Phát thanh xúc cảm của bạn !

Con gái hạnh phúc nhất là khi không thuộc về ai

2018-05-19 01:30

Tác giả:


Vì chẳng phụ thuộc vào ai nên sau khi làm xong công việc, bạn hoàn toàn dư dả thời gian để vùi đầu vào những cuốn sách hay bộ phim mà mình yêu thích bất cứ lúc nào bạn muốn.

***

blog radio, Con gái hạnh phúc nhất là khi không thuộc về ai

Không cần chia sẻ chiếc giường với ai

Nếu như có một “ai đó" chiếm chỗ trên chiếc giường, đó cũng chỉ có thể là chú cún cưng của bạn mà thôi. Bạn tha hồ lăn qua lộn lại trên chiếc giường yêu thích của mình, cũng không cần nhăn nhó bị ai giật mất chăn vào nửa đêm, đúng không nào?

Tha hồ ngủ nướng

Không cần phải dậy sớm để chuẩn bị quần áo, đồ ăn sáng cho ai kia, cũng không lo lắng về buổi hẹn vào thứ 7… đó là lí do để bạn có được giấc ngủ ngon mà không lo bị chiếc đồng hồ đáng ghét réo gọi. Điều duy nhất khiến bạn phải dậy sớm chính là rèn luyện thể dục thể thao để có vóc dáng đẹp, nhưng nó cũng tuỳ thuộc vào tâm trạng của bạn mà không ai có thể ép buộc hay ra lệnh cả.

Bạn có thể đọc hàng trăm cuốn sách, hàng ngàn tập phim

Vì chẳng phụ thuộc vào ai nên sau khi làm xong công việc, bạn hoàn toàn dư dả thời gian để vùi đầu vào những cuốn sách hay bộ phim mà mình yêu thích bất cứ lúc nào bạn muốn.

Được làm nhiều điều mình thích

Bạn thích học thêm một loại ngôn ngữ, tham gia lớp làm bánh, học những môn thủ công hay tham gia vào lớp khiêu vũ… đều có thể được. Khi bạn một mình, bạn sẽ có nhiều cơ hội để khám phá bản thân mình hơn.

Phát triển sự nghiệp

Bạn có thể tăng ca ở công ty đến khi nào bạn muốn, chưa hết, bạn còn có thể mang việc về nhà làm, ngủ muộn hơn mà không cần lo lắng nét mặt hay sự phiền hà, trách móc của ai đó. Chỉ nghĩ đến đó thôi là đã thấy nhẹ nhõm biết bao nhiêu. Ngày nay, cho dù là đàn ông hay phụ nữ thì sự nghiệp cũng vô cùng quan trọng và việc bạn dành hết thanh xuân cho công việc mình yêu thích cũng là lẽ rất thường tình.

blog radio, Con gái hạnh phúc nhất là khi không thuộc về ai

Tự do đi du lịch

Việc tìm kiếm thời gian phù hợp với lịch trình công việc của cả hai cho những chuyến du lịch dài ngày lúc nào cũng khó khăn. Giờ đây khi không vướng bận tình yêu, bạn hoàn toàn có thể dịch chuyển đến bất cứ nơi nào bạn muốn mà không cần lo nghĩ. Tháng này bạn có thể đến khu rừng nhiệt đới Amazon để tìm kiếm những loài thú lạ thì tháng sau, bạn cũng có thể đến bãi biển Bali xinh đẹp để phơi nắng. Cho dù là lựa chọn nào thì bạn cũng đều xử lí dễ dàng.

Có thể gặp gỡ với bất kì ai

Cuộc sống cần nhiều những mối quan hệ khác ngoài tình yêu, nhưng khi thuộc về ai đó, hầu như bạn không thể tham gia những buổi tiệc đông người một mình. Giờ đây thì khác, bạn hoàn toàn tự do và tha hồ gặp gỡ bạn bè, kết thêm cho mình những mối quan hệ khác để phục vụ cho công việc và cuộc sống.

Không ai giành tivi với bạn

Trước đây bạn cứ phải chiều theo ý thích của nửa kia mặc cho những trận bóng đá nhàm chán biết bao. Bây giờ thì thật tuyệt vời, bạn có thể xem đi xem lại những chương trình truyền hình mà bạn yêu thích nhưng không cần lo bị ai đó càm ràm, bạn cũng có thể sống thật với cảm xúc của mình khi xem những bộ phim Hàn cảm động mà không lo bị ai đó chê cười. Chẳng còn gì tuyệt vời hơn thế.

Cơ hội để bạn có một thân hình hoàn hảoKhi bạn có nhiều thời gian một mình, bạn sẽ muốn chăm sóc bản thân hơn, muốn trở nên xinh đẹp hơn trong mắt mọi người. Đó là khoảng thời gian bạn đặc biệt thích tham gia những lớp tập gym hay yoga, siêng năng dưỡng da dưỡng dáng, chịu khó mua quần áo đẹp để mỗi lần xuất hiện ở nơi đông người, bắt gặp những ánh mắt “thèm muốn" của cánh đàn ông, bạn lại thấy tự hào về chính mình hơn.

Không cần che giấu sở thích ăn uống

Làm con gái rất khổ, mỗi lần đi ăn với người yêu cứ phải “giữ hình tượng" ngọc nữ, ăn chẳng dám ăn nhiều vì sợ bị đánh giá. Nhưng nếu bạn độc thân, bạn có thể ăn thoả thích những gì mình muốn, bạn cũng không cần phải giữ thói quen ăn uống kiêng khem, không cần tất bật nấu ăn cho ai kia. Đôi khi chỉ cần nhấc điện thoại lên và một chiếc bánh pizza giao tới nhà, thế là xong.

Bạn có thể đặt ra mục tiêu và hoàn thành chúng

Bạn thích viết lách, hay thích vẽ tranh? Cho dù là bất kì điều gì đi nữa thì khi độc thân, bạn hoàn toàn có thể tự do phát triển và hoàn thành mục tiêu của mình.

Theo Bestie.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top