Phát thanh xúc cảm của bạn !

Con gái của mẹ à, con phải thật hạnh phúc nhé

2020-08-31 01:10

Tác giả:


blogradio.vn - Con nghe mẹ nói này, con hãy nhớ rằng con chính là điều quý giá nhất của mẹ, vì vậy, sau này cuộc sống có như thế nào, con hãy luôn nhớ vẫn còn có mẹ, mẹ luôn chào đón con gái của mẹ quay về, yêu thương con như ngày đầu, con gái của mẹ phải thật hạnh phúc nhé.

***

Ngày 20 tháng 2 năm 1988. Bé con của mẹ, con có biết không, ngày hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mẹ. Ngày hôm nay, ngày mẹ nhận ra từ nay về sau mẹ sẽ không cần phải bước một mình trên con đường mù mịt phía trước, sẽ có một thiên thần nhỏ luôn đồng hành cùng mẹ, luôn lắng nghe, chia sẻ những cảm xúc ngọt ngào trong cuộc sống. Con có cảm nhận được cảm xúc của mẹ ngay bây giờ không?

Ngày 15 tháng 5 năm 1988. Thiên thần của mẹ, con vẫn khỏe phải không? Đợt này nhà hàng nơi mẹ làm việc đang đông khách quá, mẹ không thể đi siêu âm được để có thể nhìn kỹ xem con của mẹ đã lớn như thế nào rồi, mẹ nhớ con lắm. Hôm nay, mẹ có gặp ba con, phải làm sao bây giờ con nhỉ, ba con không chấp nhận mẹ con mình, gia đình bên ấy cũng không đồng ý để mẹ và ba kết hôn. Con yêu của mẹ, con nghe vậy đừng buồn nhé, cuộc đời của mẹ tuy có nhiều cái sai, nhưng việc đưa con đến với thế giới này, đến với mẹ là hành động đúng đắn nhất mà mẹ từng làm. Mẹ sẽ cố gắng tiết kiệm để khi con của mẹ chào đời có thể ăn no, ngủ yên, vì vậy đừng lo con nhé.

Ngày 3 tháng 7 năm 1988. Hôm nay là ngày mẹ đi siêu âm, bác sĩ bảo con vẫn khỏe mạnh, chỉ cần thế là đã đủ rồi. Mẹ có hỏi bác sĩ để xem con là một cô công chúa hay một chàng hoàng tử, bác sĩ nói con là một cô công chúa. Con gái nhỏ của mẹ, mẹ thật sự rất cảm ơn ông trời đã mang con đến với mẹ. Ông bà ngoại cũng biết cả rồi con ạ, ông bà giận mẹ lắm, nhưng vẫn ngày ngày qua chăm sóc, dọn dẹp phòng trọ cho mẹ con mình, con cũng nghe thấy mà đúng không? Ông bà ngoại yêu thương con nhiều lắm, nhiều như mẹ vậy, nên con hãy mau mau lớn để có thể ra ngoài gặp mặt mọi người, con nhé.

Ngày 18 tháng 10 năm 1988. Con gái nhỏ của mẹ, hôm nay là ngày đặc biệt của cả hai mẹ con mình đúng không? Hôm nay mẹ vào phòng sinh, giây phút con cất tiếng khóc đầu tiên ấy quả thực là kì diệu, bao đau đớn, vất vả, đắng cay từ trước đến nay của mẹ cũng trôi theo những giọt nước mắt chào đời của con, mẹ vui lắm. Con có nghe thấy bác sĩ hỏi tên của con không? Mẹ đã nghĩ ra một cái tên rất hợp với con, Ngọc Anh, con thấy thế nào? Tên con là sự kết hợp giữa tên của cả ba và mẹ, mẹ mong con sau này sẽ trở thành một viên ngọc thật sáng, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no như tên của con vậy.

truongthanh1_(1)

Ngày 18 tháng 10 năm 1991. Thời gian trôi cũng nhanh thật, thoắt cái cũng đã đến sinh nhật 3 tuổi của con. Hôm nay mẹ đã làm một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng sinh nhật cho con, ba con cũng đến, mọi người đều rất vui vẻ. Ngọc Anh à, ba con muốn đưa con về nhà bên ấy để nuôi dưỡng, nhà nội của con có điều kiện, có thể nuôi dưỡng, dạy dỗ con trong môi trường tốt nhất nhưng mẹ không đồng ý, mẹ không thể sống xa con được, con có trách mẹ ích kỷ không? Mẹ sẽ cố gắng kiếm tiền để có thể cho con những thứ con muốn, dạy con những thứ con cần học, vì vậy, ở lại với mẹ nghe con.

