Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bây giờ em cứ một mình cho đến khi gặp được người trân trọng

2021-05-16 01:30

Tác giả: Hồng Phú


blogradio.vn - Bây giờ em muốn một mình vậy thôi. Bình yên mà sống, tận hưởng cuộc sống một mình. Em không cô đơn vì xung quanh em còn có gia đình bè bạn. Em không cô đơn vì em đang tận hưởng cô đơn. Em thấy ổn khi ở một mình. Vậy nên, cứ để em một mình như thế đi, cho đến khi em gặp được người ấy.

***

Anh nói xem trong thế giới 7 tỷ người, một cuộc đời ta có thể gặp được những ai? Em và anh không chỉ có duyên gặp gỡ. Ta quen nhau cũng được năm năm. Suốt những năm của ngưỡng cửa Đại học, chúng ta chính là những người trẻ tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết, mang trong mình biết bao hoài bão của cuộc đời. 

Chúng ta bên nhau, cùng nhau vượt qua biết bao thăng trầm của tháng năm tuổi trẻ. Chúng ta bên nhau và hứa hẹn nhau sẽ cùng đi đến bạc đầu. Những tưởng chúng ta thật sự sẽ cùng nhau đi hết kiếp này. Em luôn mơ ước một ngày được khoác lên mình chiếc váy cô dâu cùng người em yêu tiến vào lễ đường. 

Chúng ta sẽ có một ngôi nhà nho nhỏ đủ cho anh, em và những đứa trẻ của chúng ta. Nuôi thêm một chú chó, sân vườn em sẽ trồng đầy rau xanh, một góc con con trước hiên nhà sẽ là những khóm tường vi xinh xinh. Em ngồi một góc yên tĩnh đọc sách, chốc chốc lại nhìn về phía trước sân có anh và các con đang nô đùa. Rồi cứ thế chúng ta êm đềm đi hết một đời. Nhưng biết sao được vì chúng ta cuối cùng cũng không thắng được cuộc sống. Rồi đến lúc bước chân ra xã hội. Em biết áp lực nặng nề đè lên vai anh nhưng đồng thời nó cũng khiến anh trở nên tuyệt vời hơn và gặp được những người tuyệt vời hơn. 

sinh_vien

Những năm tháng mà anh cố gắng phát triển bản thân mình em lại chỉ muốn yên ổn với một gia đình nhỏ. Rồi đến một ngày chúng ta cũng không còn chung suy nghĩ. Em biết chúng ta rời xa nhau chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng khi thật sự chia tay anh em lại không buồn đến mức như em nghĩ. Có lẽ là vì em đã lường trước được điều này rồi chăng?

Sau chia tay chúng ta mỗi người một ngã rẽ. Anh thành công và quen được một cô gái hết sức giỏi giang. Cô ấy dịu dàng hiểu chuyện, không như em suốt ngày cứ làm phiền anh. Cô ấy đảm đang lắm, nghe bạn bè kể ngày nào cô ấy cũng làm cơm cho anh mang đi làm, hộp cơm ấy ngon lắm lại đầy đủ các món. Hình như trước kia em cũng có làm, chỉ là anh chê phiền phức nên không cầm theo. Dần dà em cũng không làm nữa. 

Dường như em cũng đã thay đổi hơn rất nhiều. Cũng không còn chỉ nghĩ đến tình yêu như trước nữa. Em tập trung hơn vào công việc, cấp trên cũng khen ngợi em nhiều lắm, nhưng mà em vẫn có hơi trống rỗng trong lòng. Em trở nên lạnh nhạt với nhiều thứ mà trước đây em từng rất yêu thích. Không phải vì em không còn thích chúng nữa, chỉ là khi nhìn thấy chúng em không còn cảm giác phấn khích như ban đầu nữa, cũng chỉ có cười nhẹ rồi nhàn nhạt lướt qua. Chúng cũng như anh, em dường như chẳng còn muốn sở hữu nữa. Anh cũng không còn là anh, chàng trai năm ấy đầy nhiệt huyết cùng với trái tim yêu em hết mực nữa. Em cũng không còn là cô gái mơ mộng năm nào nữa rồi.

Cuộc sống của em giờ đây nhìn vào có vẻ hơi nhàm chán. Ngày làm 8 tiếng, đôi lúc cũng sẽ có tăng ca. Đi làm rồi về nhà như một quy luật bất thành văn được lặp đi lặp lại mỗi ngày trong cuộc sống của em. Không thích tụ tập, không làm quen người mới. 

