Phát thanh xúc cảm của bạn !

Các cung hoàng đạo cần phải làm gì trước khi năm 2021 kết thúc?

2021-12-29 01:22

Tác giả:


blogradio.vn - Năm 2021 đã đi tới những ngày cuối cùng. Đây chính là thời điểm chúng ta sống chậm lại và nhìn lại khoảng thời gian đã qua. Chúng ta đã có nhiều khoảnh khắc tốt đẹp, cũng như những thời điểm không vui. Tuy vậy, điều quan trọng nhất chính là chúng ta đã có được những trải nghiệm và bài học đáng quý.

***

Những ngày cuối cùng của 2021 là khoảng thời gian hoàn hảo để các cung hoàng đạo nhìn lại hành trình của mình và hoàn thành những nguyện vọng còn dang dở.

Năm 2021 đã đi tới những ngày cuối cùng. Đây chính là thời điểm chúng ta sống chậm lại và nhìn lại khoảng thời gian đã qua. Chúng ta đã có nhiều khoảnh khắc tốt đẹp, cũng như những thời điểm không vui. Tuy vậy, điều quan trọng nhất chính là chúng ta đã có được những trải nghiệm và bài học đáng quý. 

Hãy cùng tìm hiểu xem bạn nên làm gì trước khi năm 2021 nhiều biến động kết thúc dựa trên cung hoàng đạo của bạn. 

Bạch Dương

Bạn đã dành quá nhiều sức lực và thời gian để theo đuổi một mục tiêu của mình trong tương lai xa mà quên mất phải tận hưởng những phút giây quý giá của hiện tại. Thời điểm cuối cùng của 2021 này, hãy dành thời gian bên gia đình và bạn bè thân thiết để cùng hàn huyên tâm sự và ôn lại những kỷ niệm tốt đẹp. 

Kim Ngưu 

Mặc dù ít người biết tới đặc điểm này ở bạn, nhưng Kim Ngưu là cung hoàng đạo sở hữu nhiều sự lãng mạn. Khi bạn yêu ai đó, bạn luôn cố gắng hết mình cho mối quan hệ. Dịp cuối năm này, hãy sắp xếp một cuộc hẹn thật lãng mạn và đáng nhớ cùng người mình yêu. 

Nếu bạn nghĩ xung quanh mình chẳng có ai đặc biệt thì hãy nhìn lại đi, người bạn yêu quý rất có thể đang “trốn” ở nơi dễ thấy nhất. Một buổi hẹn ngắm hoàng hôn sẽ thật hoàn hảo để khép lại năm 2021 đấy.

tu_-_tin_89

Song Tử

2021 là một năm đầy biến động về mặt cảm xúc đối với Song Tử. Để sẵn sàng khởi động lại với 2022, bạn nên dành những ngày cuối cùng này để nhìn lại và tận hưởng thời gian riêng của bản thân. Một chuyến đi chỉ một mình bạn sẽ cho Song Tử cơ hội tìm lại những điều tuyệt vời của mình, cũng như nạp năng lượng tích cực và bỏ lại những ưu phiền của năm cũ. 

Cự Giải

Là người sống rất tình cảm, Cự Giải luôn muốn dành tất cả thời gian cho những người thân yêu. Chính vì vậy, để kết thúc năm cũ, bạn hãy tổ chức một bữa tiệc nhỏ cùng gia đình và bạn bè thân thiết để cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian cuối năm đầm ấm. 

Sư Tử

Sư Tử là một người rất năng động nên luôn cần phải hoạt động không ngừng nghỉ. Thế nên, những ngày cuối năm này, bạn hẳn đang cảm thấy phải kết thúc nó một cách hoành tráng phải không? Đừng ngần ngại mà hãy đăng ký tham gia ngay một trò chơi hay trải nghiệm nào đó thật mới mẻ.

nam_-_moi_35_(1)

Xử Nữ

Là một người kiên trì và chăm chỉ, Xử Nữ luôn cảm thấy hài lòng khi hoàn thành hết trách nhiệm của mình. Bạn luôn cảm thấy có động lực và niềm vui khi làm việc. Vậy tại sao dịp cuối năm này, bạn không tạo cơ hội cho bản thân được xả hơi và nghỉ ngơi một vài ngày nhỉ? Hãy bước ra khỏi vùng an toàn và rời xa công việc thường ngày một chút để chăm sóc bản thân và thư giãn để lấy lại sự hăng hái. 

Thiên Bình

Thiên Bình rất ít khi có thể từ chối người khác vì sợ họ phật lòng hay không vui. Thế nên, bạn luôn rơi vào nhiều trường hợp và công việc mình không muốn làm. Thay vì luôn luôn đồng ý với người khác, bạn hãy tập trung vào những ước muốn của mình. Bạn hãy đặt bản thân lên hàng đầu và dũng cảm đứng lên nêu ý kiến của mình để mọi người biết được con người thật của bạn. 

Bọ Cạp

Những trải nghiệm kích thích tất cả các giác quan chính là “món tủ” của Bọ Cạp. Bạn thích sự bất ngờ và luôn cảm thấy hào hứng để đón nhận những điều mới lạ xảy đến trong ngày. Vậy nên, trước khi 2021 kết thúc, hãy làm một việc hoàn toàn mới mẻ mà bạn chưa từng trải nghiệm và tận hưởng nó trọn vẹn nhất. 

nam_-_7

Nhân Mã

Bạn là người yêu sự độc lập, tự do nên luôn sống theo cách của mình mà chẳng phải giải thích với bất kì ai. Chính vì thế, bạn luôn né tránh những cuộc thương lượng vì bạn nghĩ rằng sự tự do của mình có thể bị đánh cắp bất cứ lúc nào. Dịp cuối năm này, bạn hãy chớp lấy cơ hội để giải thích về những điều chưa nói ra với người mình yêu thương. Cả bạn và người ấy đều xứng đáng nhận được lời giải thích thành thật về những khúc mắc chưa thành lời. 

Ma Kết 

Là một người có trách nhiệm, Ma Kết luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thế nên, những ngày cuối năm này, bạn hãy tranh thủ tham gia vào những trải nghiệm đột phá hay cuộc phiêu lưu mới mẻ. Bạn xứng đáng được tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất sau những nỗ lực không ngừng suốt cả năm qua. 

Bảo Bình

Với một tâm hồn yêu sự tự do, Bảo Bình luôn sống theo cách mình muốn, chẳng màng tới sự đánh giá của bất kì ai. Trước khi 2021 kết thúc, bạn hãy tìm một chốn bình yên để có thể thoải mái làm chính mình. 

nam_-_moi_1_(1)

Song Ngư

Song Ngư à, 2021 quả là một năm nhiều thăng trầm đối với bạn phải không? Hãy dành những ngày cuối cùng của năm cũ để ôn lại những dấu mốc quan trọng trong quãng thời gian qua, nhìn lại hành trình mà bạn đã đi qua. Bạn hãy quyết định hướng đi cho năm mới ngay đi, vì khi 2022 tới, cuộc sống của bạn có thể bị đảo lộn 180 độ đấy. Đừng ngần ngại can đảm là chính mình, mặc cho người khác có không đồng ý với quyết định của bạn. 

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Theo Elle

Mời xem thêm chương trình

Gặp lại người cũ | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top