Ngày 8 tháng 3 năm 2006. Ngọc Anh, con dạo này sao rồi? Con gái của mẹ giờ đã lớn rồi nhỉ, đã ra dáng thiếu nữ rồi. Mẹ thấy dạo này con hay buồn, căng thẳng, có phải là do áp lực học hành và thi cử đúng không con? Con gái nhỏ à, mẹ cũng không muốn đặt nặng áp lực lên vai con, nhưng chỉ khi con cố gắng thì sau này mới có thể sống tốt. Mẹ quát mắng con, không phải vì muốn con kiếm được nhiều tiền để nuôi mẹ, mà là vì muốn con sau này sẽ không cần phải thiếu thốn, đau đầu vì vấn đề tiền nong, không phải sống một cuộc sống như mẹ. Hôm nay con có nói với mẹ rằng: “Nếu biết trước thế này, thì con sang ở với ba cho rồi”, điều đó khiến mẹ buồn lắm con gái à, mẹ luôn cảm thấy có lỗi vì không cho con được một điều kiện đầy đủ để con có thể bằng bạn bằng bè, nhưng dù sao mẹ cũng đã cố gắng hết sức, rồi đến một ngày nào đó, khi con lấy chồng, có con, con sẽ hiểu được cảm giác của mẹ. Nhưng dù con có nói gì đi chăng nữa, thì mẹ vẫn yêu con nhiều.

truongthanh2_(1)

Ngày 16 tháng 8 năm 2013. Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến rồi con gái của mẹ, chắc con mong chờ lắm con nhỉ. Hôm nay là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời của con gái mẹ, ngày mà con sẽ lên xe hoa về nhà chồng. Hôm qua con tâm sự với mẹ, con khóc rất nhiều, con nói con sẽ nhớ mẹ, con không muốn phải sống xa mẹ nhưng con gái à, chỉ cần thấy con hạnh phúc, đối với mẹ chính là thứ hạnh phúc nhất trên đời. Chàng trai ấy là một người tốt trong mắt mẹ và người ngoài, nhưng trong một mối quan hệ, chỉ con mới là người hiểu rõ nhất bản chất của cậu ấy.

Con nghe mẹ nói này, con hãy nhớ rằng con chính là điều quý giá nhất của mẹ, vì vậy, sau này cuộc sống có như thế nào, con hãy luôn nhớ vẫn còn có mẹ, mẹ luôn chào đón con gái của mẹ quay về, yêu thương con như ngày đầu, con gái của mẹ phải thật hạnh phúc nhé. Khi con lấy chồng rồi, không cần phải chịu đựng đau khổ nếu bị bên nhà chồng đối xử tệ bạc, đáng sợ hơn là khi con bị người đàn ông của con đánh, hành động đó là hành động mà mẹ lo lắng nhất khi con về nhà bên ấy, nếu chuyện này xảy ra với con, đừng cam chịu chỉ vì muốn mẹ an tâm, hãy mạnh dạn bỏ cậu ta ngay đi và về đây với mẹ, mẹ luôn chào đón con như cái ngày đầu tiên con xuất hiện trên thế giới này. Mẹ chỉ có thể cùng con bước đến đây thôi, quãng đường còn lại, con hãy bước đi cùng với người đàn ông mà con đã lựa chọn, mẹ sẽ luôn ở đằng sau mỉm cười chờ đợi con khi con muốn quay về. Cảm ơn con vì tất cả.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Xem thêm: Vu lan này con về với mẹ được không?

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

back to top