Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bài học cho các cô nàng hậu chia tay

2017-03-09 03:32

Tác giả:


Nếu không muốn hẹn hò với một người, đừng nhận lời đi chơi, đi ăn, đi uống cafe với người ta, dù nó chẳng đáng giá là bao. Nếu không thể tiến thêm và không thể cho người ta hy vọng nào, như thế là lãng phí tiền và tình cảm của người ta, cái này gọi là ham hưởng thụ. Con gái ham hư vinh sẽ bị người khác xem thường.

***

1. Khi một người con trai nói với bạn: “Chia tay đi”. Đừng khóc, đừng rơi lệ, hãy mỉm cười và nói: “Chờ câu này của anh lâu lắm rồi” sau đó xoay người bước đi.

2. Phải tin tưởng bản thân, đối xử với chính mình thật tốt, phải khiến cho cuộc sống của bạn càng tuyệt vời hơn. Đừng ngộ nhận rằng những gì bạn làm là vì muốn người kia phải hối hận, mà là khiến cuộc đời của bạn thêm rực rỡ nhiều màu hơn.

3. Hãy tận hưởng khoảng thời gian tự do, yêu bản thân, làm những việc mình yêu thích, khiến tinh thần thoải mái và hãy để ký ức trôi qua nhẹ nhàng như cơn gió. Gió có thể cứ thổi, bạn sẽ vẫn cảm nhận được nó, nhưng mãi mãi bạn sẽ không bao giờ chạm vào nó được nữa.

4. Hãy yêu một người yêu mình. Nếu chỉ bạn yêu người ấy, hoặc chỉ người ấy yêu bạn, hãy xa nhau thôi. Con gái không cần người khác làm bộ yêu thương mình, con gái cũng không cần làm bộ yêu thương người khác.


Bài học cho các cô nàng hậu chia tay

5. Nếu một người lúc trước bạn đã buông tay hoặc đã từng buông tay bạn, đêm khuya gọi điện cho bạn, sau khi cúp máy hãy tắt luôn máy. Nếu người ấy đứng ngoài cửa sổ, hãy kéo rèm thật nhanh. Không phải bạn nhẫn tâm, mà là chia tay sau khi trải qua bất kỳ đau thương nào đều sẽ để lại vết rách, dù vá lại cũng không thể nguyên vẹn như trước. Không bằng để nó qua đi.

6. Nếu không muốn hẹn hò với một người, đừng nhận lời đi chơi, đi ăn, đi uống cafe với người ta, dù nó chẳng đáng giá là bao. Nếu không thể tiến thêm và không thể cho người ta hy vọng nào, như thế là lãng phí tiền và tình cảm của người ta, cái này gọi là ham hưởng thụ. Con gái ham hư vinh sẽ bị người khác xem thường.

7. Đừng chờ đợi một người con trai mua quà cho bạn, nếu muốn tốt với mình một chút, hãy tự đi mua. Khi dùng sẽ càng thoải mái hơn.

8. Học cách chấp nhận nỗi đau. Có những lời nói, nên để nó mục rữa trong lòng, có những nỗi đau, nên để nó bị lãng quên trong im lặng. Từng trải nhiều, bạn sẽ trưởng thành hơn, tự mình biết là tốt rồi. Có những thay đổi, không cần bạn phải nói ra, người khác vẫn nhìn thấy được.

9. Nếu một người đàn ông lấy lý do bận, không hỏi han bệnh tình của bạn, không trả lời mail của bạn, không quan tâm cuộc sống của bạn, không thể cùng bạn gánh vác những gánh nặng trong cuộc sống, không thể cho bạn dũng khí. Hãy dũng cảm một chút, chủ động rời xa. Một người không yêu bạn, dù bạn trả giá thế nào, người ấy có tốt ra sao, những trả giá đó cũng chỉ là lãng phí thời gian và sức lực mà thôi.

Bài học cho các cô nàng hậu chia tay

10. Nếu một người con trai nói những câu khiến bạn buồn, hãy tha thứ cho người ấy. Một người con trai được tha thứ cuối cùng sẽ phải hối hận vì đã mất đi một người bạn gái vị tha như bạn.

11. Hãy có một nơi để tới cố định, ví dụ như thư viện, quán cafe… đủ quen để nhân viên ở đó biết bạn, như vậy, khi bạn cô đơn, sẽ có một nơi ấm áp vừa đủ dành riêng cho bạn.

12. Nếu không thể mạnh mẽ thêm được nữa, hãy chọn thật kỹ một người để khóc, đừng tùy tiện mượn bờ vai hay lồng ngực của bất kỳ ai.

13. Bạn có thể yêu một người con trai, nhưng đừng đem tất cả đi yêu. Không có người con trai nào đáng giá tới mức bạn phải dùng cả tính mạng để lấy lòng. Nếu bạn không yêu chính bạn, sao có thể khiến người khác yêu bạn?

Blog Radio Sưu tầm và tổng hợp.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

Nhảy việc hoàn hảo

Nhảy việc hoàn hảo

Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.

Ánh đèn cuối phố

Ánh đèn cuối phố

Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.

back to top