Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có lẽ em thương anh mất rồi

2018-04-04 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Em có nên trách bản thân mình, vì sợ anh phát hiện tình cảm của mình mà giấu thật kín rồi lạnh nhạt với anh để ngày hôm nay em ân hận. Em có nên trách bản thân mình không anh ? Hay lại đổ lỗi cho duyên phận.

***

blog radio,   Có lẽ em thương anh mất rồi

Anh đã nghe câu “Cùng người nhưng không cùng thời điểm” chưa? Anh có biết em sợ nhất là chính anh và em đang như vậy không? Liệu em có đang sống trong sự ảo tưởng đó hay là thực sự anh đã từng thích em. Nhưng em lại thích anh – không lâu cũng không nhiều chỉ như những cách giới trẻ gọi là “Crush”. Em cứ nghĩ rằng tình cảm dành cho anh chỉ là thoáng qua và sẽ nhanh tạnh như cơn mưa buồn nào đó.

Anh có bao giờ thích một người mà không thể nói ra chưa? Hay anh có thể nói một cách vô tư rằng “Anh thích em” với cô ấy. Còn em, em thích anh đó nhưng làm sao để em nói là “Em thích anh” được đây?

Cơn mưa đúng là chẳng dội mát được lòng em tí nào, nó tưới lên em nỗi buồn của một người đơn phương. Em lại nghĩ về anh, hình bóng anh cứ lúc ẩn lúc hiện nhạt nhòa đến mức khó chịu trong đầu em. Em đã ép mình hết thích anh, và đối xử với anh một cách bình thường hết mức. Cho đến thời điểm này, em vẫn hay nghĩ về anh. Lúc đi đường, lúc nghe một bài nhạc hay là lúc cầm điện thoại lên thì điều em làm đầu tiền là kiểm tra zalo hay Instagram đề thấy tin của anh. Em đã rất buồn khi thấy anh tỏ ra quan tâm một cô gái khác, đã rất buồn khi tình cờ thấy anh đi cùng một cô gái khác. Em vẫn thích anh sao? Hay là vô tình em không thích anh nữa mà đã là thương anh rồi. Hoặc là em đang ghen?

Chúng mình là một trong những trường hợp đặc biệt, là bạn bè không quá thân nhưng cũng hơn mức bình thường. Đó cũng chính là lý do lớn nhất của em sợ rằng lúc anh biết rằng em đang thích anh thì có lẽ cái mối quan hệ bạn bè này cũng không thể duy trì và rồi chúng ta sẽ có khoảng cách. Và em sẽ không được gần anh, bên anh dù cho với tư cách là một con bạn, một đứa em.

Khi thấy anh vui vẻ bên nhưng cô gái mới, em không buồn cũng không vui, chỉ là xác định được rõ ràng “anh đã có người yêu” – thứ đau lòng nhất dành cho một người đang crush ai đó. Em có nên từ bỏ không anh, hay cứ mặc cho dòng cảm xúc này. Em không hiểu được bản thân mình nữa, vì sợ mất anh nên đã giấu kín tình cảm, và bây giờ em đã mất anh rồi. Em và anh không hề có một chút hi vọng nào. Các cuộc nói chuyện ngày càng thưa dần, những lời hỏi thăm cũng ngày càng thưa và dần biến mất. Tình cảm đơn phương đúng là buồn như vậy, khiến con người ta yếu đuối hẳn. Em buồn vì em chẳng còn anh bên cạnh, chẳng còn một thứ mập mờ như trước.

Và rồi lúc em nhớ đến câu nói “Cùng người nhưng không cùng thời điểm” lại khiến em sợ. Em sợ rằng đó là cái bóng của anh và em. Sợ rằng chính chúng ta đã từng như vậy để rồi hối tiếc. Em có nên trách bản thân mình, vì sợ anh phát hiện tình cảm của mình mà giấu thật kín rồi lạnh nhạt với anh để ngày hôm nay em ân hận. Em có nên trách bản thân mình không anh ? Hay lại đổ lỗi cho duyên phận.

blog radio,   Có lẽ em thương anh mất rồi

Em thương anh

Em thương khi anh phải nhấm nháp nỗi buồn một mình.

Em thấy đau lòng thi anh mệt mỏi vì công việc.

Em thấy buồn khi anh đăng những dòng status buồn.

Em sợ mỗi khi anh nói vừa đi khám về.

Em chỉ muốn ở đâu đó cách anh vài chục kilomet để mỗi lúc như vậy có thể lập tức đáp cánh bên anh.

