Bạn có biết rằng phụ nữ lại đẹp nhất khi chẳng thuộc về ai
2019-10-10 01:25
Tác giả:
Chẳng phải tự nhiên người ta cho rằng phụ nữ khi không thuộc về ai là đẹp nhất. Đơn giản là vì khi độc thân, họ có quá nhiều lợi thế khiến cho bản thân trở nên hạnh phúc. Khi không còn lo nghĩ gì, tự khắc sẽ đẹp lên thôi.
***
Phụ nữ khi yêu thường kén cá chọn canh, nhất là với những người phụ nữ thông minh và thành đạt. Họ không vội vàng mà thong thả chờ đợi một người đàn ông phù hợp với mình. Và đặc biệt là theo một khảo sát gần đây tại Anh Quốc, có đến 61% phụ nữ rất thoải mái khi sống độc thân. Đúng hơn là họ chọn cuộc sống như thế.
Người ta thường bảo, phụ nữ đẹp nhất là khi không thuộc về ai. Đừng nghĩ đó là một câu nói thiển cận, vì khoa học cũng tỏ ra đồng tình với điều đó. Dù không thể phủ nhận giá trị của tình yêu, nhưng phụ nữ khi sống độc thân lại có xu hướng vui vẻ và hạnh phúc hơn. Mà từ sự hạnh phúc, họ cũng dần trở nên đẹp hơn.
Vấn đề là tại sao phụ nữ thấy vui hơn khi không thuộc về ai? Lý do đây này:
1. Khi không thuộc về ai, chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn cho bản thân
Phụ nữ khi yêu hoặc sau khi lập gia đình thường than phiền rằng họ không có đủ thời gian dành cho bản thân. Ngoài công việc thường ngày, họ phải lo việc nhà, chăm con cái, mà đôi khi là chăm sóc cho cả nửa kia nữa.
Bởi vậy mà khi bạn độc thân, mọi gánh lo ấy được quẳng sang một bên. Cả thế giới khi đó là phải dành cho bản thân bạn. Cứ thoải mái làm móng, đi tập, nghe nhạc, xem phim, làm bất kỳ thứ gì bạn thích. Phụ nữ đẹp nhất khi vui mà.

2. Không còn áp lực từ nửa kia
Không còn phải nhớ ngày sinh nhật của họ, không còn phải tất bật chuẩn bị quà Valentine, không phải lên kế hoạch cho bất kỳ thứ gì liên quan - đó là những gì bạn có khi sống độc thân.
Khi hẹn hò, có rất nhiều điều phải lo, từ bộ đồ ăn mặc sao cho ấn tượng, đến ăn gì, uống gì... Chúng chiếm khá nhiều thời gian và đẹm lại không ít áp lực. Vậy tại sao khi độc thân, bạn không tận tưởng chúng đi? Bạn có thể làm bất kỳ điều gì, miễn bản thân cảm thấy thoải mái.
3. Có thời gian tập trung vào sự nghiệp, để tìm ra mình thật sự muốn gì
Hầu hết các trường hợp khi trong một mối quan hệ thực sự nghiêm túc, phụ nữ sẽ lựa chọn từ bỏ giấc mơ của mình. Có nhiều lý do, nhưng chủ yếu là hy sinh vì hạnh phúc của nửa kia.
Khi độc thân thì khác, bạn chẳng phải nghĩ gì cả. Tham vọng của bạn, sự nghiệp của bạn, bạn hoàn toàn có thể dốc sức vì nó mà không có bất kỳ vướng bận gì. Đó là lý do vì sao chúng ta thấy nhiều người thành đạt và hạnh phúc lại chọn sống một mình.
4. Không còn quan tâm đến miệng lưỡi người đời
Khi độc thân trong thời gian dài, bạn sẽ nhận ra rằng người duy nhất có quyền phán xét bạn chính là bạn mà thôi.
Sống một mình, bạn sẽ học được cách tự tin hơn vào bản thân, và chẳng bận tâm quá đến những gì người khác nói. Và rồi tự nhiên, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn.

5. Các mối quan hệ lớn mạnh dần
Khi hẹn hò, bạn sẽ có xu hướng dành phần lớn thời gian cho đối phương mà quên đi rằng mình vẫn còn người thân, bạn bè, để rồi vô tình tạo ra khoảng cách với họ.
Những chuyện như vậy không xảy ra khi bạn độc thân. Và dần dần, bạn sẽ thấy những mối quan hệ xã hội của mình lớn mạnh dần.
6. Đi du lịch nhiều hơn
Độc thân có một sức mạnh hết sức to lớn. Nó khiến bạn làm được những việc bản thân chưa từng làm khi ở bên người yêu. Bạn sẽ đi du lịch nhiều hơn, khám phá bản thân nhiều hơn, cảm thấy ít áp lực, ít căng thẳng với mọi chuyện xung quanh.
Mà phụ nữ như vậy thì đẹp lên nhanh lắm.
*Lưu ý: Dù thế nào đi nữa, xu hướng tất yếu của một đời người là tìm được cho mình một nửa có thể đi cùng nhau đến hết con đường. Vậy nên hãy tận dụng mọi lợi thế khi còn độc thân, vì tình yêu sẽ đến với bạn một cách bất chợt mà chẳng báo trước đâu.
Theo Helino.
Mời xem thêm chương trình:
Đừng ai hỏi vì sao tôi vẫn cô đơn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.
Lá thư số 01
Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.
Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)
Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.





