Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chúng ta dù đang ở bất kỳ độ tuổi nào đều là những bông hoa đẹp nhất

2021-12-27 01:20

Tác giả: LAN ANH


blogradio.vn - Ai chưa 22 tuổi, tôi thật sự yêu các bạn cũng như tôi yêu chính bản thân tôi khi tôi chưa 22. Tôi mong chúng ta dù đang ở bất kỳ độ tuổi nào, chúng ta đều là những bông hoa đẹp nhất.

***

Tôi không từng 22 tuổi, tôi đang 22 tuổi. Tháng 12 là tháng cuối cùng của tuổi 22, thời tiết lạnh và khô hơn ở nơi tôi sống, bầu trời cao, xanh trong veo còn ánh nắng thì như một lớp sa mỏng ôm lấy toàn bộ khung cảnh. 

Tôi thích tiết trời đông vì tôi yêu sự ấm áp, yêu chiếc áo len thật điệu đà, yêu cơn gió đông lành lạnh lùa qua tóc mai. Nói chung tôi yêu mùa đông lắm, mùa đông phần yểu điệu nhất, tiểu thư nhất trong tôi lại trỗi dậy, có lẽ tôi sẽ đỏng đảnh một chút, ngọt ngào hơn, lãng mạn thêm, tôi muốn tan luôn vào khung cảnh mình đang chìm đắm.

Nhưng mùa đông năm nay, năm tôi 22 tôi cảm thấy mùa đông bình thường, mọi thứ dễ chịu hơn mùa hè, đậm đà hơn mùa thu, buồn hơn mùa xuân. Thế thôi. 22 tuổi tôi bị cuốn vào những mối lo của cuộc sống, tôi áp lực vùng vẫy để tìm lối đi cho mình. Không phải tôi chưa từng nghe nói đến chỉ là đến lượt mình tôi hơi ngợp. 

Có một câu nói thế này “Nếu không thể làm việc mình yêu thích hãy yêu thích việc mình làm”. Tôi cứ suy nghĩ mãi, suy nghĩ mãi tôi thực sự thích điều gì, tâm trí tôi lang thang khắp nơi, bạn biết đấy không có đích đến mới phải lang thang. Thế là tôi ép tâm trí dừng lại, nếu tôi không biết mình thực sự thích gì vậy tôi sẽ loại trừ những thứ tôi ghét. May thay, lần này tâm trí tôi cũng gạch được vài đầu dòng. Nhưng tâm trí ta có khi nào để cho ta yên, tôi bị cuốn vào những xúc cảm tiêu cực, tôi không gọi tên được, nhưng tôi chơi vơi thực sự.

dep_4

Có một lần, tôi đang đi trên đường, con đường hai chiều với vỉa hè lát gạch, những bồn cây đều đặn cách nhau, tôi thấy một người đàn ông buồn bã, thiểu não, ngồi gục bên đường, trái tim tôi chùng nhẹ một nhịp tôi thương ông ấy khôn xiết. Bởi, tôi cảm giác trong tâm hồn tôi, có một đứa trẻ cũng đang ngồi gục bên vệ đường, tôi thương xót chính tôi. 

Có hôm đứa trẻ ấy siêng năng học hỏi, có hôm rất nghịch, có hôm rất hiểu chuyện, lại cũng có một hôm như vậy, vì lý gì nó buồn bã ngồi bên vệ đường. Con người là tổng hòa của tất cả các cá tính, bạn không thể khẳng định tuyệt đối bạn luôn ở trong cá tính nào, tùy từng trường hợp, tùy từng giai đoạn, một đứa trẻ bên trong bạn sẽ lên tiếng. 

Giai đoạn này thực sự làm đứa trẻ trong tôi kiệt sức chăng, tôi bắt nó gồng lên, tôi bắt nó suy nghĩ tới mọi áp lực mà nó phải gánh, bắt nó trưởng thành. Tôi mang cả trái tim như vậy đi qua mùa đông, vì lẽ đó trái tim ấy thật lặng lẽ . Nếu trái tim bạn mệt mỏi bạn còn nghĩ gì ngoài trái tim ấy. Dù bầu trời hôm nay có gợn mây như sóng thì ai quan tâm.

Tôi phải làm sao nhỉ? Chỉ có tôi tự ngoi lên khỏi tất cả mớ bòng bong tôi tự tạo ra. Giữ cho tâm trí đừng lang thang là một cách, khi bạn trồng cây đó chính là việc trồng cây, khi bạn nấu ăn hãy nấu ăn. Đừng trồng cây mà nghĩ đến việc hái quả, đừng nấu ăn mà nghĩ tới chiếc máy tính đang hư. Tập trung chính là một loại năng lực khiến bạn bớt phiền não. Tiếp tới, phải dạy dỗ đứa trẻ bên trong bạn lớn lên, nó không thể lớn lên nếu bạn không dạy nó, học thêm kiến thức, vỗ về nó, lại phải nghiêm khắc. Như bạn lớn lên là một quá trình, đứa trẻ bên trong bạn cũng như vậy, đừng gấp gáp. Cuối cùng, cứ lạc quan lên bạn không chắc những gì tốt đẹp sẽ đến nhưng những điều tệ hại cũng vậy, bạn cũng đâu chắc đúng không? 

dep_6

Trong thời gian này mình cũng học được cách giữ sóng tích cực của mình. Nghĩa là, bạn là một cột thu sóng, bạn luôn vui vẻ thì nguồn năng lượng tích cực của bạn cũng thu hút những bước sóng phù hợp với nó. Nếu bạn tiêu cực nguồn năng lượng ấy sẽ chỉ tiếp nhận các bước sóng cùng tần số, vậy bạn chính là người tự tạo ra may mắn hay bất hạnh cho chính bạn. Độ tuổi này chông chênh, bạn chưa tìm được lối hãy cứ cột dây giày thật chắc, khi nào bạn đi thì tôi không chắc nhưng chỉ cần đến lúc thì bạn có thể đi ngay.

Ai đã từng 22 tuổi, gửi lời yêu thương đến bạn vì bạn thật mạnh mẽ.

Ai đang 22 tuổi, gửi bạn một vòng tay ôm, nếu bạn khóc hãy khóc, cũng giống như nụ cười, nước mắt cũng là một phần trên gương mặt bạn, đừng kìm nén.

Ai chưa 22 tuổi, tôi thật sự yêu các bạn cũng như tôi yêu chính bản thân tôi khi tôi chưa 22. Tôi mong chúng ta dù đang ở bất kỳ độ tuổi nào, chúng ta đều là những bông hoa đẹp nhất.

© LAN ANH - blogradio.vn

Xem thêm: Có một người tôi yêu rất sâu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.

back to top