Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Cái kén chật chội

2022-12-30 01:20

Tác giả: Thiên Hy Tôn


blogradio.vn - Nhưng không sao hết em à, có người từng nói, nếu một người ghét em không có nghĩa cả thế giới này đều ghét em. Ở ngoài xã hội rộng lớn ấy, vẫn có những vòng tay chào đón cô gái bé nhỏ ở thế giới này đấy thôi!

***

Cái vỏ bọc chật chội ấy, đừng ở trong đó nữa, chật chội và bí bách lắm. Hãy chui ra khỏi đó và nhìn ngắm thế giới theo cách riêng của mình nhé!

‘’Đến khi nào mới chịu thoát ra khỏi vỏ bọc của bản thân?’’

Chào em, cô gái của tôi năm mười bốn tuổi với bao nhiêu suy nghĩ vin vông và trẻ con, suốt bao năm qua em đã thay đổi như thế nào rồi nhỉ? Tôi còn nhớ ngày ấy em vẫn còn rất hồn nhiên và ngây thơ, lúc nào em cũng cười mặc cho bao lời dèm pha về ngoại hình của mình. Cảm ơn em đã không chọn cách buông bỏ mà vẫn một mình chống chọi với nó và dần dần tách mình ra khỏi cái kén ấm áp đó.

Tôi còn nhớ, khi ấy em đã từng có suy nghĩ rằng, nếu mình uống hết tất cả số thuốc này vào bụng thì có sao không? Nếu như một ngày nào đó bản thân biến mất thì liệu thế giới này có biết đến sự tồn tại của em hay mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường? Từng có một khoảng thời gian em suy nghĩ tiêu cực như vậy, từng có một khoảng thời gian em sợ hãi hiện thực, sợ ngày mai phải tỉnh giấc, sợ ngày mai lại bị những giọng cười mỉa mai, những đôi mắt khinh bỉ về con người em. Nhưng không sao hết em à, có người từng nói, nếu một người ghét em không có nghĩa cả thế giới này đều ghét em. Ở ngoài xã hội rộng lớn ấy, vẫn có những vòng tay chào đón cô gái bé nhỏ ở thế giới này đấy thôi!

Trước đây em đã từng tự ti và mặc cảm về bản thân, không dám nói lên tiếng nói của mình, nhút nhát và sợ sệt. Nhưng bây giờ cô gái nhỏ của tôi hãy nhìn xem, em đã mạnh dạn và tự tin hơn trước rất nhiều khi phát biểu trước mấy trăm bạn học sinh nhưng không một chút sợ sệt, em đã vô tư cười nói trước mặt ban giám khảo mà không cần phải sợ hãi bất kì một ai, không ai ghét bỏ em là tự em ruồng bỏ chính bản thân mình, đừng khóc nữa nhé, mau nín đi rồi ngày mai trời lại sáng thôi!  Từng có một khoảng thời gian em đã khóc rất nhiều vì mất đi một mối quan hệ mà mình luôn trân quý, nhưng em à, cuộc sống chúng ta phải chấp nhận sự mất mát, mất mát để trưởng thành. Em khóc như vậy người ta sẽ cười em đấy, hãy cười tươi lên nhé! Rồi em sẽ gặp những người tốt hơn thôi.

Cảm ơn em đã không dừng lại mà đã thay đổi bản thân ở một chiều hướng tích cực khác dù đã trải qua không biết bao nhiêu mối quan hệ tệ hại, đổi lại ở hiện tại em đã có những người bạn tốt đồng hành cùng em ở thời thanh xuân. Em từng nói rằng, muốn yêu ai đó phải yêu lấy chính bản thân mình. Đúng vậy, cô gái của tôi ở hiện tại đang sống rất tốt, đã biết cách yêu bản thân mình hơn ai khác, đã có những suy nghĩ chín chắn hơn trước rất nhiều rồi. Cái kén đó bây giờ em không cần nữa nhỉ? Hãy nhìn ngắm thế giới này bằng đôi mắt của mình nhé, cảm ơn cô gái bé nhỏ vì đã luôn kiên cường như vậy! Đừng tiêu cực nữa, mọi chuyện rồi ngày mai sẽ ổn thôi, cười lên nào, hãy làm cho bản thân trở thành một phiên bản giới hạn chứ không phải một bản sao của một ai khác!

© Bánh Nướng - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Nợ thanh xuân một lời cảm ơn | Radio Tâm Sự

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Thiên Hy Tôn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

back to top