Phát thanh xúc cảm của bạn !

Con còn nợ mẹ

2017-03-30 01:10

Tác giả:


blogradio.vn - Con đã từng chẳng dám trả lời khi mà người ta hỏi mẹ làm nghề gì,thậm chí con đã từng nói dối. Đó là cách con lảng trách cái sự thật mà con cho là đáng xấu hổ. Bằng suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ con từng tự hỏi sao trong bao nhiêu cái nghề mẹ lại chọn cái nghề mà chẳng mấy nhận được sự tôn trọng? Tại sao mẹ của bạn con là giáo viên là cán bộ mà mẹ con lại không như thế? Tại sao những người phụ nữ ấy bao giờ cũng mặc đẹp, bao giờ cũng thơm nức mùi phấn son còn mẹ của con thì lúc nào cúng chỉ mặc những bộ đồ rộng thùng thình và bụi bặm.

***

Con thật chẳng biết bắt đầu như thế nào bởi 19 năm qua con chưa từng nói được một lời yêu thương với mẹ. Con chưa từng dành những lời ấy cho người phụ nữ lam lũ và đầy hi sinh vì con.

Tuổi thơ của con là những ngày ngồi sau chiếu yên xe của mẹ, là những ngày nắng cháy da khiến mặt đừơng đổ nhựa, là giọt mồ hôi chảy dài sau lưng áo, là những ngày đông khiến đôi bàn tay nứt toác mãi chẳng thể lành, là bộ quần áo bảo hộ lao động sờn cả hai vai và hai ống tay áo chẳng bao giờ nguyên vẹn, là những chồng gạch cao gấp mấy lần chiều cao của con, là bụi ngói vàng khè lẫn vào trong từng nhịp thở.

Con đã từng chẳng dám trả lời khi mà người ta hỏi mẹ làm nghề gì,thậm chí con đã từng nói dối. Đó là cách con lảng trách cái sự thật mà con cho là đáng xấu hổ. Bằng suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ con từng tự hỏi sao trong bao nhiêu cái nghề mẹ lại chọn cái nghề mà chẳng mấy nhận được sự tôn trọng? Tại sao mẹ của bạn con là giáo viên là cán bộ mà mẹ con lại không như thế? Tại sao những người phụ nữ ấy bao giờ cũng mặc đẹp, bao giờ cững thơm nức mùi phấn son còn mẹ của con thì lúc nào cúng chỉ mặc những bộ đồ rộng thùng thình và bụi bặm. Một đứa có bố mẹ là dân lao động chân tay như con đã từng rơi nước mắt khi mẹ của bạn con nghĩ mẹ đi họp phụ huynh hộ cho con nhà người ta. Bởi vì người ta vẫn coi thường rằng những người lao động nghèo khổ thì làm sao có con được học ở trường chuyên lớp chọn.

Con còn nợ mẹ

Nhưng rồi thời gian và sự hi sinh của mẹ đã khiến con phải ân hận vì những suy nghĩ dại dột, đầy tội lỗi ấy. Con đang sống, đang tồn tại trên những giọt mồ hôi của mẹ. Áo mẹ rách cũng chỉ vì tấm áo mới của con, vai mẹ sờn cũng chỉ vì muốn cho con ăn học bằng người. Cầm đồng tiền mẹ kiếm được trên tay con cảm nhận được vị mặn của những giọt mồ hôi, cảm nhận được cái cay xè nơi sống mũi, những đồng tiền vượt lên rất xa so với giá trị thực của nó. Chẳng ai lựa chọn được hoàn cảnh sống của mình và con cũng chẳng phải là ngoại lệ nhưng con vẫn bằng lòng với những gì mình đã có, bởi vì con may mắn được làm con của mẹ.

Mười ba năm rồi mẹ ạ! Mười ba năm kể từ cái ngày bố rời xa gia đình đi tìm một miền đất hứa, cái ngày mà mà mẹ đứng bần thần nhìn theo chiếc xe lăn bánh. Con chẳng nhớ lúc đó mẹ có để rơi giọt nước mắt nào không bởi lúc đó con còn vô tư ngủ trong vòng tay của mẹ. Bố đi không quay đầu ngoảnh lại, vì với bố nếu như lúc đó quay lại thì sẽ chẳng thể kìm lòng nổi mà đi. Nhưng có lẽ với mẹ đó là một niềm đau dai dẳng kéo dài suốt mười mấy năm qua.

Bố đi tất cả mọi công việc đều đổ dồn lên đôi vai gầy của mẹ, và cũng kể từ đó với con mẹ vừa là mẹ vừa là cha, là người cho con đầy đủ tinh yêu thương. Mẹ bận rộn với việc nhà, bận rộn chăm con, bận rộn kiếm tiền, con còn quá non nớt để có thể đỡ đần cho mẹ. Nhưng có lẽ công việc lại là liều thuốc hiệu quả, sự bận rộn giúp mẹ không phải lo nghĩ nhiều. Ban ngày là vậy, còn ban đêm khi chỉ còn ba mẹ con trong sự trống trải mẹ lại bắt đầu với những nỗi lo.Cái trở người mệt nhọc,cái thở dài nặng trịch của mẹ khiến con thấy nặng lòng. Rồi nhiều đêm mẹ lặng lẽ lau giọt nước mắt đã cố kìm vào nhưng vẫn chực trào ra. Con chỉ biết lặng lẽ như không biết chuyện gì. Vì con sợ, sợ cái giây phút mẹ yếu mềm ấy. Xin lỗi mẹ vì con quá ích kỉ và vô tâm.

Con còn nợ mẹ

Lên bốn tuổi con từng nói lớn lên con sẽ kiếm thật nhiều tiền để mẹ có thể sống thật sung sướng, lúc đó con còn quá nhỏ để hiểu những gì mình nói, và mẹ cũng chỉ mỉm cười vì sự ngây thơ vụng dại của con. Bây giờ con không biết liệu mình có thể thực hiện được lời hứa đó hay không nhưng con chắc rằng con sẽ không ngừng phấn đấu để mẹ sẽ luôn được mỉm cười hạnh phúc như thế.

19 tuổi con bước vào đời mang theo bao niềm hi vọng từ gia đình. Con sẽ kiên cường và mạnh mẽ như những gì mẹ dạy con. Chẳng có ai sẵn lòng cho không con một thứ gì ngoài gia đình mình. Có đôi lúc cuộc sống này làm con mệt mỏi, có những ngày con chẳng buồn bước tiếp, đó là khi con đứng giữa cuồng quay của xã hội, con vẫn sẽ không hèn yếu mà đầu hàng,vì con biết mẹ vẫn đang dõi theo con.

Cảm ơn mẹ vì đã cho con cuộc đời.

Cảm ơn mẹ cho con biết giá trị của cuộc sống.

Cảm ơn mẹ vì đã là tất cả của con…

© Trần Thị Trâm – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!

Hóa ra anh vẫn yêu em

Hóa ra anh vẫn yêu em

Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

back to top