Cung hoàng đạo có tố chất trở thành 'sếp' nhất
2021-10-28 01:11
Tác giả:
blogradio.vn - Nếu như Song Ngư luôn thể hiện sự nhạy bén trong các quyết định thì Xử Nữ lại có thể khiến nhân viên của mình gặp áp lực vì sự cầu toàn. Ma Kết rất coi trọng vai trò sếp nên luôn muốn kiểm soát nhân viên và công việc.
***
Nếu như Song Ngư luôn thể hiện sự nhạy bén trong các quyết định thì Xử Nữ lại có thể khiến nhân viên của mình gặp áp lực vì sự cầu toàn. Ma Kết rất coi trọng vai trò sếp nên luôn muốn kiểm soát nhân viên và công việc.
Bạch Dương
Việc trở thành sếp đến với bạn một cách vô cùng tự nhiên. Bạch Dương là người trực tiếp, nghiêm khắc và quyết đoán. Tuy nhiên, họ cũng mong đợi nhân viên cũng có nhiều nhiệt huyết với công việc như bạn.
Kim Ngưu
Bạn là người rất chu đáo và biết cân nhắc rất nhiều thứ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Bạn quan tâm đến các quy trình và mọi thứ đang được thực hiện theo một cách nhất định. Ngoài ra, bạn có tiêu chuẩn rất cao.
Song Tử
Bạn là một người sếp khiến mọi người cảm thấy thoải mái. Bạn thường đưa ra các bản phác thảo dự án chung và rồi trao quyền cho các thành viên trong nhóm của bạn tự đưa ra nhiều quyết định. Bạn luôn tò mò, có nghĩa là bạn đánh giá cao những nhân viên dám tiếp xúc trực tiếp với bạn.
Cự Giải
Bạn là một người sếp biết suy nghĩ từ bằng trái tim. Bạn sẵn sàng ném các quy tắc ra khỏi cửa sổ nếu việc đó có thể giữ cho nhóm của bạn hòa hợp bên nhau. Bạn lắng nghe những gì mọi người nói, sau đó mới đưa ra quyết định phù hợp nhất.
Sư Tử
Bạn rất xuất sắc trong việc khiến nhân viên của mình cảm thấy họ luôn được bạn lắng nghe và bạn không muốn bất kỳ ai nghĩ rằng có bất mãn tồn tại trong nhóm của bạn. Ngoài ra, bạn cũng rất tự hào về công việc bạn đã làm và có những kỳ vọng tương tự với nhân viên của bạn. Quan trọng nhất, bạn là một người sếp vui tính.
Xử Nữ
Chủ nghĩa hoàn hảo là điều bạn luôn phấn đấu và bạn đưa ra quyết định dựa trên sự kiện và con số chứ không phải cảm tính. Bạn là Nhà quản lý vi mô và mọi người đều đánh giá cao điều đó. Ngoài ra, bạn còn là một nhà lãnh đạo cực kỳ thực tế và không quá soi xét đến phương pháp làm việc của nhân viên, miễn là chúng mang lại kết quả tốt.
Thiên Bình
Bạn có một mong muốn mãnh liệt là được nhân viên của bạn yêu thích. Bạn là một nhà lãnh đạo hấp dẫn trời sinh và nhóm của bạn muốn hoàn thành tốt công việc bởi vì họ rất thích bạn. Bạn là người theo chủ nghĩa quân bình và bạn luôn cân nhắc kỹ lưỡng mọi ý kiến trước khi đưa ra quyết định.
Bọ Cạp
Bạn rất tận tụy với công việc của mình và bạn mong đợi nhân viên của mình cũng giống như vậy, không ít hơn. Làm việc chăm chỉ và cống hiến hết mình là hai đặc điểm chính của bạn, và bạn không thể chấp nhận có sự ngạo mạn, drama hoặc sự thiếu quyết đoán từ bất cứ ai trong nhóm của mình.
Nhân Mã
Bạn là người nhanh nhẹn, suy nghĩ trực quan. Cách tiếp cận sáng tạo của bạn truyền cảm hứng vô tận cho các thành viên trong nhóm của bạn. Bạn thực sự luôn tò mò về phương pháp xử lý công việc của mọi người trong nhóm và thích nghe họ trình bày và thực hiện nó.
Ma Kết
Bạn cực kỳ coi trọng vai trò sếp của mình và rất khó để bạn buông bỏ sự kiểm soát. Bạn không giỏi trong việc ủy quyền và luôn muốn tự mình đưa ra mọi quyết định mà không cần nhiều ý kiến đóng góp từ nhóm của bạn. Mặt khác, bạn luôn bị ấn tượng mạnh với những người dám chủ động.
Bảo Bình
Bạn là một nhà lãnh đạo nhanh trí, hào phóng nhưng lại thiếu kiên nhẫn. Những đặc điểm này khiến bạn trở thành một người sếp khá vui vẻ khi làm việc cùng. Bạn mong muốn để lại dấu ấn của mình trên thế giới này và điều này thể hiện ngay trong phong cách quản lý của bạn. Bạn luôn cởi mở với những ý tưởng mới và ưa thích sự sáng tạo trong nhóm của mình.
Song Ngư
Bạn có một tính cách thoải mái và dễ gần, và nhóm của bạn sẽ làm bất cứ điều gì cho bạn. Bạn có trực giác kinh doanh nhạy bén đến đáng kinh ngạc và đặc biệt đúng đắn khi đưa ra các quyết định tài chính. Bạn luôn muốn nghe những ý tưởng mới, điều này tạo nên một nơi làm việc năng động, tràn đầy cảm hứng.
Theo Báo đất việt
Mời xem tiếp chương trình
Đừng bỏ mặc nỗi buồn của chính mình | Radio Tâm sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.
Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12
Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.
Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’
Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.
Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi
Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.
Nhà có hoa Tigon (Phần 1)
Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.





