Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chọn bạn mà chơi, 3 kiểu người nhất định đừng bỏ lỡ trên đường đời

2020-08-15 01:28

Tác giả:


Người ta vẫn nói, chọn bạn mà chơi, chọn người mà tin. Một người bạn sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến tinh thần cũng như tính cách của chúng ta. Nhận biết được sự ảnh hưởng của những người đó sẽ giúp bạn dễ đạt được thành công hơn.

***

Trong cuộc đời, chúng ta sẽ gặp gỡ rất nhiều người. Có những người ta thoáng gặp rồi thôi, có những người sẽ cùng ta đi qua những tháng ngày đầy kỷ niệm. Người ta vẫn nói, chọn bạn mà chơi, chọn người mà tin. Một người bạn sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến tinh thần cũng như tính cách của chúng ta. Có người sẽ giúp bạn ngày càng hoàn thiện mình, có những người lại cản bước ta, khiến cuộc sống trở nên mệt mỏi hơn.

Nhận biết được sự ảnh hưởng của những người đó sẽ giúp bạn dễ đạt được thành công hơn. Dưới đây là những mẫu người sẽ giúp bạn hoàn thiện hơn bản thân mình, nên sớm kết giao.

Người chơi hết sức, làm hết mình

Họ là những người luôn sống hết mình, biết hưởng thụ và sẵn sàng lao động, cống hiến để đạt được mục tiêu của mình. Họ hiểu được giá trị của cuộc sống này, sẽ không bỏ lỡ những chuyến du lịch cùng gia đình song không bao giờ để bản thân tụt lại phía sau trên con đường đến với thành công.

Nét tính cách đặc trưng của những người này là dám nghĩ, dám làm. Đôi khi bạn sẽ thấy họ hơi hão huyền khi đưa ra những ý tưởng một cách rất đột xuất và có phần khác người. Họ là những người không quá quan tâm đến người khác và sẽ tìm cách hiện thực hóa những ý tưởng đó. Họ muốn chứng minh cho người khác thấy, vượt qua chính giới hạn của mình mới là thành công.

Đây là mẫu người bạn nên kết thân để ngày càng hoàn thiện mình. Họ giúp bạn thấy được nhiều khía cạnh thú vị hơn. Những người bạn này sẽ giúp bạn dám bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Họ không nhất thiết phải hoạt động trong cùng một lĩnh vực với bạn, quan trọng là họ sẽ giúp bạn có động lực hơn, khát khao đạt được thành công hơn và không quên tận hưởng cuộc sống này.

Người thích đặt ra câu hỏi

Rất nhiều người trong chúng ta không thích đối mặt với những người hay chất vấn kiểu này. Họ luôn muốn mọi câu trả lời, hiểu rõ được từng chi tiết. Ngay cả khi bạn tưởng mọi việc đã xong xuôi, họ sẽ vẫn đưa ra được những câu hỏi khiến bạn phải bực mình vì sao họ lại nghĩ nhiều đến vậy.

"Vì sao chỗ này không thể sử dụng phương án B".

"Bạn đã nghĩ đến vấn đề này chưa".

"Nếu gặp vấn đề C thì liệu mô hình A của bạn sẽ gặp phải khó khăn nào, xử lý ra sao?".

Đây là mẫu người bạn khá dễ gặp nơi công sở. Tuy nhiên họ chính là một trong những người mà bạn nên kết thân.

Albert Einstein từng nói: "Điều quan trọng chính là không ngừng đặt ra những câu hỏi". Việc trao đổi với họ có thể khiến bạn đôi khi không cảm thấy dễ chịu song những câu hỏi mà họ đặt ra sẽ cho bạn thấy được nhiều góc độ khác nhau của một vấn đề. Những câu hỏi này hoàn toàn có thể dẫn đến một đột phá quan trọng cho bạn, giúp bạn thấy được những điểm cần cải thiện trước khi bắt tay dự án mới hay nhận ra những sai lầm có thể mắc phải và tránh được hậu quả không lường.

Nếu bạn có những ý tưởng mới, hãy đến xin lời khuyên của những người thích chất vấn. Họ sẽ đưa ra được những câu hỏi giúp bạn có cái nhìn nhiều chiều hơn và điều đó thực sự tốt cho sự thành công của bạn.

Người có thái độ tích cực

Thái độ quan trọng hơn trình độ, chắc hẳn bạn đã được nghe đến điều này. Những suy nghĩ tiêu cực có thể kéo tụt nhiệt huyết công việc và khiến bạn không còn chút cảm hứng nào cho những thay đổi. Ở bên người tiêu cực sẽ khiến khả năng sáng tạo của bạn giảm đi, ngày càng tụt lại phía sau.

Ngược lại, những người có quan điểm tích cực có thể giúp bạn có những bước nhảy vọt. Người lạc quan khi gặp khó khăn, thay vì nản lòng hay ở đó than thân trách phận, họ sẽ nhìn nhận và đánh giá sự việc theo hướng tích cực hơn rồi tìm cách để xử lý.

Càng ở vị trí cao hơn, bạn sẽ càng phải đối mặt với áp lực và thử thách. Khi mọi chuyện không được như những gì bạn đề ra, việc ở bên những người tiêu cực dễ khiến bạn càng trở nên chán nản và muốn buông bỏ. Đó là lý do bạn cần đến những người lạc quan, có thái độ sống tích cực.

Họ là những người giúp bạn thấy được rằng, không cần thiết phải nôn nóng hay ủ đột đến vậy và sự việc hoàn toàn không tệ như ta vẫn nghĩ. Ngay cả khi ở trong hoàn cảnh khó khăn nhất, họ vẫn sẽ giúp bạn có được niềm tin rằng bản thân hoàn toàn có thể vượt qua.

Muốn đạt được thành công và đứng ở một vị trí nhiều người mong muốn, bạn sẽ cần rất nhiều sự lạc quan. Điều quan trọng ở đây chính là hãy kết giao với những người tích cực và tránh xa sự tiêu cực, độc hại.

Theo Kiên Nguyễn (thoidaiplus.giadinh.net.vn)

Mời xem thêm chương trình:

Mất đi những người bạn thân còn buồn hơn cả thất tình | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.

back to top