Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Bây giờ là lúc để đứng lên, để đi và va vấp

2020-05-23 01:30

Tác giả: Đen Đá


blogradio.vn - Cuộc đời chị, có lẽ bất cứ khó khăn nào cũng đã từng trải qua. Chị bảo rằng có nhiều lần, chị muốn buông xuôi, hoặc nhờ một ai đó kéo chị đứng dậy sau những va vấp, nhưng rồi sau tất cả, chị hiểu rằng muốn thành công, thì có những chuyện chỉ có bản thân mình mới giải quyết được, và hơn hết là phải tự mình vượt qua.

***

Nhiều năm về trước, tôi có một chị đồng nghiệp. Chị quyết định từ bỏ một công việc đáng mơ ước, một mức lương đáng mơ ước của nhiều người để khởi nghiệp ở tuổi ngoài 30 sau khi trải qua vô vàn những chướng ngại mà cuộc đời dành tặng cho chị.

18 tuổi, ngay trước kì thi Đại học, mẹ chị mất trong một lần bị đột quỵ mà không kịp cấp cứu.

20 tuổi, em trai chị mất đi đôi chân trong một tai nạn giao thông.

4 năm Đại học, chị làm đủ công việc từ gia sư đến chạy bàn, từ phát tờ rơi đến làm mascot, trải qua tất cả chỉ để kiếm được tiền lo cho gia đình, miễn là nó lương thiện.

22 tuổi, chị tốt nghiệp Đại học và được nhận vào làm cho một công ty truyền thông có tiếng. 

Tưởng đâu cuộc đời chị bình yên từ đó, nhưng rồi số phận lại một lần thử thách chị, bố chị bị bệnh tim. Bão giông cuộc đời cứ liên tục ập tới, vậy đó mà với những đứa lính mới như chúng tôi, chị luôn là một người bạn tài năng, người chị tâm lý, người sếp giỏi giang. 

Khi tôi được tự mình nhận và chạy một dự án lớn cho công ty, chị quyết định nghỉ việc để khởi nghiệp. Từ đó, hai chị em ít khi có dịp trò chuyện cùng nhau. 

Nhiều lần được gặp lại, được ngồi ăn với chị bữa cơm, được nghe chị kể một chặng đường dài mà chị trải qua với những thành công và thất bại, với những trải nghiệm và bài học, chợt thấy sức mạnh phi thường của người phụ nữ ấy.

Chiều nay, tình cờ gặp lại chị trong khi đứng chờ tính tiền ở siêu thị gần nhà, chị bảo công ty mà chị tâm huyết vừa phá sản, chồng chị cũng có người phụ nữ khác bên ngoài và hai người vừa hoàn tất thủ tục ly hôn, bố chị vừa trải qua một cuộc phẫu thuật tim thập tử nhất sinh. Tất cả những điều đó, chị đều vượt qua mà chỉ có một mình.

Cuộc đời chị, có lẽ bất cứ khó khăn nào cũng đã từng trải qua. Chị bảo rằng có nhiều lần, chị muốn buông xuôi, hoặc nhờ một ai đó kéo chị đứng dậy sau những va vấp, nhưng rồi sau tất cả, chị hiểu rằng muốn thành công, thì có những chuyện chỉ có bản thân mình mới giải quyết được, và hơn hết là phải tự mình vượt qua. Và giờ đây, ở tuổi gần 40, chị quyết định làm lại mọi thứ, và vẫn chỉ có một mình. 

Giữa những gian truân là thế, chị vẫn không quên nhắc nhở tôi rằng: "Những điều xưa cũ có lẽ nên ở một góc nào đó trong tâm hồn, đến khi già nua, có thể gợi nhắc cùng con cháu. Còn bây giờ, là lúc để đứng lên, để đi và va vấp. Là lúc để học cách trưởng thành. Chỉ cần em sống thật tử tế, rồi em sẽ thành công”

Muốn có chuyện để kể cho con cháu sau này nó nghe, thì phải đứng lên và trưởng thành thôi, chị nhỉ!

Chúc chị một đời bình an!

© Đen Đá - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Cứ vấp ngã rồi tự đứng lên | Radio Tâm Sự

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Đen Đá

UNIQUE & STRANGE

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

Nguyên vẹn

Nguyên vẹn

Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”

back to top