Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có phải em đang đợi người sẽ cùng em đi đến tận cùng?

2022-10-06 01:30

Tác giả: Vạn điều muốn nói tớ gửi vào văn chương


blogradio.vn - Em không muốn những người đàn ông khác lãng phí tình cảm của mình. Cho nên em chỉ muốn gặp một người tốt rồi sống hạnh phúc cả đời. Em muốn hai người có thể yêu thương nhau thật lâu thật lâu, ở bên nhau đến bách niên giai lão.

***

Vì sao đến giờ em vẫn cô đơn?

Vì sao đến tận bây giờ em vẫn luôn một mình?

Thỉnh thoảng lại có người hỏi em những câu như vậy. Em chỉ mỉm cười mà không nói. Em bảo rằng mình còn trẻ, hiện tại em có nhà, có xe, có công việc ổn định, có gia đình bố mẹ để chăm lo, em còn muốn sống cho bản thân lâu hơn một chút.

Mấy năm qua có bao nhiêu lời bày tỏ đến với mình, em đều từ chối cả. Có đôi lúc bản thân cũng sẽ nghĩ hay mình thử chập nhận tình cảm của họ, cho bản thân một cơ hội để yêu đương. Như những lần ốm đau, sốt cao phải tự mình đến bệnh viện, tự mình lấy số, truyền nước rồi lại tự mình bắt xe trở về hay những hôm tăng ca đến muộn, ôm cái bụng rỗng vào quán ăn đêm cạnh công ty, bàn bên cạnh là một cặp tình nhân đang trò chuyện vui vẻ, họ nói với nhau ngày hôm nay của mình ra sao và công việc áp lực như thế nào, những lúc như thế mới khiến em cảm nhận được rõ như thế nào là cô đơn, cũng muốn ngay lúc này có một người ở bên cạnh nghe em kể về những thứ vụn vặt trong cuộc sống, khi em mệt mỏi có thể trao cho em một cái ôm ấm áp, trời mưa sẽ cầm ô đến đón em, che hơn nửa cái ô để em không bị ướt nhưng chính mình lại không để ý, hay chỉ đơn giản là trời lạnh sẽ ôm em vào lòng thật chặt.

Lẽ ra em có thể lựa chọn một đối tượng tốt để yêu đương, cho biết cái gì gọi là người yêu ở bên nhau. Nhưng rồi em lại nghĩ liệu họ có thể đi cùng mình trong bao lâu, nói rằng là mãi mãi nhưng có chắc là mãi mãi hay không. Trên đời này có một số người không muốn chấp nhận tình cảm tạm bợ. Không muốn chỉ vì vài phút yếu lòng, một chút cô đơn mà tùy tiện chấp nhận một người. Em có thể đợi lâu một chút miễn là gặp được đúng người.

Em sợ phải bắt đầu rồi lại kết thúc, sợ phải quen người mới. Sợ rằng cả thể giới của em bây giờ, sau này có thể trở thành chồng của người khác, những câu anh ấy nói với em sau này sẽ nói cho người khác, những lúc cô ấy buồn anh cũng sẽ ôm cô ấy giống như đã từng ôm em. Em thực sự ghét cái cảm giác ấy. Cũng vì thế mà em không thích câu nói “Không yêu người này thì yêu người khác”, em không muốn tình cảm của mình giống như một món đồ chỉ cần thuận mắt bất cứ ai cũng có thể đưa, em chỉ cần một người mà thôi.

Em muốn gặp được một người có thể cho em cảm giác thật sự an toàn, sẽ an tâm và không cần lo lắng khi ở bên họ. Em không rời bỏ anh ấy và anh ấy cũng luôn ở bên em. Có những lúc em không tin trên đời này thật sự có tình yêu vĩnh hằng, mà có cũng chưa chắc em đã gặp được. Nhưng em vẫn luôn hy vọng sẽ có kì tích.

Có một đoạn trích mà em rất thích viết rằng: “Trên đời này có những người không muốn hao tốn tình cảm. Một mối tình chính là tiêu hao một thời gian. Tuy rằng bạn có thể trở nên chín chắn hơn kiên cường hơn, càng hiểu được ‘mức độ’ để được đàn ông yêu thích hơn, nhưng trong những mối tình này bạn đã tiêu hao một thứ gì đó trân quý nhất, sẽ không bao giờ lấy trở về được. Thứ kia, chính là yêu thương và nhiệt tình. Em nghĩ anh hưởng thụ nhiều một chút tuổi trẻ và sự nồng nhiệt của em, em không muốn khi anh gặp em thì em đã sớm mất đi góc cạnh sắc bén mà trở thành một hòn đá không có gì đặc sắc.”

Em không muốn những người đàn ông khác lãng phí tình cảm của mình. Cho nên em chỉ muốn gặp một người tốt rồi sống hạnh phúc cả đời. Em muốn hai người có thể yêu thương nhau thật lâu thật lâu, ở bên nhau đến bách niên giai lão.

Mong rằng những người đang chờ đợi giống như em sẽ có được một tương lai ấm áp.

© Tớ là Huyền đây! - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Ba sự thật phũ phàng những người qua tuổi 30 cần thấu tỏ trước khi quá muộn | Góc Suy Ngẫm

Vạn điều muốn nói tớ gửi vào văn chương

Chờ đợi rồi em sẽ gặp đúng người!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hẹn cây xấu hổ

Lời hẹn cây xấu hổ

Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

back to top