Phát thanh xúc cảm của bạn !

Can trường

2025-11-13 11:40

Tác giả:


Trong một thế giới đầy biến động, nơi sự lo lắng và bất an trở thành trạng thái thường trực, “Can Trường” của Osho là lời mời gọi người đọc bước vào hành trình sống can đảm, sống thật, sống toàn vẹn với chính mình.

***

Bạn muốn tình yêu hay một mối quan hệ?

Tình yêu không thể là một mối quan hệ, mà là liên kết. Tình yêu là một dòng sông, luôn chảy và không có điểm dừng.

Tình yêu không phải một mối quan hệ. Tình yêu tạo ra mối liên kết nhưng không phải một mối quan hệ. Mối quan hệ là một trạng thái đã hoàn thành hoặc kết thúc. Mối quan hệ là một danh từ, là một thời kỳ đã qua, giống như tuần trăng mật đã kết thúc. Vậy nên không còn niềm vui, nhiệt huyết nào vì mọi thứ đã qua rồi.

Bạn duy trì mối quan hệ ấy, có lẽ chỉ vì trách nhiệm. Bạn duy trì mối quan hệ ấy, có lẽ là vì nó thoải mái, tiện lợi và khiến bạn thấy ấm áp. Bạn duy trì mối quan hệ ấy vì bạn chẳng có gì để làm. Bạn duy trì mối quan hệ ấy chỉ vì sợ rằng kết thúc sẽ gây cho bạn nhiều rắc rối.

Mối quan hệ là trạng thái đã hoàn thiện, kết thúc và không có sự phát triển. Tình yêu không thể là một mối quan hệ mà là liên kết. Tình yêu là một dòng sông, luôn chảy và không có điểm dừng. Tình yêu không bị giới hạn bởi các giai đoạn; tình yêu là tuần trăng mật, bắt đầu nhưng không bao giờ kết thúc. Tình yêu không giống cuốn tiểu thuyết, có bắt đầu và kết thúc rõ ràng. Tình yêu phát triển liên tục.

Những người yêu nhau có thể chia tay, nhưng tình yêu thì không kết thúc. Yêu là động từ, không phải danh từ. Thế thì tại sao người ta lại cứ khiến vẻ đẹp của tình yêu giảm đi bằng việc giới hạn nó thành một mối quan hệ? Tại sao người ta lại vội vã đến vậy? - Đó là bởi việc duy trì liên kết khiến người ta bất an hơn là một mối quan hệ ổn định có giới hạn.

Mối quan hệ thì chắc chắn hơn - còn liên kết thì chỉ là một cuộc gặp mặt giữa hai người xa lạ, như kiểu tình một đêm còn sáng hôm sau thì đường ai nấy đi. Ai biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai? Vậy nên người ta sợ hãi, người ta muốn nó chắc chắn hơn, khiến cho nó có thể dự đoán được. Chúng ta muốn ngày mai diễn ra theo ý chúng ta, chứ không để nó đến tự nhiên. Thế nên người ta mới có xu hướng chuyển mọi động từ thành danh từ.

Bạn đang yêu một người phụ nữ hoặc một người đàn ông và ngay lập tức bạn sẽ nghĩ đến việc kết hôn. Biến tình yêu thành một hợp đồng pháp lý. Tại sao vậy? Luật pháp liên quan gì đến tình yêu? Luật pháp xuất hiện trong tình yêu vì tình yêu không còn nữa. Tình yêu chỉ là một ảo tưởng và bạn biết ảo tưởng thì sẽ mất đi. Trước khi nó biến mất, hãy ổn định; trước khi nó biến mất, hãy làm điều gì đó để khiến cả hai không thể chia tay.

Trong một thế giới tốt đẹp hơn, khi nhiều người thiền định hơn, ánh sáng giác ngộ lan tỏa trên Trái Đất hơn, con người sẽ yêu thương nhiều hơn, nhưng tình yêu ấy là sự kết nối chứ không phải một mối quan hệ. Và tôi cũng chắc chắn rằng tình yêu ấy sẽ không chỉ là thoáng qua. Tình yêu tự do, không bị ràng buộc bởi các quy ước, có thể bền vững hơn so với các mối quan hệ truyền thống bị giới hạn bởi luật lệ và xã hội.

Sự đảm bảo này đến từ bên trong. Đó là cam kết đến từ trái tim, là một sự kết nối thầm lặng. Trong tình yêu, nếu bạn thấy hạnh phúc khi bên cạnh ai đó, bạn sẽ khao khát kéo dài cảm xúc ấy hơn. Nếu bạn hạnh phúc khi gần gũi với ai đó, tự nhiên bạn sẽ khao khát để xây dựng liên kết với người kia nhiều hơn.

Và có một vài bông hoa của tình yêu chỉ nở rộ sau những mối quan hệ thân mật kéo dài. Cũng có những loài hoa theo mùa; chỉ nở rực rỡ duói ánh mặt trời trong 6 tuần, nhưng sau đó thì biến mất mãi mãi. Có những loài hoa cần vài năm để nở, cũng có những loài cần rất nhiều năm. Càng mất nhiều thời gian, tình yêu càng trở nên sâu sắc hơn.

Cam kết trong tình yêu phải là cam kết từ trái tim này đến trái tim khác. Tình yêu chân thật không cần được diễn đạt bằng lời nói, vì ngôn từ có thể làm giảm đi sự thiêng liêng và tinh tế của tình yêu. Đó là một cam kết thầm lặng; là sự giao tiếp bằng ánh mắt, từ trái tim đến trái tim và từ linh hồn đến linh hồn. Cam kết ấy được thấu hiểu mà không cần phải nói ra.

