Mùa thu của lòng tôi
2015-10-13 09:22
Tác giả:
Hà Nội ngày gió mùa về, nhưng cơn mưa như hờn giận ai đó cứ đến rồi đi không báo trước, bước xuống phố từng cơn gió lạnh lùa vào chiếc áo len mỏng khiến tôi run lên vì lạnh, nhìn xung quanh tôi thấy đâu đó quanh đây là những người như tôi, cố gắng ra đường tìm một chút gì đó gọi là hơi ấm, nhưng cuộc sống ồn ào bon chen có mấy ai là để ý đến cảm nhận của mình, họ vẫn cứ tiếp tục cái nhịp sống của họ…
Mùa cô đơn người ta hay dùng từ này để miêu tả về cái mùa mà tôi yêu say đắm, còn vì sao mà tôi yêu thích mùa này ư? Đơn giản thôi bởi thay vì mùa hạ nóng bức luôn phải kiếm tìm anh người yêu mang tên điều hòa hoặc mùa đông là những cơn gió mùa kèm theo đó là nhưng cơn mưa thì tôi lại yêu thích mùa thu, mùa của những lặng im, mùa của những tâm sự không có câu trả lời…
Mùa thu trong tôi là những ngày có bầu trời màu xanh xen vào đó là những đám mây trắng, từng tia năng nhẹ đan xen qua hàng lá xanh mượt, mùa thu không đủ nắng để trở thành mùa hạ cũng như vậy nó chẳng đủ lạnh để trở thành mùa đông, nó chỉ im lặng đủ để người ta biết cái im lặng của nó là một chuỗi những kỉ niệm trong lòng mỗi người, nó dằn vặt ta mỗi khi nhớ về.

Mùa thu trong tôi là những ngày đến trường cùng với đó là mùi hoa sữa nồng nàn, nhiều người vẫn hay đưa loài hoa này, mùi hương này vào trong những câu chuyện của họ. Đối với tôi phải ngửi mùi hoa sữa là một điều đáng sợ, tôi vẫn nhớ những khi chiều về đạp xe xung quanh trường nắng ngả màu vàng xuống những tán lá hòa quyện với mùi hoa sữa, ngồi sau xe anh tôi vẫn liên thiên và mắng hoài loài hoa này. Anh lại khác anh không ghét hoa sữa nhưng tôi lại không nhận ra từ những điều nhỏ nhặt mà chúng tôi đã khác nhau như vậy…
Cuối thu từng chiếc là xanh dần dần thay vào đó là màu vàng, tôi rất thích nhìn sự thay đổi như vậy. Tôi thích những con đường tràn ngập lá vàng rơi, rồi đến khi nó được các bác lao công quét đi để lại trong tôi là một sự nuối tiếc, ngồi ngẩn ngơ từng chiếc lá được mang đi. Tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao phải dọn nó đi trong khi nếu để con đường sẽ trở nên đẹp hơn, có người đã nói với tôi rằng: “Điều gì rồi cũng phải thay đổi, không có gì là mãi mãi, nếu dọn những chiếc lá này đi thì mai sẽ có những chiếc là mới sẽ rụng xuống, còn nếu cứ để những chiếc lá cũ kia rồi cũng sẽ thối đi, nó không chỉ làm nó hỏng mà còn kéo theo những chiếc là mới hỏng theo nữa…” vậy ra người luôn không muốn thay đổi chỉ có mình tôi ?
Chìm đắm trong những kí ức mơ màng về mùa thu, nhận ra tôi đã đi đến con đường quen thuộc, con đường mà tôi vẫn hay đi, xung quanh mọi thứ vậy vậy chỉ có lòng tôi là khác đi. Tôi nhận ra mình đã trưởng thành, không còn là một đứa trẻ muốn khóc thì có thể khóc bất cứ nơi đâu, thay vào đó tôi đã biết dùng những nụ cười để che lấp. Tôi vẫn luôn mong rằng, một ngày nào đó tôi sẽ nắm tay một người khác không phải anh, cùng đi trên con đường trải đầy lá vàng và ngát hương hoa sữa. Để tôi thấy rằng mùa thu của tôi không chỉ là những hồi ức buồn mà còn là những chuỗi ngày êm dịu và ngọt ngào.
© Sâu Chuối – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.
Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12
Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.
Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’
Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.



