Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chúng ta đã từng yêu nhau

2023-03-05 01:25

Tác giả: Đông.


blogradio.vn - Tôi và người cũ không còn yêu nhau nữa, nhưng chúng tôi đã từng yêu nhau rất chân thành. Tôi vẫn nghĩ rằng, tình yêu nào không kết thúc bằng lừa dối và phản bội, thì đấy vẫn là một tình yêu đẹp.

***

Tôi và anh đã từng yêu nhau. Người ta hay hỏi tôi là anh ấy có tốt không, tôi bảo có, anh ấy rất tốt. Người ta lại hỏi tiếp, nếu tốt vậy tại sao lại trở thành "đã từng". Tôi mỉm cười, chỉ tay về phía ngôi nhà vừa được xây cách đây vài tháng của một cặp vợ chồng mới cưới, sau đó trả lời câu hỏi kia:

"Nhìn xem, ngôi nhà này thật tốt, thật hoàn mỹ, nhưng nó đâu thuộc về mình đâu."

Sau khi chia tay, cả tôi và anh đều giữ cho đối phương một lời bình tốt đẹp về nhau. Đến tận bây giờ khi bạn anh nhắc về tôi, anh vẫn không ngại mà kể đủ điều chân thành và thấu hiểu. Những cuộc gặp gỡ với bạn bè có chạm mặt nhau cũng không lo ngại hay sợ bị hỏi khó, chỉ mỉm cười chào nhau rồi thôi. Mình đã hết lòng khi yêu, thì khi kết thúc đâu có gì mà phải nhọc lòng nghĩ ngợi.

Chúng tôi không ghét nhau, mà vẫn trân trọng đoạn ký ức đó. Lý do chúng tôi rời xa nhau là vì cả hai cần không gian để theo đuổi đam mê của riêng mình. Mà đã gọi là riêng rồi thì thật khó để gắn kết với nhau. Dần dần, chúng tôi mất đi tiếng nói chung. Dẫu cho anh vẫn che chở tôi khi cần và tôi vẫn luôn nhấc máy khi anh tìm đến. Nhưng những cuộc trò chuyện ấy nếu không vì công việc thì cũng là lo lắng cho tương lai. Lúc ấy chúng tôi cũng nhận ra là mình không còn đủ thời gian dành cho tình yêu nữa.

trac-nghiem-chu-cai-trong-ten-tiet-lo-gi-ve-tinh-cach-scaled

Chúng tôi đều đã trưởng thành và trải nhiều sóng gió, nên quan niệm của hai đứa về tình yêu cũng có chút thực tế. Đó là đừng dành sự ưu tiên cao nhất cho tình yêu khi sự nghiệp chưa thành. Vậy rồi tôi ngỏ lời sẽ cho anh một lối đi riêng, anh gật đầu đồng ý. 

Trước khi chúng tôi đường ai nấy đi, tôi có hỏi anh "Sau này khi chúng ta đạt được ước mơ rồi, liệu mình có thể quay về không anh?"

Anh lịch thiệp nâng giúp tôi chiếc vali lên xe, nhìn tôi cười hiền mà không đáp. Tôi cũng biết, mình chỉ là bất chợt muốn hỏi, chứ lòng cũng chẳng đặt hy vọng vào câu trả lời. Trời hôm ấy có chút mưa, dịu nhẹ chứ không hề có cơn giông nào ập đến. 

Mấy năm sau, tôi đã thành công theo đuổi được ước mơ của mình. Còn anh, giờ đây đã là một doanh nhân thành đạt. Chúng tôi gọi điện chúc mừng nhau, trước khi kết thúc cuộc gọi, anh mời tôi đến dự đám cưới của anh. Tôi hỏi người ấy có tốt không, anh nói rằng cô ấy rất tốt, và trùng hợp là cô ấy cũng không ăn được hành tây như anh.

anh-nhat-dinh-phai-ve-vi-em-van-cho-758x506

Sau đó anh cũng không quên hỏi tôi đã có bạn trai chưa, anh ta có đối tốt với tôi không. Tôi đưa mắt nhìn người đàn ông đang loay hoay trong bếp cắt hành tây cho tôi dù bản thân anh ấy không ăn được, tôi mỉm cười "Anh ấy rất phù hợp."

Trên chuyến tàu tình yêu kéo dài cả một đời người, sẽ có người lên, có người xuống. Đa phần trong số đó đều chỉ muốn thử trải nghiệm trên khoang tàu mới, sau đó sẽ xuống ở trạm gần. Một vài người lên tàu rồi cảm nhận bằng cả tấm lòng, khi đi còn lưu giữ vài tấm hình kỷ niệm. 

Tôi và người cũ không còn yêu nhau nữa, nhưng chúng tôi đã từng yêu nhau rất chân thành. Tôi vẫn nghĩ rằng, tình yêu nào không kết thúc bằng lừa dối và phản bội, thì đấy vẫn là một tình yêu đẹp.

© Đông. - blogradio.vn   

Xem thêm: Hạnh phúc là khi được cùng em già đi


Đông.

Tôi là cô gái nhỏ, mong muốn mang lời văn của mình chạm đến trái tim người khác.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

back to top