Đừng tập trung vào mối quan hệ mà hãy tập trung vào liên kết. Một khi ở trong một mối quan hệ, bạn sẽ bắt đầu xem đối phương là điều hiển nhiên. Đó chính là nguyên nhân phá hủy mọi tình cảm.

znews.vn

Mời xem thêm chương trình:

Chuyện Hợp Tan Như Gió Cứ Đến Rồi Đi | Radio Tâm Sự

 
 
 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Vết thương mùa lũ

Vết thương mùa lũ

Trong ký ức non nớt của tôi khi ấy, hình ảnh anh Tư với khuôn mặt rám nắng, hàm râu quai nón rậm rạp và đôi mắt kiên định giữa dòng nước cuồn cuộn vẫn còn in sâu không phai. Anh ra đi trong buổi chiều mưa xám năm ấy, để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người ở lại và trong ký ức tuổi thơ của tôi, đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cái chết vì lòng dũng cảm.

Sau chia tay

Sau chia tay

Nếu tình yêu đo bằng lời hứa, bằng câu nói chân thật thì chúng ta đều là những kẻ nói dối. Những lời có cánh thường chỉ bay được trên bầu trời, trở lại mặt đất hoá hư không.

Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái

Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái

Những người EQ thấp có đặc điểm chung là dễ bị tổn thương bởi các vấn đề liên quan đến giá trị bản thân.

Cánh cửa khác của cuộc đời

Cánh cửa khác của cuộc đời

Tôi sống và học nghề trong nhà cô được ba năm thì tôi đã thạo nhưng cô nói tôi cần ở lại học thêm và làm thêm cho thật chắc chắn, đó là thời gian tôi đã cân bằng lại được những cảm xúc của mình, cú sốc quá lớn kia của gia đình tôi tưởng như đã làm tôi sụp đổ và ước mơ cũng hóa xa vời, nhưng bây giờ tôi đã hiểu, tôi đã chấp nhận được thực tế cuộc sống là như vậy, khi mình không thể thực hiện được ước mơ thì hãy bước theo một con đường khác, vì ở đó luôn có một cánh cửa khác đang chờ đợi mình bước vào và dũng cảm sống tiếp.

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Giọng nói trầm ấm, điệu bộ quan tâm, ánh mắt dịu dàng lo lắng cô cảm thấy vừa thân quen lại xa lạ vô cùng cô không biết là mình đang bị ảo giác hay đây là sự thật, những ký ức vụt qua trong đầu tất cả như một thước phim cuốn lấy cô, càng siết càng chặt, càng giãy dụa càng bị cuốn vào.

Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý

Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý

Với những con giáp lười xã giao dưới đây, việc giữ cho mình một "vòng tròn nhỏ" lại là lựa chọn giúp họ bình yên và sống đúng với bản thân.

Định mệnh của em

Định mệnh của em

"Tình yêu chân chính không phải là sự chiếm hữu mù quáng hay những toan tính vật chất, mà là sự hy sinh, thấu hiểu và cùng nhau đi qua giông bão. Những sóng gió cuộc đời chỉ là phép thử để ta nhận ra ai mới là người sẵn sàng cầm ô che mưa cho mình. Hãy cứ sống thiện lương và chân thành, rồi nắng ấm sẽ đến, dù là giữa trời Âu lạnh giá hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này."

Những năm tháng không quên

Những năm tháng không quên

Hưng và Khánh, hai cậu học sinh với tính cách đối lập, tình cờ gặp nhau trong lớp học thêm và dần trở thành bạn thân qua những lần cùng chia sẻ sách vở, bài học. Họ gắn bó qua các kỳ thi căng thẳng, những buổi ôn luyện, và cả những giấc mơ về tương lai: Hưng muốn trở thành kỹ sư, còn Khánh mơ làm bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ.

Ngày tôi chạm vào vùng ký ức

Ngày tôi chạm vào vùng ký ức

Có những ngày ta vô tình bước ngang qua một ký ức cũ — chỉ một mùi đất, một tiếng cười, hay một vệt nắng trên tường cũng đủ khiến lòng chùng lại. Tôi gọi đó là vùng ký ức — nơi tuổi thơ vẫn nằm im lặng, trong veo và dịu dàng đến lạ. “Ngày tôi chạm vào vùng ký ức” là một lát cắt nhỏ, không có gì lớn lao ngoài vài buổi trưa đầy nắng, vài đứa trẻ nhem nhuốc và những trò chơi tưởng như chẳng nghĩa lý gì. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra rằng: hạnh phúc đôi khi chỉ là được sống trọn trong một ngày mà ta không biết sẽ nhớ cả đời.

Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương

Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương

Có ai không có một vết thương nào trong cuộc đời mình, có ai không có một nỗi đau nào trong cuộc đời mình, có không, sao đến bây giờ tôi mới tự hỏi mình như vậy, sao đến bây giờ tôi mới nhận ra điều đó, là đã là con người thì ai cũng có những nỗi đau những nỗi khổ của riêng mình và đó là điều bình thường của cuộc đời có ai tránh được đâu, sao bây giờ tôi mới biết đã là người thì luôn có hạnh phúc và khổ đau, luôn có niềm vui và nỗi buồn đi cùng, chẳng có ai hạnh phúc suốt một đời cũng chẳng có ai khổ đau suốt một đời.

back to top