dọn nhà đón Tết”. Nhà nhà người người bắt tay vào dọn dẹp, sắp xếp, trang trí lại nhà cửa, rộn ràng không khí Tết hẳn lên.

Lương tháng được bao nhiêu và những câu hỏi ám ảnh ngày Tết

Những ngày tháng Chạp rất lạ, bởi cứ đến tầm này, người ta lại có nhu cầu “quan tâm” đến người khác một cách kỳ lạ, khó hiểu. "Sao lớn tuổi rồi mà chưa chịu có người yêu?", "Lương tháng làm được bao nhiêu? Tết này có được thưởng đậm không?", "Ủa lấy nhau mấy năm rồi mà chẳng chịu có con?", "Không cho con ăn hay sao mà trông cháu nó còi thế "... và vô số những câu hỏi thăm “thân tình” khác chỉ khiến người ta muốn phát điên lên.

Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng bị những câu hỏi xưa như Tết đó làm phiền ít nhiều. Thi thoảng gặp một hai người hỏi thì bình thường chứ gặp ai cũng bị hỏi thì không bực cũng lạ. Lúc vui thì thôi cười xòa bỏ qua chứ đang cáu kỉnh mà bị hỏi thế thì khó chịu thật sự. Nhưng thôi, hỏi cho vui ấy chứ hỏi đó, trả lời đó, rồi lại quên ngay chứ ai rảnh hơi đâu mà nhớ. 

Ngổn ngang bao nỗi tâm sự thế rồi Tết cũng đến…

Nói gì thì nói, một năm nữa lại sắp trôi qua. Thôi thì những gì chưa làm được, những gì còn ngổn ngang chúng ta hãy tạm xếp lại, đón chào năm mới. Những ngày giáp Tết và cả Tết là dịp để mọi người vui vẻ không quạu, là cơ hội để người ta rũ bỏ bụi bặm trên manh áo cũ - thứ chúng ta đã mang vác trong cả năm qua, mà đôi khi chính bản thân đã quên mất rằng nó đang đè nặng lên vai mình như thế nào chẳng hay.

Tháng Chạp, tháng cuối cùng của năm âm lịch chính là thời điểm của bao nỗi niềm và trăn trở. Đây cũng là tháng để bản thân mỗi người nhìn lại và "dọn dẹp" cuộc sống của mình, sẵn sàng cho một năm mới sang, vì đã đến lúc để bắt đầu tin tưởng vào những điều kỳ diệu sắp đến khi đất trời vào Xuân.

Có nhiều người trêu đùa nhau: Đang yên đang lành tự nhiên Tết. Nói vậy chứ lúc nào cũng ngóng trông Tết về để có thời gian nhìn lại một năm đã qua, để được trao yêu thương, niềm tin và hy vọng; để được hưởng không khí an lành, trong trẻo những ngày đầu năm và hơn hết là để được đoàn tụ, quây quần bên gia đình, người thân…

Đó, nói gì thì nói chứ tháng Chạp với mấy ngày Tết vẫn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong năm đúng không mọi người?

Theo Thể thao văn hóa

Link gốc: http://yan.thethaovanhoa.vn/ban-than-phai-dep/dang-yen-dang-lanh-tu-nhien-tet-hao-hung-day-nhung-cung-lam-noi-lo-56355.html?utm_campaign=copyright&utm_medium=referral&utm_source=bestie

Mời xem thêm chương trình: Đợi cho qua ngày 27 Tết được không anh?

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

back to top