Cảm ơn cậu, thanh xuân của tớ
2022-01-04 01:30
Tác giả:
DAWN
blogradio.vn - Tớ cũng đã tìm được chàng trai sẽ đi cùng mình nửa đời sau. Liệu cậu có còn nhớ lời căn dặn cậu nói với chúng tớ “Hãy thật hạnh phúc và vui vẻ. Hãy yêu lấy bản thân mình. Yêu các bạn” Cậu nhìn xem này, tớ đang thực hiện ý nguyện của cậu đó, rằng ngày mai tớ với anh ấy sẽ kết hôn.
***
Xin chào cậu, chàng trai năm ấy tớ theo đuổi! Cậu vẫn ổn chứ? Không có chuyện gì khiến cậu phải bận tâm đúng không? Tớ ở nơi này vẫn mong như vậy.
Cũng khá là lâu rồi chúng ta chẳng gặp nhau nhỉ? Thời gian trôi nhanh đến mức khiến tớ chẳng còn để tâm đến nó nữa. Giờ đây cậu đã trở thành người đàn ông của gia đình, trở thành một người cha tuyệt vời của mấy đứa nhỏ và hơn cả là cậu đã là một người chồng hoàn hảo. Về phần tớ thì thật may mắn làm sao, tớ cũng đã tìm được chàng trai sẽ đi cùng mình nửa đời sau. Liệu cậu có còn nhớ lời căn dặn cậu nói với chúng tớ “Hãy thật hạnh phúc và vui vẻ. Hãy yêu lấy bản thân mình. Yêu các bạn” Cậu nhìn xem này, tớ đang thực hiện ý nguyện của cậu đó, rằng ngày mai tớ với anh ấy sẽ kết hôn.
Nó thực sự rất khó để nói đúng không nào, vì ngày đó một cô nhóc ngây ngô đã hứa rằng trái tim này chỉ chứa mỗi hình ảnh của cậu, tình yêu ấy cũng chỉ dành cho riêng cậu. Vậy mà giờ đây cô ấy lại sắp trở thành bạn đời của người khác. Cô ấy thật đáng trách, cậu nhỉ? Cậu hãy tha lỗi cho cô ấy nhé, cô ấy cũng có nỗi khổ của riêng mình.
Ngày ấy, cậu rời đi trong làn hoa giấy mờ mờ ảo ảo cũng chính là lúc tớ sực tỉnh giấc mộng dài. Cậu đi rồi thì những tinh cầu cũng chẳng xuất hiện nơi tớ. Ánh nắng từ đó cũng nhợt nhạt và yếu ớt dần. Tớ cứ nghĩ bản thân mình sẽ chẳng đem tình cảm này đi trao gửi nơi khác ngoài cậu.
Nhưng tớ đã lầm cậu à. Anh ấy bước đến, cũng giống với cậu, anh ấy nói với tớ rằng nếu muốn khóc hãy cứ khóc đi, đừng ôm giữ nỗi buồn một mình. Tớ nhận được sự chân thành từ người con trai này. Bên cạnh anh ấy, tớ có cảm giác như cậu đang kề cận chở che. Tớ cứ ngỡ đây là hiện thân của cậu. Nhưng không, anh ấy là anh ấy, còn cậu là cậu, hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Cậu có biết không? Anh ấy lại khiến con tim tớ rung động lần nữa. Không điên cuồng cũng chẳng náo nhiệt như cách tớ lỡ sa vào lưới tình đơn phương với cậu, lần này nó thật nhẹ nhàng và tìm đến bên khi tớ chẳng để ý tới. Xin lỗi cậu vì đã san sẻ tình cảm sâu nặng này cho người khác mà không phải dành riêng cho cậu.
Mong muốn trước khi rời xa sân khấu đầy ánh đèn đó của cậu nay đã sắp thành sự thật rồi này. Tớ cảm thấy thật hạnh phúc và may mắn. Tớ thấy bản thân mình may mắn vì có anh ấy ở bên- người luôn yêu thương tớ một cách âm thầm, trọn vẹn.
Anh ấy thương cả những điều còn dở dang, nuối tiếc của tớ. Thương những tháng năm tớ nay đây mai đó trên con đường theo đuổi thần tượng. Còn hạnh phúc bởi lẽ đã có người thành công gõ cửa và sưởi ấm lại trái tim dường như đã nguội lạnh này kể từ khi bóng hình quen thuộc rời đi.
Liệu ngày mai tớ kết hôn, cậu có đến dự? Chắc chắn là không rồi. Ngày mai, tớ khoác lên mình bộ váy cưới với sắc tím đẹp đẽ, trên tay là đóa Army Bomb mà bước vào lễ đường. Mọi thứ vẫn vậy, xảy ra theo đúng quỹ đạo, chỉ có điều người chờ tớ trong kia lại chẳng phải cậu. Buồn thật đấy.
Ngày mai đối với tớ là ngày quan trọng nhất cuộc đời của một thiếu nữ, còn đối với cậu chỉ là một ngày thường nhật. Cậu yên tâm, tớ sẽ xinh đẹp rạng ngời trong bộ váy cưới đó. Tớ cũng chẳng hứa nổi là liệu rằng ngày mai tớ sẽ không rơi bất kì giọt nước mắt nào.
Cậu à, vào thời khắc chiếc nhẫn kia được đeo vào ngón áp út của tớ, khi cha sứ đọc lời nguyện ước trăm năm chắc là cũng thời điểm thích hợp để tớ nói lời tạm biệt với mối tình năm 15 tuổi ấy.
Cậu cũng đã có cho mình một tổ ấm viên mãn, tớ cũng tìm được bến đỗ sau ngần ấy năm. Hai ta đều có cuộc sống riêng nhưng chung nhau sự hạnh phúc, êm đềm.
Mong rằng cậu và cô ấy bên nhau thật lâu dài, có với nhau những giây phút xúc động, tuyệt vời của đời người. Mong rằng những đứa bé kháu khỉnh đó sẽ thật ngoan ngoãn và vui vẻ. Chúc cậu mọi điều. À còn điều này tớ muốn nói với cậu “Xin lỗi cậu, tớ đã chẳng thể vẹn nguyện câu thề đó nữa rồi. Nếu gặp lại ở kiếp sau hãy để tớ thương cậu một cách trọn vẹn hơn nhé”.
© My Mira - blogradio.vn
Xem thêm: Đừng ai nói câu dừng lại được không? | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Năm tháng ấy và chúng ta
Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.
Một bước yêu sai
Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.
Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ
Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa
Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.
Ba tôi
Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.
Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm
Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.
Nguyên vẹn
Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.
Nơi tình thương chưa trọn vẹn
Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.
Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn
Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”








