Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cổ nhân dạy hậu thế 3 cách làm người, lương thiện nhưng không dễ bị thiệt thòi

2022-02-17 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - 3 nguyên tắc trong giới hạn làm người theo lời dạy của Khổng Tử, giúp chúng ta vừa có thể làm người tốt vừa không bị chịu thiệt trước thói xấu của đời.

***

“Nước sông không phạm nước giếng”. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta thì ta phải đáp trả cho xứng đáng.

Khổng Tử là một vĩ nhân có sức ảnh hưởng to lớn, những triết học của đạo Khổng vẫn luôn tồn tại song hành với sự phát triển hiện đại, đặc biệt là các nước Đông Nam Á. 

Triết lý của Khổng Tử nhấn mạnh sự tu dưỡng đức hạnh cá nhân và cai trị bằng đạo đức: "Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ". Ông đưa ra các quy tắc trong các mối quan hệ xã hội, đề cao "Đạo Trung Dung" và các đức tính "Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín".

Sau đây là 3 nguyên tắc trong giới hạn làm người theo lời dạy của Khổng Tử, giúp chúng ta vừa có thể làm người tốt vừa không bị chịu thiệt trước thói xấu của đời.

im_lang

1. Không được quá mức lương thiện

Trong “Luận ngữ - Hiến vấn thiên”, có người hỏi Khổng Tử: “Lấy đức báo oán thì phải làm sao?”. 

Khổng Tử trả lời: “Làm thế nào để báo đáp ân đức? Lấy ngay thẳng để báo đáp oán hận, lấy đức báo đức”.

Khổng Tử cho rằng nếu lấy đức báo oán, cũng tức là dùng ân đức để đáp trả cho oán hận của người khác, vậy thì phải lấy thứ gì để đền đáp ân đức của người khác cho mình? 

Vậy nên, làm người phải có nguyên tắc và giới hạn, không thể chỉ biết làm người tốt, mà cần phải phân biệt rõ ràng ân và oán. “Lấy ngay thẳng báo oán, lấy đức báo đức”, đáp trả hận thù bằng sự chính trực, dùng ân đức báo đáp ân đức. 

“Nước sông không phạm nước giếng”. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta thì ta phải đáp trả cho xứng đáng. 

Làm người nếu cứ mãi thỏa hiệp, nhún nhường, thiện lương thì chỉ có thể bị kẻ xấu hà hiếp, thậm chí còn bị ngược đãi, xáo trộn xã hội. Hơn nữa, khi mãi sống trong cảnh bị chèn ép đến cùng cực thì con người dễ bị tha hóa nhân cách, đánh mất cái thiện, từ đó hại người và hại chính bản thân. 

Chính vì vậy, làm người tốt phải có giới hạn, không thể ngu muội hàm hồ không biết phân biệt tốt xấu hay thiện ác, sống có đức nhưng cũng phải đúng lúc đúng người. Đó mới chính là cách đối nhân xử thế của người sở hữu EQ cao.

duyen_2

2. Làm chuyện gì cũng ở mức vừa phải, không dư thừa cũng không hời hợt 

Trong “Luận ngữ - Tiên tiến thiên”, môn sinh thân thiết của Khổng Tử là Đoan Mộc Tứ (tự Tử Cống) đã hỏi thầy mình: “Tử Trương và Tử Hạ, ai là người tài giỏi hơn?”.

Khổng Tử đã trả lời: "Tử Trương rất giỏi nhưng không biết tự lượng sức mình, còn Tử Hạ thì có lẽ không thể đuổi kịp tài năng của Tử Trương”.

Đoan Mộc Tứ hỏi tiếp: “Thế thì Tử Trương là người giỏi hơn một chút đúng không ạ?”.

Khổng Tử trả lời: “Vừa phải mới là tốt nhất, dư thừa hay thiếu sót cũng đều không tốt”.

Khổng Tử cho rằng: Làm chuyện gì cũng ở mức vừa phải, không dư thừa cũng không hời hợt.

Ví dụ: Một người suốt ngày lười biếng chắc chắn là không tốt, nhưng nếu phấn đấu quá độ, vượt qua khỏi sức chịu đựng cho phép thì rất dễ bị mệt mỏi, đánh mất ý nghĩa cuộc sống. Người sống tự kiêu tự mãn đương nhiên là rất xấu, nhưng khiêm tốn quá mức thì lại thành ra giả tạo. 

Thói quen đắn đo suy nghĩ trước khi hành động cũng rất tốt, nhưng nhiều khi lại khiến chúng ta bỏ lỡ nhiều cơ hội. Vì thế, Khổng Tử khuyên: “Suy nghĩ 2 lần là vừa đủ, nhiều quá thì mất thời gian, ít quá thì chưa đủ chín chắn”.

duyen

3. Thấu hiểu nguyên tắc “vật cực tất phản”

Trong “Luận ngữ - Lý nhân thiên”, Tử Du (người nước Ngô, một trong Khổng môn thập triết) nói: “Sự quân sác, tư nhục hĩ; bằng hữu sác, tư sơ hĩ”, nghĩa là: Xuất hiện quá nhiều bên cạnh quân vương thì sẽ bị chửi rủa; bạn bè nhìn thấy mặt nhau quá nhiều thì sẽ trở nên chán chường rồi xa cách.

Mặc dù lời này do đệ tử Tử Du của Khổng Tử nói, nhưng lại thể hiện tư tưởng và chủ trương của chính Khổng Tử. Theo đó, cổ nhân khuyên chúng ta nên nắm vững giới hạn làm người, khoảng cách giữa người và người không được quá gần, nếu không thì lại “vật cực tất phản”, mang lại hiệu quả trái ngược.

Chính vì vậy, trong quan hệ xã hội, chúng ta nên cố gắng giảm tránh tình trạng “ở lâu sinh ghét”, đừng quá cầu toàn, đừng nên theo đuổi sự hoàn hảo, nên đảm bảo cảnh giới “hoa vừa nở, trăng vừa tròn”. 

Theo Pháp luật và bạn đọc

Mời xem thêm chương trình

Mùa thu, mùa của những yêu thương | Radio Tâm Sự

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.

Có những yêu thương ở lại

Có những yêu thương ở lại

Một miền ký ức chậm rãi mở ra từ những ngày thu ẩm ướt trên cao nguyên, nơi hình bóng ngoại với giọng hò ru ngủ, mùi cá kho quen thuộc và căn phòng cũ đầy kỷ niệm. Giữa những bôn ba cuộc sống, nối nhớ ngoại trở thành sợi dây lặng lẽ nối quá khứ và hiện tại, để rồi khi ngoại rời xa, điều ở lại không chỉ là tiếc nuối, mà là tình thương âm thầm theo ta suốt cả quãng đời.

back to top