Có phải em không còn thích anh nữa, mà đã thương anh rồi không? Thích và thương là hai phạm trù tình cảm khác xa nhau đấy anh à. Có lẽ em đã thương anh mất rồi.

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hè còn đến

Hè còn đến

Con đường mùa hè của đứa trẻ còn quê là xuống bếp, lên nhà rồi ra vườn, chạy ra đồng rồi lấm lem ra về. Quãng đường này tôi đã đi mòn mấy mùa hè trước và thêm mùa này nữa cũng coi như trọn vẹn thời học sinh.

Em ra phố

Em ra phố

Sáng nay cô ra phố, Bích Loan thấy nhớ nôn nao chiếc xe bánh mì và câu nói của mẹ, mình chuẩn bị ra phố thôi con, dậy đi. Bây giờ cô cũng đang ra phố đây, cũng con hẻm quen thuộc cũng những ngôi nhà những gương mặt quen thuộc của biết bao người, cũng con phố đã bên cô bao năm tháng ngày xưa, mà sao hôm nay cô thấy thân thương lạ.

Mẹ dạy con

Mẹ dạy con

Mẹ dạy con, dạy biết bao điều Mẹ dạy nhiều, con nhớ bao nhiêu? Lời mẹ dạy, con chẳng thèm giữ Vì lời mẹ cũng chẳng dễ nghe.

Trong 3 tháng tới, 4 con giáp này lội ngược dòng thành công, thu về nhiều tiền bạc lẫn chuyện vui, đặc biệt là chuyện tình cảm ngọt ngào

Trong 3 tháng tới, 4 con giáp này lội ngược dòng thành công, thu về nhiều tiền bạc lẫn chuyện vui, đặc biệt là chuyện tình cảm ngọt ngào

Ai cũng mong vận may của mình sẽ thuận buồm xuôi gió trong cuộc đời, đặc biệt là về mặt sự nghiệp, tài lộc. Ba tháng tới sẽ là khoảng thời gian may mắn đối với bốn con giáp này. Họ sẽ có những chuyển biến tốt hơn, sự nghiệp thăng tiến và họ cũng có thể đạt được sự giàu có bất ngờ. Hãy cùng xem 4 con giáp này sẽ tận hưởng vận may như thế nào trong những ngày tới nhé.

Vượt qua niềm đau

Vượt qua niềm đau

Tôi nhận ra anh cũng thích tôi giống như tôi đã thích anh vậy. Phải chi tôi đủ dũng cảm để nói ra hết mọi chuyện với anh thì giờ đây tôi không phải hối hận nhiều đến vậy.

Viết về tuổi 22 của chúng ta

Viết về tuổi 22 của chúng ta

Tuổi 22, nơi mà một người trẻ cảm thấy mình nhỏ bé giữa vũ trụ bao la của ước mơ và khát vọng, nhưng cũng không thể tránh khỏi áp lực thời gian và nỗi đau của sự thất bại.

Mơ

Chẳng hiểu sao những ngày đó cô có thể mơ những cái mơ lạ lùng như vậy, toàn là mơ những chuyện quá sức mình, vậy mà cũng mơ được. Vậy là thêm một lần mơ nữa vẫn cứ là mơ chứ cô không biến mơ thành thực được.

Top 5 dòng sách chữa lành đang được ưa chuộng

Top 5 dòng sách chữa lành đang được ưa chuộng

Hiện nay, 5 thể loại sách chữa lành được độc giả ưa chuộng gồm sách khám phá bản thân, phân tích hành vi, kỹ thuật giảm căng thẳng, phát triển kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp.

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 4)

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 4)

Mỗi người một nơi, không ở cạnh nhưng luôn nghĩ về nhau, trái tim của hai đứa trẻ ấy vẫn luôn hướng về đối phương. Người ta hay nói “Xa mặt cách lòng”, giá như nó đúng với câu chuyện này thì hay biết mấy, sẽ không có hai người yêu nhau mà ôm nỗi tương tư như thế.

Gia đình tôi có một thành viên mắt màu hổ phách

Gia đình tôi có một thành viên mắt màu hổ phách

Tôi nhớ mỗi tối nằm trong chăn ấm đều thiếp đi khi ngắm nhìn nó cuộn tròn ấm áp bên cạnh cái đèn ngủ bể cá giả sủi khí đưa đẩy những con cá nhựa lên xuống trong ánh sáng mờ màu xanh lam. Có lẽ đó là những năm tháng bình yên, vui vẻ nhất trong tuổi thơ của tôi và nó, cũng là những năm tháng mà tình bạn của chúng tôi gắn bó keo sơn nhất.

back to top