Em chạy trốn khỏi các bữa tiệc và em thích cảm giác khi đi làm về. Mỗi ngày đều nấu cho bản thân một bữa tối thật ngon, ăn những món đầy đủ dinh dưỡng và sạch hơn, tập yoga một chút, chăm chút vẻ ngoài một chút, sau đó thì ngủ một giấc thật ngon. Mọi người nhìn thấy em đều bảo nhau chú ý một chút, họ biết em vẫn còn đang rất buồn sau khi chia tay. 

ben_-_nhau

Em cũng không biết diễn tả làm sao cho họ hiểu cảm giác của em lúc này. Em không buồn, em chẳng qua có hơi hụt hẫng cũng có chút tiếc nuối về năm năm thanh xuân của chúng ta lại cuối cùng chẳng đi đến cuối cùng. Họ thật lòng quan tâm em lắm cho nên em cũng không muốn khiến họ buồn theo cảm xúc của em. Bỗng nhiên, vào một sớm mai dịu êm. Em thức dậy và cảm thấy tràn ngập năng lượng. Em yêu đời và năng động. 

Hôm nay em muốn mặc một chiếc váy hoa nhẹ nhàng tươi sáng để đi làm. Không khí hôm nay thật dễ chịu. Gió se se mát thổi mơn trớn trên mặt và mái tóc em, khóm hoa bên đường cũng đã nở rộ những bông hoa nho nhỏ trông rất đáng yêu. Những chú chim cũng hót líu lo buổi sáng sớm. Một ngày đẹp trời như thế khiến em có cảm giác như em lại là cô sinh viên năm nhất đó, ngày đầu tiên em bước chân vào cánh cửa đại học, tràn ngập yêu đời và tươi vui. Không khí ngày hôm đó cũng tươi đẹp giống y như hôm nay. Ngày hôm đó em còn chưa gặp được anh. Hít sâu một hơi lấy tinh thần, hôm nay là một ngày tràn đầy năng lượng. Cũng là ngày mà em nhận ra em hoàn toàn đã buông xuống rồi. Thì ra sự buông bỏ lại có thể khiến người ta hạnh phúc như thế, an yên như thế.

Vào một ngày bạn thức dậy và bước ra ngoài, nhìn thấy bầu trời hôm nay thật tươi đẹp, không khí hôm nay thật thoải mái. Rồi bạn nhận ra hình như bất cứ thứ gì cũng không thể cướp đi được sự yêu đời của bạn nữa. Đó chính là lúc bạn nhận ra bản thân đã hoàn toàn quên được người đó rồi.

Bây giờ em ổn lắm. Em hòa mình vào những cuộc vui cùng bạn bè, đôi khi em cũng sẽ tĩnh lặng thư giãn, nhâm nhi tách cà phê, đọc một cuốn sách yêu thích. Đôi khi em sẽ vẽ tranh, thỉnh thoảng em cũng sẽ dành thời gian cho việc decor và mua sắm. Yên bình như thế đôi khi lại hay. Chẳng phải đắn đo suy nghĩ xem mình có làm gì sai không? Không cần lo lắng người đó hôm nay buồn vui thế nào? Cũng không cần phải tất bật những ngày lễ hay sinh nhật.

tran_-_trong

Đôi khi em cũng cảm thấy cô đơn, cũng muốn có một người ở bên bầu bạn. Cũng có vài người yêu thích em, theo đuổi em. Họ cũng giống như anh hứa hẹn cho em hạnh phúc. Thế nhưng em không chọn họ. Em vẫn tin một ngày mình sẽ có được hạnh phúc, có một người yêu thương em. Sẽ cùng em lên kế hoạch cho tương lai lâu dài. Ở bên người đó em sẽ có thể giống như một đứa trẻ. Sẽ làm nũng, sẽ giận dỗi, sẽ vui tươi yêu đời. Một người mãi mãi không rời bỏ em mà đi. 

Bây giờ em muốn một mình vậy thôi. Bình yên mà sống, tận hưởng cuộc sống một mình. Em không cô đơn vì xung quanh em còn có gia đình bè bạn. Em không cô đơn vì em đang tận hưởng cô đơn. Em thấy ổn khi ở một mình. Vậy nên, cứ để em một mình như thế đi, cho đến khi em gặp được người ấy.

© Hồng Phú - blogradio.vn

Xem thêm: Tuổi trẻ chính là đúng người sai thời điểm l Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hẹn cây xấu hổ

Lời hẹn cây xấu hổ

Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

back to top