Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có những tiếc nuối

2021-03-09 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Chúng ta cứ mải mê đuổi theo những ước mơ xa xôi để rồi khi ngoảnh đầu nhìn lại, mới hay mình đã sớm mất đi những người thân yêu nhất. Đó chính là tiếc nuối lớn nhất, để lại khoảng trống không gì có thể bù đắp trong cuộc đời.

***

Tôi với bạn đều đã trưởng thành, mỗi đứa lập nghiệp một nơi. Cũng gần cả chục năm mới gặp lại nhau, cả hai hàn huyên đủ chuyện. Chuyện tương lai, chuyện hiện tại và không quên nhắc về quá khứ. Bạn kể ra những tiếc nuối một thời rồi thẫn thờ “giá như…”. Còn tôi cũng ưu tư với những câu “giá mà…”. Đúng là, có những tiếc nuối nhẹ nhàng, thoảng qua; nhưng cũng có những tiếc nuối khiến chúng ta dằn vặt, ân hận suốt cả cuộc đời.

Tiếc nuối có thể là những cơ hội, việc làm, lời nói, hành động,… cần làm đối với bản thân, gia đình, hay với một ai đó nhưng đã bị chúng ta bỏ qua trong quá khứ; hoặc những khát vọng, ước mơ chính đáng, cao đẹp của chúng ta, vì một lý do nào đó mà đành phải gác lại; thậm chí là những sai phạm mà chúng ta từng mắc phải trong cuộc đời;… Những điều ấy, theo thời gian, nhất là khi đã trưởng thành, đủ chín chắn, suy xét nhìn nhận lại, ta mới hay mình đã dại dột, đã hoài phí, đã sai lầm.

Tuổi trẻ cho phép chúng ta được thỏa sức bay nhảy, trải nghiệm, thử sức với bao điều trong cuộc sống muôn màu, và đôi khi có những điều khiến ta phải tiếc nuối. Chúng ta có thể đã vô tình lãng quên những điều tốt đẹp: là gia đình, là những bữa cơm sum họp, là thời gian bên mẹ cha. Chúng ta cứ mải mê đuổi theo những ước mơ xa xôi để rồi khi ngoảnh đầu nhìn lại, mới hay mình đã sớm mất đi những người thân yêu nhất. Đó chính là tiếc nuối lớn nhất, để lại khoảng trống không gì có thể bù đắp trong cuộc đời.

Tuổi trẻ thường mang trong mình những hoài bão, ước mơ, khát vọng nhưng đâu phải ước mơ nào cũng dễ dàng trở thành hiện thực. Vì một lý do nào đó, nó có thể khiến bạn phải dừng bước. Có người chỉ dừng bước tạm thời, rồi sẽ vững vàng, mạnh mẽ tiếp tục thực hiện cho được ước mơ đã dự định. Nhưng có người dừng lại là buông xuôi, nản chí; chấp nhận thất bại và bỏ qua cơ hội của đời mình. Để rồi khi về già, ta lại tiếc nuối một thời đã không dám sống hết mình, cháy hết mình cho những ước mơ.

Trong cuộc sống, ngoài gia đình thì chỗ dựa tinh thần của chúng ta còn là bạn bè. Người ta thường nói “Giàu vì bạn…” và “Tình bạn nhân đôi niềm vui, chia sẻ nỗi buồn”. Trên chuyến tàu cuộc đời mỗi người, không một ai lại không cần một người bạn. Thế nhưng có thể vì ghen ghét, đố kỵ, hiểu lầm; vì sự nhỏ nhặt, chấp vặt, nói dối… chúng ta đã đánh mất đi tình bạn thân quý của mình. Nhiều người hiểu được giá trị của tình bạn nên họ nâng niu, trân quý, giữ gìn. Nhưng có nhiều người lại dễ dàng đánh mất đi một tình bạn đẹp vì một phút nông nổi. Và rồi đôi lúc, nó khiến ta phải dằn vặt, bâng khuâng, nuối tiếc.

Chị đồng nghiệp của tôi ngày xưa từng là hoa khôi của trường. Không những thế, chị còn học rất giỏi. Ra trường, chị nhanh chóng thành công và trở thành một người phụ nữ thành đạt với nhiều danh hiệu cao quý. Điều đó càng khiến chị tập trung vào công việc và không hề nghĩ đến chuyện yêu đương, chồng con, dẫu bên cạnh chị có rất nhiều người theo đuổi. Thời gian trôi đi, giờ đã ngoài 40, chị mới bắt đầu có ý định lấy chồng nhưng lại mặc cảm về chuyện tuổi tác và cũng chẳng còn mấy ai mặn mà, đoái hoài. Vậy đấy, việc bỏ lỡ một nửa phù hợp với mình ở một thời điểm thích hợp cũng dễ khiến bạn mất đi hạnh phúc lứa đôi trong cuộc đời mình.

Cuộc sống vẫn còn đó những nghịch lý, bất cập. Có người kiếm ra tiền lại càng muốn kiếm thêm thật nhiều tiền và không dám tiêu pha, hưởng thụ. Họ thức khuya dậy sớm để làm việc quần quật; quên đi cả những bữa ăn chính, những thú vui của mình vì không có thời gian hoặc xem đó chẳng phải là điều quan trọng. Đến khi đau bệnh, dẫu nằm trên đống tiền, cũng chẳng thể cứu được chính mình. Lại có người ăn chơi, tiêu xài phung phí, khi sa cơ lỡ bước, bên cạnh họ cũng chỉ có một mình. Thiết nghĩ, khi bạn không quan tâm đến sức khỏe, không biết chi tiêu hợp lý, đến một lúc nào đó, bạn cũng sẽ phải tiếc nuối, ân hận.

Dù bạn là ai, hãy sống mở lòng và mỉm cười thật nhiều; hãy nói và làm những điều bạn nên nói, nên làm; hãy dám mơ ước và đừng bao giờ thôi hi vọng; hãy sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, mọi người… Tôi tin, khi nào bạn cũng cảm thấy hài lòng, mãn nguyện thay vì phải ân hận, tiếc nuối.

© Xanh Nguyên - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Chậm lại một chút để nhận ra bình yên l Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top