Phát thanh xúc cảm của bạn !

Con gái tuổi 30 ế thì đã sao, chỉ có hết tiền mới là điều đáng để tâm

2019-12-26 01:27

Tác giả:


Hạnh phúc có thể đến muộn nhưng chắc chắn nó sẽ đến, còn nếu như không biết lựa thời cơ "chín muồi" mà hái ra tiền thì mãi mãi sẽ chỉ là một cô gái vừa nghèo vừa ế.

***

Không có tiền, phụ nữ 30 tuổi còn thấy khủng hoảng hơn là không có chồng

Ai rồi cũng sẽ đến lúc "dựng vợ gả chồng", xây dựng tổ ấm riêng của đời mình và khi chưa nắm chắc được hạnh phúc trong tay, người ta lại nhốn nháo lo sợ một chữ "ế". Ở cái tuổi này, bạn bè cắp nách cũng vài ba đứa con, gặp nhau bao giờ cũng chỉ bàn toàn chuyện bỉm sữa, duy nhất chỉ có mình bạn là ung dung tự tại, tay điện thoại, tay phấn son chẳng vướng bận điều gì. Thế nhưng một điều dễ thấy ở những người phụ nữ đã có gia đình là họ phải tạm dừng công việc kiếm tiền lại để chăm chút cho tổ ấm, còn bạn thì sao? Không chồng, chưa con, hai tay làm nên cả một sự nghiệp và có rất nhiều tiền trong tay. Hạnh phúc có thể đến muộn nhưng chắc chắn nó sẽ đến, còn nếu như không biết lựa thời cơ "chín muồi" mà hái ra tiền thì mãi mãi sẽ chỉ là một cô gái vừa nghèo vừa ế.

Rồi ai cũng sẽ đến ngày gặp được định mệnh của đời mình, trong lúc chờ đợi, hà cớ gì phải lo lắng, bồn chồn và bị ám ảnh một chữ "ế" to đùng. Nói không chừng nếu như cứ mãi một mình thì gia đình còn sốt ruột mà tự tay tìm con rể cũng nên. Lúc này đây, có tiền là có tất cả, phụ nữ một khi đã độc lập về tài chính và tự chủ trong kinh tế sẽ chẳng lo thiếu tình yêu. Tất cả đều đã nằm trong sự an bài của ông trời và số phận rồi. Chẳng việc gì bạn phải cuống cuồng lên cả. Nhưng hãy nhớ rằng không có tiền thì sẽ chẳng khiến đàn ông chú ý tới được. Không phải là vì họ cần hay đào mỏ tiền của mình, mà bởi nếu như có tiền trong tay, bạn sẽ tự biết làm mình nổi bật hơn trong mắt đối phương. Tự chăm sóc và làm bản thân trở nên quyến rũ bao giờ cũng khiến đàn ông si mê.

Dù là 20 hay 30, 40 tuổi thì không có tiền vẫn đáng sợ hơn không có tình yêu

Không chỉ riêng lứa phụ nữ 30 tuổi mà kể cả dù bạn vừa mới đôi mươi, đang chập chững bước chân ra "đường đời", hay khi đã U40 từng trải qua bao sóng gió, thị phi của "thương trường" thì ắt hẳn vẫn thấy được không có tiền quả thực rất đáng sợ. Không phải có ý nói phụ nữ thực dụng, nhưng khi tình yêu chưa đến thì tại sao phải tự chững lại bản thân mà không tìm cho mình một sở thích, công việc hái ra tiền, vẫn đảm bảo được cuộc sống sung túc trước khi chờ người ấy xuất hiện, vẫn khiến bản thân có giá trị và hấp dẫn được đồng tiền.

Có nhiều người, họ vẫn rất giỏi trong việc kiếm tiền và tìm hạnh phúc của đời mình, cả hai đến song song cùng một lúc vô cùng viên mãn. Thế nhưng đó chỉ là một số ít những người phụ nữ thành công và may mắn. Tự huyễn hoặc bản thân trở thành một người thành công cũng tốt, nhưng nếu bạn chưa có được cả hai thứ quan trọng ấy thì phải cố gắng gấp đôi, gấp ba mới cảm thấy hạnh phúc được. Bạn cũng đã thấy rồi đấy, tiền sẽ không bao giờ tự tìm đến với mình, dù bằng bất cứ lí do nào cũng vậy thôi, nhưng tình yêu thì khác, biết đâu trên đường đời tấp nập lại vô tình va phải định mệnh của đời mình thì sao?

Tự chủ trong kinh tế để bình đẳng trong hôn nhân

Nhiều người thường nói, đàn bà dại là đàn bà sợ ế còn đàn bà khôn là đàn bà sợ không có tiền. Khôn và dại không thể đánh giá một con người chỉ qua cách họ lo sợ một mối quan tâm nào đó. Họ chỉ là đang phân vân lưỡng lự giữa tiền và tình, cái nào cũng quan trọng nhưng đối với tuỳ từng người thì sẽ có cái nhìn nhận riêng.

Không thể nói một người là ham mê vật chất nếu như họ đang dành hết tâm sức để kiếm tiền ở độ tuổi này được. Phụ nữ càng tự chủ trong kinh tế thì cuộc hôn nhân sẽ càng bình đẳng. Chẳng phải ở thời đại ngày nay, người ta vẫn thường "hạ thấp" giá trị của những người phụ nữ nội trợ, ngày ngày "ngửa tay" xin tiền chồng hay sao? Thực ra họ cũng muốn kiếm tiền lắm chứ nhưng một khi công việc nhà ập đến thì dù có ba đầu sáu tay cũng không thể làm tròn trách nhiệm được.

Cứ bình tĩnh kiếm thật nhiều tiền trước khi sa vào mê cung nội trợ rồi từ số vốn tiết kiệm của riêng mình, họ chẳng còn lo gì việc phân biệt cao thấp, trên dưới trong gia đình nữa. Chỉ ngay ở thời điểm hiện tại thôi, khi họ đang tự do tự tại và ung dung ngồi kiếm tiền đã khiến rất nhiều người phụ nữ ghen tị và ao ước rồi. Ai rồi cũng sẽ có lúc hối tiếc cho tuổi trẻ nhiệt huyết của mình đã không cố gắng gấp đôi, gấp ba để có cuộc sống gia đình hạnh phúc sau này. Vậy nên những cô gái tuổi 30 ơi, hãy cứ bình chân như vại mà kiếm thật nhiều tiền, tình yêu khắc sẽ đến vào một ngày đẹp trời.

Tiền bạc và tình yêu thường được nói rằng không bao giờ có thể xuất hiện song song trong cùng một thời điểm. Và quả thực đối với phụ nữ 30 tuổi thì nó cũng là vấn đề rất đau đầu bởi lựa chọn một trong hai cũng sẽ luôn cảm thấy nuối tiếc thứ còn lại. Chắc chắn là như vậy!

Theo Thể thao văn hóa.

Link: http://yan.thethaovanhoa.vn/ban-than-phai-dep/khi-con-gai-den-nguong-tuoi-30-e-chong-khong-dang-so-bang-e-tien-54331.html

Mời xem thêm chương trình: ‘Mắt biếc’ day dứt và tiếc nuối: ‘Đừng bao giờ bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng và người thật lòng yêu bạn’

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top