Chỉ biết thương anh thôi!
2016-06-20 01:28
Tác giả:
Nghe bài hát Anh muốn em sống sao (Bảo Anh)
"Em vẫn tự hỏi mình
Ta là gì của nhau
Bởi tận sâu nỗi nhớ
Anh lướt qua rất mau".
Em và anh hai kẻ xa lạ, đến với nhau chớp nhoáng, vội vàng. Anh tìm đến em khi anh có nhu cầu rồi vội vàng đi khi anh thỏa mãn. Giữa chúng ta chẳng có bất kì một ràng buộc nào cả, không yêu nhau, không hẹn ước, chẳng phải là người yêu cũng không phải là người lạ. Chẳng phải là tất cả nhưng cũng chẳng là gì cả. Nhưng mà chàng trai ạ! Em thương anh thật đấy!
Là cô gái 20 rồi, em mong được như bạn bè em, dù đi đâu làm gì cũng sẽ có nơi để tìm về, để kể cho nhau nghe những vui buồn trong cuộc sống. Còn em? Em chẳng có gì trong tay cả, sự nghiệp không, tình yêu không, bạn bè thân ở đây cũng không, có chăng em chỉ có những người bạn, những người bên em trong một thời gian ngắn ngủi. Cũng như anh, anh đến bên em nhẹ nhàng và ra đi nhanh chóng chẳng một chút vương vấn gì cả
Em đã từng ngu ngốc nghĩ rằng, dù anh không yêu em nhưng ở cạnh em lâu, em quan tâm anh nhiều, hi sinh cho anh nhiều, rồi sẽ có ngày anh sẽ cảm thấy không thể thiếu em, và rồi anh sẽ nhìn lại thời gian qua và rồi sẽ yêu em. Nhưng mà em nhầm anh ạ! Em ngu ngốc đến thế đấy!
Như kiểu anh biết chắc rằng em sẽ chẳng bao giờ biến mất khỏi anh, em luôn luôn ở đó, ngay sau lưng anh, khi cần thì anh gọi không cần thì anh lại làm lơ lãng quên em, thỉnh thoảng nhớ ra thì lại cho một vài lời ngọt ngào dỗ dành. Anh! Làm gì có chuyện dễ dàng như thế? Nhưng mà em đang dễ dàng với anh như thế đấy anh nhỉ? Cái cảm giác anh cần là luôn có em ở bên cạnh chưa một lần em từ chối anh dù em có bận đến mức nào em cũng luôn dành cho anh những ưu ái nhất về mọi thứ. Người ta nói đúng con người ta khi yêu vào thường sẽ rất mù quáng, dại khờ, ngu ngơ, ngốc nghếch. Em cũng thế cứ tin vào anh mặc cho anh chẳng cho em chút hi vọng và niềm tin nào cả. Chẳng một lời hứa, chẳng một lời thề vậy mà em trao anh không một chút do dự

Mọi thứ cứ thế diễn ra, mình tìm đến nhau khi anh có nhu cầu, khi anh cần em giúp anh những chuyện anh không tự làm được. Em thì vẫn thế vẫn cứ theo anh, luôn luôn ở sau lưng anh bên anh những khi anh cần. Em vẫn ngu ngơ ngốc nghếch đến thế là cùng. Anh bỏ mặc em với một đống hỗn độn khi anh đã làm xong chuyện mà anh cần, anh bỏ rơi em khi em cảm thấy cần một bờ vai nhất, anh cũng chẳng màng hỏi thăm em như thế nào khi em đang gặp chuyện. Phải chăng đấy là điều hiển nhiên của hai chữ Người Tình. Cái mác Người Tình chỉ đến thế.
Cuộc sống của chúng ta ai ai cũng mong có một điểm tựa cho bản thân mình vào những lúc khó khăn nhất. Và em cũng thế, em muốn có anh ở những lúc em thấy mệt mỏi nhất, nhưng chẳng bao giờ anh ở cạnh em những lúc ấy cả.
