Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bạn bắt đầu ngày mới như thế nào?

2021-08-31 01:30

Tác giả: Nhi Nguyễn


blogradio.vn - Sau khi đã nạp năng lượng, sắp xếp nơi ngủ, đọc vài trang sách mình nghĩ buổi sáng của mình đã bắt đầu thật đẹp và mình bắt tay vào làm những việc mình đã đề ra một cách tốt nhất. Đó là buổi sáng của mình. Còn buổi sáng của bạn như thế nào?

***

Bạn bắt đầu một ngày mới như thế nào? Một ngày của mình bắt đầu bằng tiếng chim họa mi hót líu lo bên ngoài cửa sổ. Tiếng hót thánh thót của mấy chú chim buổi sáng nghe hay ho hơn hẳn những tiếng báo thức cục súc, hay tiếng la hét inh ỏi của ba mình. 

Tiếng chim họa mi nhẹ nhàng êm ả đánh thức mình khỏi cơn mơ để thức dậy biến ước mơ đó thành hiện thực. Sau khi ngủ dậy mình sẽ gấp chăn, màn, gối lại cho gọn gàng, rồi gấp cái nệm lại và dựng nó lên để tăng thêm diện tích cho căn phòng nhỏ của mình.

Khi đã hoàn thành việc dọn dẹp mình pha cho mình một ly capuchino. Trong khi lắng nghe tiếng rè rè của máy pha cà phê mình nhẩm lại trong đầu những việc cần phải làm hôm nay và lên danh sách và giờ hoàn thành chúng 1 cách chi tiết. Để không quên mình lấy quyển số tay của mình và viết hí hoáy vài dòng.

Trước hết là học thêm 20 từ vựng tiếng Anh, học một điểm ngữ pháp tiếng Anh mới, làm 1 chiếc bánh cho khách hàng đã đặt của mình sau đó học thêm 10 từ tiếng Hàn Quốc, nấu cho gia đình một bữa ăn hoành tráng đầy đủ 5 yếu tố, buổi trưa sẽ tranh thủ rủ ba đi siêu thị mua thực phẩm cho gia đình để tránh đông đúc, buổi chiều thì chăm sóc bản thân bằng cách gội đầu và đắp mặt nạ. Đến buổi tối thì coi 1 vài video về làm bánh ngọt.

tho_-_sau

Sau khi đã soạn danh sách những việc cần phải làm. Mình kéo ghế ra sát cửa sổ và nhâm nhi ly cà phê mới pha. Vị nóng của ly cà phê cùng với sự tương phản của những cơn gió mát lạnh ùa từ bên ngoài vào phòng khi mà mặt trăng vẫn còn đó và mặt trời chưa kịp chiếu sáng. Mình bắt đầu ngắm đường phố. Thấy mọi người bắt đầu ùa ra đường để đi làm. 

Trong mùa Covid giãn cách nghiêm khắc nên số người đi làm ít ỏi chỉ có một số người làm các ngành như ngân hàng hay giao hàng mới phải ra đường giờ này. Nhìn thành phố bớt sôi động mà trầm lắng hơn những tuần trước thấy lòng nhẹ nhàng và thoải mái. Không khi giờ đây lắng đọng hơn và bớt khói bụi hơn. Đường phố cũng vắng hơn và ít rác thải hơn.

Sau khi ngắm nhìn thành phố qua cửa sổ, mình chạy vào bếp và chuẩn bị bữa sáng cho mình. Mình bắt đầu đi lại cửa sổ, kéo rèm sang một bên, để cơn gió lạnh và ánh nắng sớm mai len lỏi từng khung cửa ùa vào phòng mình, đem lại sức sống cho cái cây hương thảo mình đang trồng và đem lại năng lượng cho cả chính mình. Cả căn phòng nhờ ánh nắng mặt trời mà sáng bừng y hệt như tâm trạng của mình.

Sau khi đã nạp năng lượng, mình ngồi vào góc ghế đệm kế cửa sổ, vớ lại một quyển sách yêu thích tùy tâm trạng. Hôm nay mình chọn quyển “Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ” rồi lật một trang bất kỳ trong sách và tập trung đọc chương đó. Chương sách hôm nay nói mình là “Trước khi gặp đúng người hay trở thành phiên bản đẹp hơn của chính mình”, nó làm mình nhớ tới câu “Mây tầng nào gặp mây tầng đó”. 

suc_-_khoe

Đúng là tuổi trẻ có thời gian, có sức khỏe, có các mối quan hệ và có sự nỗ lực không ngừng. Mình đang cố gắng biến bản thân thành con người mà mình mong muốn trở thành. Đó là một con người ưu tú có cả đức và tài. Đức ở chỗ là làm người tốt, dù thế giới có đem lại bão giông dù có bị đối xử tệ vẫn không xóa nhòa con người lương thiện bên trong mình. Và có tài từ việc cố gắng học tập mỗi ngày trau dồi kiến thức. 

“Đừng đánh giá con cá bằng khả năng leo cây, và đừng đánh giá con sóc bằng khả năng bơi lội”. Mình biết điểm mạnh điểm yếu của mình ở đâu và cố gắng trau dồi nó mỗi ngày. Với mình thì mình thích ngôn từ nên mình tập trung vào học ngôn ngữ. Còn bạn thì sao? Khả năng và điểm mạnh của bạn là như thế nào. Hãy dành thời gian và tìm hiểu chính bản thân mình nhé.

Sau khi đã nạp năng lượng, sắp xếp nơi ngủ, đọc vài trang sách mình nghĩ buổi sáng của mình đã bắt đầu thật đẹp và mình bắt tay vào làm những việc mình đã đề ra một cách tốt nhất. Đó là buổi sáng của mình. Còn buổi sáng của bạn như thế nào?

© Nhi Nguyễn - blogradio.vn

Xem thêm: Có khi không chung đường lại hay

Nhi Nguyễn

Sinh viên năm 3 trường đại học Hutech ngành kế toán, có sở thích viết lách và làm bánh. Mình có mong muốn được làm công việc mà mình yêu thích mỗi ngày.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

back to top