Chuyên gia tài chính bày cách từ chối cho vay tiền: Nên nhớ, bạn không phải ngân hàng cá nhân của bất cứ ai!
2022-07-29 01:20
Tác giả:
Trong tình huống "bị" hỏi vay tiền, bạn nên giữ thái độ nhẹ nhàng và thẳng thắn với đối phương.
***
"Bị" hỏi vay tiền thường đưa người cho vay vào tình huống ban đầu hơi bối rối, khó xử. Nếu là người thân cận, được đặt nhiều tin tưởng thì có lẽ người cho vay sẽ không suy nghĩ gì nhiều và nhanh chóng gật đầu đồng ý. Nếu đối phương là người trong mối quan hệ xã giao thì người cho vay sẽ khá chần chừ.

Thấu hiểu điều này, Tami Claytor, giám đốc trung tâm tư vấn tài chính có trụ sở tại New York chia sẻ: "Thông thường việc cho vay luôn tạo ra cảm giác không thoải mái cho cả bên, đó là một điều đáng tiếc. Ở phía người đi vay, họ thường cảm thấy ái ngại, xấu hổ vì tiền bạc thể hiện một phần nào đó giá trị của mỗi người".
Trong trường hợp không muốn cho đối phương vay, Claytor khuyên bạn vẫn nên thể hiện sự đồng cảm với hoàn cảnh của đối phương mà họ đang gặp phải. Bước tiếp theo, bạn nên nói lời xin lỗi và lời giải thích rằng hiện tại, bạn không có khả năng giúp đỡ họ mặc dù bản thân rất muốn. Sau đó, bạn nên kể ngắn gọn lí do tại sao mình không thể giúp đỡ họ, đừng kể dài dòng. Cuối cùng, bạn có thể đưa cho họ những phương án giải quyết tốt nhất hoặc đơn giản chỉ là một câu chúc may mắn.
Trong trường hợp bạn có tiền nhưng thật lòng không muốn cho đối phương vay, Claytor khuyên bạn nên nói thật vì: "Bạn nên thẳng thắn với đối phương rằng bạn có nguyên tắc của riêng mình, không thể cho bất cứ ai vay tiền mà trong lòng vẫn giữ cảm giác không thoải mái, khó chịu giữa hai người".
Trong trường hợp người đó đã từng vay tiền mà chưa trả lại, Claytor khuyên bạn có thể gợi lại cho đối phương "chuyện cũ" với thái độ nhẹ nhàng, không tức giận, dè bỉu. Chuyên gia tài chính giải thích: "Bạn có thể thể hiện quan điểm rằng không muốn họ mắc nợ nhiều hơn nhưng lưu ý, đừng chủ động hỏi tại sao họ lại phải vay tiền để tránh kích động hoặc khiến họ bối rối hơn. Hãy để cho người hỏi vay tiền tự nói về hoàn cảnh của họ".
.jpg)
Theo chuyên gia tài chính, đừng khiến người hỏi vay tiền sau khi hỏi vay tiền bạn lại mang cảm giác ác cảm với đối phương vì không nhận được sự tôn trọng. Trong trường hợp bạn cảm thấy áy náy vì không thể cho đối phương vay được tiền, hãy hiểu rằng vấn đề này không nằm ở bạn mà nằm ở đối phương. Dù hai người có thân thiết tới đâu, bạn nên nhớ mình cũng không phải ngân hàng của họ.
Jodi RR Smith, chủ tịch trung tâm tài chính Mannersmith Etiquette Consulting có trụ sở tại Marblehead, Massachusetts, đồng quan điểm: "Trên thực tế, bạn không bắt buộc phải đưa ra lời giải thích vì sao không thể cho vay. Cứ nhẹ nhàng và nói thật lòng rằng bạn biết đây là thời gian khó khăn với họ nhưng bản thân rất tiếc vì không thể giúp đỡ được họ".
Đây là tiền của bạn, do bạn "đổ mồ hôi, sôi nước mắt" làm ra, họ không có quyền tức giận khi bạn không cho họ vay. Đổi lại, bạn tìm cách giúp họ bằng các phương án như giới thiệu công việc, làm cầu nối với các tổ chức tín dụng, ngân hàng... Tóm lại, nên tin tưởng và giữ vững quan điểm của bạn trước tình huống không-ai-muốn-gặp này.
Theo Trí Thức Trẻ
Mời xem thêm chương trình:
Họa từ miệng mà ra – hãy luôn cẩn trọng với lời nói của mình! | Góc Suy Ngẫm
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống






