Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bước vào một mối quan hệ hôn nhân, có 3 điều phụ nữ đừng bao giờ "từ bỏ" để không hối hận!

2022-09-21 01:10

Tác giả:


Có nhiều thứ phụ nữ dễ dàng từ bỏ nhưng đâu có biết những thứ ấy dễ dàng ảnh hưởng đến cuộc đời họ.

***

Nhiều người cho rằng, phụ nữ khi rơi vào tình yêu thường mù quáng và không còn tỉnh táo nữa. Vì tình cảm lấn át, lí trí của họ không rõ ràng và đôi lúc đưa ra những quyết định gây tổn hại thật sự cho chính bản thân và những mối quan hệ của mình.

Trên thực tế, phụ nữ cũng nên có lập trường riêng, có những suy nghĩ và các mối quan hệ riêng. Đừng chỉ vì tình yêu hay hôn nhân mà bỏ bê tất cả mọi thứ. Rất nhiều người chỉ vì điều đó mà hối hận về sau.

Trong cuộc đời, có 3 điều phụ nữ đừng nên từ bỏ cho dù đã sa vào lưới tình hay đã kết hôn rồi. Nếu làm trái, họ sẽ sớm hối hận mà thôi.

1. Từ bỏ bạn bè vì anh ấy

Rất nhiều phụ nữ khi bắt đầu yêu đương hoặc kết hôn là chìm đắm vào mối quan hệ ấy, bỏ quên luôn những người bạn của mình.

Phụ nữ đừng bao giờ chìm đắm vào tình yêu một cách mù quáng. Cho dù cô bắt đầu mối quan hệ hay là bước vào giai đoạn lập gia đình thì cũng nên có vòng tròn quan hệ của riêng mình, cuộc sống riêng và những người quen biết riêng, đừng lúc nào cũng phụ thuộc vào chồng.

Nhiều phụ nữ sau khi kết hôn thường nghi ngờ đàn ông và có ham muốn kiểm soát cao độ. Thực tế là do họ không có cuộc sống riêng, coi đàn ông, con cái là toàn bộ cuộc đời nên mới lâm vào tình cảnh như thế.

Họ sợ rằng mất đi người đàn ông này sẽ đánh mất đi tất cả nên phần lớn thời gian chỉ chú trọng vào anh ta. Dần dần như vậy, bạn sẽ mất đi những người bạn thân, các mối quan hệ càng thêm nhạt nhòa.

Phụ nữ nên có bạn bè và vòng tròn cuộc sống riêng để đến lúc nào mệt mỏi hay cần dốc bầu tâm sự thì cũng có người lắng nghe. Những người bạn sẽ khiến cuộc sống của bạn thêm phần đa dạng hơn. Họ giúp bạn nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, đưa ra đề xuất để bạn tránh sai lầm hay cạm bẫy trong cuộc sống.

2. Từ bỏ lý tưởng vì anh ta

Ai mà chẳng có lý tưởng và những ước mơ từ khi bé đến khi lớn lên. Hồi bé là một loại ý tưởng khác, sau khi lớn lên, thực tế sẽ giúp chúng ta có những loại lí tưởng khác nữa. Nó gần như là một thứ "hải đăng" giúp con người ngày càng nỗ lực hơn, hoàn thiện hơn.

Tuy vậy, nhiều phụ nữ sau khi có gia đình sẵn sàng từ bỏ lý tưởng của mình, hi sinh để giữ cuộc sống đó. Nó là một hành động thật sự ngốc nghếch và cần nhìn nhận lại xem, người đàn ông đó có xứng đáng để bạn đánh đổi như vậy hay không.

Một khi bạn từ bỏ, theo thời gian những gì tích lũy được sẽ bị bào mòn. Đường đời sẽ khó giúp bạn có cơ hội quay lại và bước đi thực hiện lý tưởng sống của mình. Đến khi đó, bạn sẽ hối hận rất nhiều nhưng cũng chẳng thay đổi được gì cả.

3. Từ bỏ sự độc lập tài chính vì anh ta

Sự độc lập tài chính được đề cập ở đây không phải là kinh tế gia đình. Nhiều phụ nữ có cảm giác an toàn khi cầm trên tay tấm thẻ lương của chồng mình và có cảm giác sở hữu toàn bộ thu nhập của anh ta. Đây thực sự là nhận định sai lầm.

Thu nhập của đàn ông luôn là một bí ẩn. Bạn có cầm thẻ lương cũng chẳng kiểm soát nổi tất cả mọi thứ đâu.

Sự độc lập kinh tế khiến phụ nữ có thể tự chủ, vững vàng chính là những khoản mà họ trực tiếp làm ra.

Nhiều người vợ sau khi kết hôn, vì gia đình, vì con cái nên phải quyết định nghỉ việc ở nhà chăm lo cho cuộc sống. Một năm 12 tháng, tháng nào họ cũng phải ngửa tay xin tiền chồng. Bản thân và chồng không đứng trên một cán cân công bằng nữa vì cô không thể tự chủ. Vì vậy mà vị thế của cô cũng đi xuống, đến sau này khi rơi vào biến cố nào đó, cô cũng chẳng thể nào phản kháng được.

Người không làm ra tiền, không tự lập tự chủ thì làm sao có tiếng nói được.

Phụ nữ chỉ khi làm chủ được kinh tế bản thân, thậm chí kiếm được nhiều tiền hơn chồng mình thì mới thật sự kiểm soát được mọi thứ, bao gồm cả quyền ngôn luận trong nhà.

Người đàn ông xuất sắc thì vẫn thích những phụ nữ độc lập. Khi ở bên nhau, họ có thể chăm lo cho gia đình, chăm sóc chu đáo cho chồng mình. Trong cuộc sống, họ đưa ra lời góp ý xác đáng khi chồng bối rối, khó khăn. Khi ở một mình, họ vui vẻ, hạnh phúc, tự chủ trong mọi việc, đó mới là kiểu phụ nữ hấp dẫn nhất, khiến tất thảy đều mê mẩn.

Theo Trí Thức Trẻ

Mời xem thêm chương trình:

9 mẩu chuyện khiến bạn phải suy ngẫm | Góc Suy Ngẫm

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top