Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cậu có biết yêu một người bất chấp là thế nào không?

2017-11-18 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Giá như bây giờ cậu ấy thật sự thấu hiểu cho tôi? Thấu hiểu cho tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy.Thấu hiểu cho mọi hành động kì lạ của tôi trong suốt những ngày qua. Là lúc nóng giận, là lúc tỏ ra hắt hủi cậu ấy, là lúc muốn nói chuyện với cậu ấy thật nhiều nhưng lại ngăn không cho phép mình được trả lời tin nhắn của cậu ấy, trả lời sự quan tâm của cậu ấy…

***

Tình yêu là thứ thật khó hiểu khi càng yêu càng muốn rời xa

Đoạn kí ức được bắt đầu kể từ khi tôi yêu cậu ấy - chàng trai nhỏ tuổi hơn tôi. Đó là một đoạn tình cảm không dài, không ngắn, rất vui và cũng rất mệt mỏi. Chúng tôi bên nhau được chừng một năm, gần gũi nhau được vài ba lần vì mọi thứ quá xa cách. Chúng tôi yêu xa và chỉ có thể nói lời yêu thương quan tâm qua vài ba dòng chat.

Ngày bắt đầu đặt quan hệ với cậu, tôi đánh cược với duyên số, tôi biết bản thân mình đã quá liều lĩnh, nhưng bản tính cố chấp đến nỗi không thể buông bỏ tình cảm trong lòng mình… Ngày ấy, đấu tranh với mọi suy nghĩ để đến bên cậu ấy nhiều bao nhiêu thì bây giờ phải tiếp tục đấu tranh với bản thân để quên cậu ấy nhiều bấy nhiêu. Ở trong một mối quan hệ mập mờ, được quan tâm, được đối xử tốt rồi lại chẳng là gì cả, quá mệt mỏi, quá đau khổ, nó thật sự khiến trái tim tôi đau mỗi ngày.

Tôi ngốc nghếch từng nghĩ, chỉ cần tôi cố gắng thêm một chút nữa thì sẽ lay động được tình yêu của cậu ấy, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi thì sẽ chạm được vào tim của cậu ấy… Nhưng mà, cố gắng suốt gần một năm trời vẫn chẳng thể cho tôi được một kết quả như tôi đã từng hi vọng, từng mong chờ.

Có lẽ rằng, cậu ấy có quá nhiều sự lựa chọn, có quá nhiều mối quan hệ không tiến tới cũng chẳng lùi lại cùng ai… nên cậu ấy vẫn mặc nhiên rất tốt với tôi, xem rằng sự cố gắng của tôi chính là điều không thể nhìn thấu. Tôi không biết rằng, cậu ấy không nhìn thấu? Hay thật sự chưa từng nghĩ cho cảm giác của tôi? Tôi chỉ trách, tại sao biết là không thể yêu tôi, bên cạnh tôi mà ngày đó lại chủ động với tôi nhiều như thế? Đến nổi bây giờ, tôi không thể biết được là mình đã từng được yêu thương hay đó chỉ là một thứ tình cảm đơn phương với cậu.

Cậu ấy liệu rằng có biết, cảm giác yêu thương một người đến bất chấp là như thế nào không? Tôi từng nghĩ, chỉ cần cậu ấy toàn tâm toàn ý với mình một lần trong đời thì dù có khó khăn thế nào tôi cũng sẽ cùng cậu ấy vượt qua, dù là gia đình cậu ấy có thật sự nhiều phiền lo đến thế nào đi chăng nữa.

Tình yêu là thứ thật khó hiểu khi càng yêu càng muốn rời xa

Tôi là đứa cố chấp đến mê muội, cố chấp đến quên mất bản thân mình từng vì cậu mà làm tổn thương những người khác, từng vì muốn có được tình cảm của cậu ấy mà chẳng cần nghĩ cho bản thân. Ngày tôi vì cậu ấy mà bị đuổi việc, tôi vẫn hề muốn trách cậu ấy một câu nào, tất cả cũng chỉ là do tôi cam tâm tình nguyện. Thế nhưng, tôi vẫn mong chờ cậu ấy hiểu cho tấm lòng của tôi, dẫu chỉ là một câu "anh xin lỗi, anh đã làm em thiệt thòi rồi" cũng sẽ giúp tôi ấm áp hơn trước những biến động. Ấy vậy mà, mọi chuyện cũng chẳng như tôi từng mong ước, không một lời nào cho tất cả.

Sau khoảng thời gian vui buồn, tôi chỉ có thể cùng cậu ấy đi cùng một đoạn đường ngắn. Trên đoạn đường ấy, cậu đã từng rất tốt với tôi. Cậu ấy quan tâm, chia sẻ cùng tôi, là những điều nhỏ nhoi nhưng được tôi lưu tâm đến từng chút một…

Rồi tôi lại chợt nghĩ, giá như cậu ấy đừng tốt như vậy, đừng quá quan tâm đến tôi nhiều như vậy. Giá như ngày ấy, cậu đừng bao giờ chủ động với tôi? Giá như cậu ấy đừng bao giờ cho tôi hi vọng.

Và giá như bây giờ cậu ấy thật sự thấu hiểu cho tôi? Thấu hiểu cho tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy.Thấu hiểu cho mọi hành động kì lạ của tôi trong suốt những ngày qua. Là lúc nóng giận, là lúc tỏ ra hắt hủi cậu ấy, là lúc muốn nói chuyện với cậu ấy thật nhiều nhưng lại ngăn không cho phép mình được trả lời tin nhắn của cậu ấy, trả lời sự quan tâm của cậu ấy…

Là những lúc tôi không còn là chính mình, tôi phát điên vì nhớ cậu ấy. Những điều ấy giá như cậu ấy thấu hiểu cho tôi rằng, vì yêu cậu, vì không thể có được sự toàn tâm toàn ý của cậu ấy, vì không thể chịu đừng tiếp những vỡ vụn trong lòng nên đành tỏ ra lạnh nhạt để làm cậu ấy chán ghét, làm cậu ấy rời xa…

Và giờ đây thì cậu ấy rời xa tôi thật rồi. Tôi biết đó là kết quả cho việc cố gắng đẩy cậu ấy đi của tôi. Cậu ấy đi thật rồi, nhưng liệu rằng cậu ấy thấu được bao nhiêu? Cái gọi là tình yêu thật mênh mông...

© Phương Trinh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hẹn cây xấu hổ

Lời hẹn cây xấu hổ

Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

back to top