Mỗi chúng ta, đều có những bí mật mà không thể nói cho ai biết được kể cả cái đứa bạn thân mà suốt ngày chí chóe với nhau. Ai cũng có những nỗi buồn trong lòng mà chẳng thể nào giải tỏa hết được, người ta nói đấy là những khoảnh khắc sống riêng cho bản thân mình. Có những ngày chỉ muốn một mình, có những ngày chỉ muốn thầm lặng cuốn tròn vào chăn nằm im lại đó. Mặc kệ mọi thứ xung quanh em, em chẳng buồn quan tâm những thứ xung quanh em nữa.
Đôi khi em tự hỏi mình rằng, có bao giờ anh nghĩ đến em không? Có bao giờ anh thấy cô đơn hay buồn khi không có ai bên cạnh mà lại muốn có em bên cạnh không? Em đã tò mò thế đấy. Nhưng chẳng bao giờ em dám hỏi anh, chưa bao giờ em dám nói với anh những điều mà em nghĩ chỉ quan trọng là em biết được câu trả lời của anh. Em biết em đứng vị trí nào trong anh.
Giữa chúng ta chẳng có cái ràng buộc nhau gì cả. Chỉ là hai kẻ xa lạ, tìm đến nhau khi cần và xa nhau khi không cần lại rời bỏ nhau, không can thiệp quá sâu vào đời sống của nhau. Người ta gọi đó là “người qua đường”. Biết làm gì với mối quan hệ của chúng ta đây anh, tiếp tục hay dừng lại. Em chẳng thể ngăn nổi bản thân em khỏi những cám dỗ nơi anh. Biết là sai mà chẳng thể nào dứt ra được, biết là thiệt thòi mà vẫn tự nguyện chịu thiệt. Chỉ một chữ thương thôi sao nó nặng tình đến thế.
© Lý Bùi – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12
Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.
Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’
Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.
Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi
Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.
Nhà có hoa Tigon (Phần 1)
Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.
Có những yêu thương ở lại
Một miền ký ức chậm rãi mở ra từ những ngày thu ẩm ướt trên cao nguyên, nơi hình bóng ngoại với giọng hò ru ngủ, mùi cá kho quen thuộc và căn phòng cũ đầy kỷ niệm. Giữa những bôn ba cuộc sống, nối nhớ ngoại trở thành sợi dây lặng lẽ nối quá khứ và hiện tại, để rồi khi ngoại rời xa, điều ở lại không chỉ là tiếc nuối, mà là tình thương âm thầm theo ta suốt cả quãng đời.
Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình
Hôm nay, nếu ai đó hỏi tôi: "Yêu là gì?", tôi sẽ không còn tự tin định nghĩa như cô bé 14 tuổi năm nào. Tôi chỉ biết rằng: Yêu là khi ta chấp nhận đau lòng để học cách trưởng thành. Là khi ta hiểu rằng, rung động hay cảm động, hạnh phúc hay dằn vặt, tất cả đều là những mảnh ghép không thể thiếu để tạo nên thanh xuân.
4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần "hứng lộc" đúng dịp Tết này
Trong khi nhiều người còn đang loay hoay với những dự định dang dở, thì 4 con giáp dưới đây được dự báo sẽ có một cú "lội ngược dòng" ngoạn mục ngay từ dịp Tết, mở ra một năm tiền tài rủng rỉnh và cuộc sống viên mãn bất ngờ.
Con về đón Tết
Con về đón Tết nao nao, Mừng vui vì thấy cha chào, mẹ trông. Tóc con giờ cũng trổ bông, Mẹ cha nay cũng lưng còng, da nhăn.
Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay
Người xưa có câu "tướng tự tâm sinh", mọi vất vả hay an nhàn của một người phụ nữ đôi khi không nằm ở số phận định sẵn, mà hiện hữu ngay trong từng bước đi, cách ăn uống mỗi ngày.
Những dấu chân không bao giờ mất
Giữa những bữa cơm gia đình tuổi mười sáu, mười bảy, có những dấu chân âm thầm in lại của yêu thương, tổn thương và những điều chưa kịp nói. Lớn lên rồi mới hiểu, có những ký ức tưởng rất nhỏ nhưng theo ta suốt cả đời.






