Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bắt đầu vội, tình cảm mình cũng chóng vơi

2022-01-24 01:30

Tác giả: Thu Uyên


blogradio.vn - Phải chăng thời điểm bắt đầu, anh cũng chỉ đến và đi để giúp em trải qua đủ đau thương để rồi dạn dày hơn trong cuộc sống. Còn em, bản tính trẻ con lại quá hấp tấp và vội vàng, mà anh thì không can ngăn, lại để em mãi chạy theo thứ tình cảm vô hình ấy. Và có phải vì bắt đầu vội, tình cảm mình cũng chóng vơi.

***

Chúng ta đều có cuộc sống của riêng mình mà, anh nhỉ? Không biết cuộc sống trước kia của anh thế nào, còn riêng em thì nó không ổn chút nào cả. Ước gì ngày ấy mình gặp nhau sớm hơn, em không phải trải qua nhiều thương tổn để bây giờ em không quá hoài nghi về tình cảm của hai đứa.

Ngày ấy em không quá mạnh mẽ, luôn để mình phải rơi nước mắt, luôn để tâm trí mình hướng theo một người chẳng thèm quay đầu nhìn mình dù chỉ một cái thoáng qua. 

Mấy đứa bạn em nó bảo rằng sao em lại ngốc vậy, tổn thương mình để cho ai thương. Bởi lẽ người ta đến với em cũng đơn giản chỉ là để tổn thương em mà. Anh quen với cô đơn có thể bởi anh đã trưởng thành, còn em thì vẫn chỉ là một cô nhóc anh ha? Em chỉ giỏi nói vài câu nhảm nhí, tin thật cũng được mà nghi ngờ nó cũng chẳng sai, bởi lẽ chính em cũng không tìm ra sự giải thích nào để bắt ép người ta phải tin rằng nó là thật.

Tính em nhiều người hiểu, nhưng chưa hẳn đã hiểu hết. Đúng là em nóng tính, em vô lý, em hay giận mấy chuyện vô duyên gì đâu ý. Để rồi em lại tự đẩy người mà em thương ra xa mình hơn.

neu-met-thi-dung-lai-mot-chut-ha-co-gi-phai-buong-tay-nhau

Người em thương à, anh đã thấy em nóng vậy đã từng thấy em lạnh chưa? Không phải lạnh lùng với ai, mà tự em cảm thấy bản thân mình nó lạnh nơi đâu bên trái lồng ngực em này.

Anh thấy em cười đủ nhiều chưa, em là vì anh cả. Em muốn người em thương có đủ đầy hạnh phúc, không buồn phiền, không phải lo lắng cho em. Em ăn không đúng giờ, ngủ không đủ giấc, mà có khi em thương anh chưa đủ nhiều anh nhỉ? Tình cảm của em người ta có thể nhìn vào mà nói em vui đùa, em giỡn cợt, em chưa đủ tuổi để có cái gọi là tình yêu. Mà có hay đâu em cũng trải qua đủ chừng va vấp để mà có thể hiểu được yêu và đau là như thế nào.

Con người ta sống ai không có mục đích và khát vọng phải không anh? Có người vì tiền, có người vì danh vọng, còn có người đơn giản chỉ là hạnh phúc. Bằng mọi cách, bằng tất cả sự cố chấp của mình để có anh em sẽ không làm. Bởi ai mà chẳng muốn có riêng cho mình một người đàn ông, em cũng không phải là người duy nhất cần anh, mà có thể là rất nhiều cô gái khác. 

Em không vội, vì nếu đường vào tim anh là đường thẳng thì em xin phép để con đường ấy cho cô gái khác bước đi, em sẽ đi đường vòng dù cho nó xa hơn. Nếu có duyên, ta sẽ gặp nhau ở thời điểm mà hai đứa đều xác định, mình là người cuối cùng chứ không phải là người thứ bao nhiêu trong cuộc đời nhau nữa.

Thứ em muốn đơn giản lắm, không cần anh hứa phải cho em cả vũ trụ, chỉ cần có gia đình của chúng ta sau này. Không giàu vật chất, tiền bạc, tình yêu thương này của chúng ta giàu mãi với thời gian là an ấm rồi phải không anh?

yeu_-03

Người ta bên nhau khi vui, em cần người kiên nhẫn bên em khi buồn. Người ta bên nhau khi đủ đầy yên ấm, em cần người đủ sức cam chịu bên em lúc no đói bấp bênh. Mười tám đôi mươi, người ta bên nhau, nồng nhiệt ở thời son trẻ, em cần người vẫn dành những phút giây ở tuổi gần đất để nhìn em mà cười.

Anh cũng biết để tránh những chấn thương không cần thiết, chúng ta cần phải khởi động kĩ trước khi chạy bộ. Và để tránh những vấp ngã không cần có về sau, thì ta nên tìm hiểu kĩ ở lúc bắt đầu. Mà chúng ta thì đã làm được điều đó đâu. 

Phải chăng thời điểm bắt đầu, anh cũng chỉ đến và đi để giúp em trải qua đủ đau thương để rồi dạn dày hơn trong cuộc sống. Còn em, bản tính trẻ con lại quá hấp tấp và vội vàng, mà anh thì không can ngăn, lại để em mãi chạy theo thứ tình cảm vô hình ấy. Và có phải vì bắt đầu vội, tình cảm mình cũng chóng vơi.

© Thu Uyên - blogradio.vn

Xem thêm: Em cần anh những ngày thu se lạnh | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?

Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?

Sau một năm tôi hẹn anh vào ngày trời mưa mùa hạ và rồi anh lại hỏi tôi " em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?" . Khi tôi là một cô gái tràn đầy năng lượng hay khi tôi là một cô gái tĩnh lặng thì anh vẫn dành câu hỏi đó cho tôi. Tôi hiểu vì sao lại thế nhưng câu trả lời của tôi vẫn chỉ là " em ổn".

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

back to top