Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cô nàng 30 tuổi và 4 điều đắt giá khiến ai cũng ao ước

2019-09-05 01:25

Tác giả:


Chạm ngưỡng 30, các cô nàng đều sợ mình già nua, không còn xuân sắc nên yếu thế trước những cô gái đôi mươi. Thế nhưng đừng vội lo lắng, cô nàng 30 tuổi sở hữu 4 điều đắt giá khiến ai cũng ao ước sau:

Nhan sắc quyến rũ

Nếu những cô nàng đôi mươi có thể tự hào về nét đẹp xuân thì, trẻ trung thì ở phụ nữ 30 lại có sức hấp dẫn không thể chối từ. Họ đằm thắm, mặn mà và đủ tinh tế để biết bản thân phù hợp với loại quần áo nào, cách trang điểm ra sao để ngay từ lần đầu gặp gỡ người đối diện đã nhớ mãi không thôi.

Không chỉ khiến chính mình nổi bật bằng phấn son hay thân hình nóng bỏng, đàn bà 30 còn khiến phái mạnh say mê bởi vốn kiến thức sâu rộng. Vì cách trò chuyện thú vị, có hiểu biết nên nàng chẳng cần dùng thân xác mời gọi đàn ông vẫn xếp hàng dài theo đuổi.

Sống thực tế

Khi còn ở ngưỡng đôi mươi, những cô nàng son rỗi vẫn tưởng cuộc đời này rất đơn giản, thế giới đều được nhuộm hồng. Đàn bà 30 không như thế, cô ấy có kinh nghiệm sống, đã kinh qua nhiều thất bại, thành công, đã từng gặp vô số kiểu người nên họ sống rất thực tế.

Nhờ thế, đàn bà 30 có bản lĩnh vượt qua mọi khốn khó, buồn đau, dám vứt phăng đàn ông tồi ra khỏi đời mình mà không hề hối tiếc. Tất nhiên, họ càng không bao giờ cho phép mình mặc lại chiếc áo đã cũ, quay lại với người cũ bội bạc.

Thẳng thắn

Khi còn non trẻ, phụ nữ thường sợ rất nhiều thứ, họ không dám sống thật với lòng vì sợ bị người khác đánh giá, dị nghị. Trong tình yêu, cô ấy bồng bột, bốc đồng và thích thể hiện, thậm chí tỏ ra khó chiều để khẳng định giá trị của mình trong mắt đối phương.

Đàn bà 30 không như thế. Cô ấy chẳng ngần ngại nói lên suy nghĩ của mình mà chẳng cần bận lòng. Bởi lẽ, họ hiểu rằng chẳng ai có thể sống thay đời mình, không ai ngoài họ là người trả giá cho sai lầm sống mòn.

Tất nhiên, đàn bà 30 cũng không ỏng ẹo, khó chiều mà sẽ nói rõ cho đối phương biết những gì mình muốn. Với nàng, chỉ khi thấu hiểu, yêu thương nhau chân thành thì mối quan hệ mới mong bền vững.

Độc lập tài chính

Đàn bà ở ngưỡng 30 đã có công việc ổn định với tài chính vững vàng. Họ có thể tự chăm sóc bản thân, chăm lo cho cuộc sống riêng chu toàn mà không cần cậy nhờ bất cứ ai. Chính sự độc lập ấy đã giúp họ luôn tự tin, thoải mái trong cuộc sống.

Hơn cả, đàn bà 30 dù yêu đương hay kết hôn đều không là gánh nặng kinh tế của đối phương. Họ sẽ có thể cùng chia sẻ lo toan tiền bạc, cùng gầy dựng sự nghiệp với người đàn ông của đời mình.

Blog Radio Sưu tầm.

Mời xem thêm chương trình: Mẹ đừng giục con chuyện lấy chồng

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top