Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cho em gọi anh là mùa thu

2016-08-24 01:28

Tác giả:


blogradio.vn - Cho em gọi anh là mùa thu, vì mùa thu mang anh đến bên em, cho em biết yêu, để rồi một ngày, thu lại mang anh về với em. Em yêu anh như yêu mùa thu và vì em yêu anh nên em yêu luôn cả mùa thu.

***



Nghe bài hát Mùa thu cho em - Bằng Kiều ft Trần Thu Hà


Em có nghe, mùa thu mưa giăng lá đổ

Em có nghe, nai vàng hát khúc yêu đương

Và em có nghe, khi mùa thu tới

Mang ái ân mang tình yêu tới

Em có nghe, nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé

Giai điệu của ca khúc Mùa thu cho em vang lên, em đưa mắt nhìn ra cửa số, trời bắt đầu tạnh ráo sau mấy ngày mưa bão. Khóm cúc Châu Phi ngoài ban công bắt đầu chớm những nụ đầu tiên, cơn gió dịu dàng mang theo mùi hương hoa sữa đâu đây.

Lại là một mùa thu nữa, mùa thu làm em nhớ anh nhiều hơn, nỗi nhớ không không còn khắc khoải, không còn sự dằn vặt, và không còn cả những tiếc nuối. Bởi vì, thu này, em có anh, ngay gần bên em thôi.

Anh và em, chúng ta gặp nhau và gần nhau hơn bởi những ngày mùa thu trời cao và gió nhẹ, em đã đặt anh vào một thứ cảm xúc lãng đãng chẳng biết gọi thành tên. Và cũng từ đó, em yêu hơn mua thu quê mình. Em yêu những cánh đồng hai bên đường lúa đáng thì còn gái, mượt mà, xanh mướt nhẹ nhàng đung đưa. Em yêu những con đường nhỏ ngoằn ngoèo chạy dưới những chân đồi, yêu buổi sáng đạp xe đến sương nặng trĩu đôi hàng mi. Yêu cả những ngày cuối thu cánh đồng lúa mơn mởn ngày nào trải dài mang một màu vàng dịu, yêu nhành lau trắng muốt ai để vương lại bên đường, những ngày trời bắt đầu se lạnh để biết rằng mình cần hơi ấm của nhau, chợt một ngày nhận ra, mình không còn bé nữa.

 Cho em gọi anh là mùa thu

Không còn bé, để thấy có gì đó thật khác từ ánh nhìn của người đối diện, không còn bé nữa, để biết đỏ mặt mỗi lần tay khẽ chạm tay. Nhưng lại chưa đủ trưởng thành để hiểu rằng, những ngày tháng đó đáng quý đến nhường nào, đúng không anh.

Mùa cứ đi qua mùa, và ta cứ đi qua nhau, có những ngày nhớ lại, cười một mình, sao ngày đó trẻ con quá đi thôi. Nhưng cứ độ thu lại, em thấy mình, là em của ngày nào, và những cảm xúc về anh, vẫn còn vẹn nguyên như thế.

Cho em gọi anh là mùa thu anh nhé, bởi vì anh giống thu, những cái nắm tay, lời nói nhẹ nhàng như cơn gió, nụ cười dịu dàng của nắng, và âm thanh vang lên từ xúc cảm, đẹp như giai điệu của những bài hát về thu, anh có nghe thấy không anh.

Và anh có nghe, khi mùa thu tới

Hai chúng ta, sẽ cùng chung lối

Em với anh, mơ mùa thu ấy, tình ta ngát hương

Cho em gọi anh là mùa thu, vì thu đẹp nên em muốn cùng anh đi qua nó, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, và có anh mà mùa thu của em trọn vẹn hơn bao giờ hết.

Cho em gọi anh là mùa thu, vì mùa thu mang anh đến bên em, cho em biết yêu, để rồi một ngày, thu lại mang anh về với em. Em yêu anh như yêu mùa thu và vì em yêu anh nên em yêu luôn cả mùa thu.

© Lan Hoàng – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

back to top