Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chúng ta, nhất định phải thật hạnh phúc nhé

2021-12-10 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Anh chọn cách sống vì nhiều người, còn em chỉ sống vì em. Có ích kỉ quá không anh? Em nhỏ bé, vậy nên em chỉ có thể cố gắng hết sức vì bản thân mình mà thôi. Nhưng cho dù em và anh lựa chọn cách sống như thế nào đi chăng nữa. Chúng ta, nhất định phải thật hạnh phúc nhé.

***

Này anh, mưa đang rơi đấy. Em thích mưa, rất thích những cơn mưa âm ỉ từ ngày này qua ngày khác. Em thích ngắm nhìn những hạt mưa rơi trên khung cửa kính. Em thích nghe tiếng mưa, rất thích những âm thanh ồn ã những bất chợt tan vào hư vô.

Em biết mình không có quyền trách ai, không có quyền giận hờn ai. Ở bên hay rời xa em vốn đâu phải lựa chọn của em, vậy nên em chỉ cố gắng không buồn.

Con đường của chúng ta đi đôi lúc có chỗ giao nhau, nhưng cũng chỉ là vô tình đụng chạm, đi một đoạn đường ngắn cùng nhau. Bởi vì ai cũng có cuộc sống và hướng đi cho riêng mình. Phật đã từng nói, một lần gặp được nhau ở kiếp này đã phải đổi bằng 500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau ở kiếp trước. Vậy nên em sẽ không giận anh đâu, chỉ là duyên nợ đến đây thôi đã hết, anh nhỉ.

Thật vô lý khi cố gắng bước vào cuộc đời của người khác rồi bỗng nhiên ra đi phải không anh? Thật ra thì em vẫn sống tốt khi không có anh, chỉ là một phần nhỏ bị xáo trộn, một chút, một chút thôi. Trước kia em tốt, sau này em cũng tốt, hiện tại thì không ổn cho lắm. Nhưng không sao, mấy chuyện này em làm tốt lắm nên anh không cần phải bận tâm về em đâu nhé.

ho_-_57

Em rồi lại trở về em của trước kia, không có anh chỉ là sẽ học dần với thói quen trông chờ tin nhắn từ một người. Vậy thôi. Cũng rất đơn giản phải không anh? Vậy mà mấy tháng nay em vẫn vô thức nhìn vào điện thoại chờ đợi tin nhắn của anh, vẫn giật mình vơ vội điện thoại mỗi khi có tiếng chuông báo tin nhắn. Sẽ buồn lắm nếu nhận ra là một đó không phải anh nhắn tin cho em, và cả ngày hôm đó em sẽ thơ thẩn không thôi.

Nhưng em sẽ cố gắng để đơn giản hóa mọi thứ, cố gắng thực hiện một cách dễ dàng. Em đang khiến mình trở nên bận rộn hơn, vùi mình vào công việc, thời gian rảnh rỗi em sẽ học nấu ăn, làm đồ handmade, viết lách linh tinh và cà phê cùng bạn bè. Thế nhưng, mỗi khi nghe thấy ai đó gọi tên của anh, trong lòng em không khỏi bồi hồi, hay bất chợt thấy bóng dáng ai đó giống anh, đôi ba lần em đã định chạy theo. Nhưng em cũng hiểu, câu chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi.  

Anh chọn cách sống vì nhiều người, còn em chỉ sống vì em. Có ích kỉ quá không anh? Em nhỏ bé, vậy nên em chỉ có thể cố gắng hết sức vì bản thân mình mà thôi. Nhưng cho dù em và anh lựa chọn cách sống như thế nào đi chăng nữa. Chúng ta, nhất định phải thật hạnh phúc nhé.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Xem thêm: Yêu xa nhớ lắm, yêu xa cô đơn nhiều lắm! | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top