Phát thanh xúc cảm của bạn !

Anh đi đi nhé, em thật sự buông rồi

2022-06-11 01:30

Tác giả: Oanh Vũ (Lala)


blogradio.vn -  Có lẽ bởi vì chính đàn ông đó biết cách xoa dịu một cô bé yếu đuối bên trong mình, cô bé luôn đi tìm sự an toàn giống như tìm ở một người cha. Mình đã biết vì sao mình luôn cảm thấy như vậy. Và khi người đàn ông đó rời đi.

***

Người đàn ông đó đã thực sự rời bỏ mối quan hệ này, thực sự rồi. Không biết từ bao giờ, người đó đã thực sự không còn nhìn về quá khứ nữa. Mình đã đi được một chặng đường rất dài, từng ngày từng ngày hàn gắn lại vết thương lòng mình. Cố gắng lấp đầy những khoảng trống mà người đó để lại, thỉnh thoảng vào zalo, facebook cá nhân nhìn hình ảnh rồi lại lặng lẽ rời đi. 

Mình cũng không hiểu tại sao lại làm như vậy nhưng tự sâu trong lòng thực sự rất hiểu tất cả đã kết thúc, thật rồi. Mình cũng đã để lòng mình tĩnh lặng, quen dần với cuộc sống một mình, không sự chiều chuộng, không âu yếm, không hẹn hò. Tất cả vẫn trôi qua một cách bình thường. Trên mỗi bước đường mình đi, gần một năm qua, không biết bao nhiêu lần mình nhớ về người đó, thầm so sánh, nếu có người đó làm cái này làm cái kia cho mình thì tốt biết bao. 

Con người quả thực rất cố chấp. Một khi đã cố chấp yêu một cái gì đó thì chỉ nhìn về những thứ tốt đẹp của nó mà thôi.  Một năm qua mình đã trải qua nhiều điều mới, nhiều bài học và cả cách nhìn về cuộc sống mới. 

khi-em-thoi-khong-phien-

Mình nghỉ việc, chuyển sang một công việc tự do, tự xây giấc mơ cho chính mình. Dần dần học được sự kiên nhẫn và kỷ luật hơn dù rằng bản ngã con người là thứ khó có thể thay đổi được nhưng mình vẫn đang làm điều đó hằng ngày. 

Có những ngày sai, có những ngày đúng nhưng mình biết mình vẫn đang tiến về phía trước. Chẳng có ai là không thay đổi cả, trừ khi chính họ từ chối để trưởng thành. Chính mình, một người chỉ muốn lẩn tránh trong vỏ ốc của chính mình nhưng nay cũng đã học cách bước ra ngoài, nhìn thấy ánh sáng ngoài kia, ngoài tình yêu, thì còn công việc, giấc mơ của chính mình và còn rất nhiều những người bạn tốt và đáng yêu. Mình vẫn đang đi về phía trước một cách kiên trì và chậm rãi, chỉ cần không bỏ cuộc.  

Hôm nay, một ngày mưa, những cảm xúc nhớ nhung, hoài niệm quay trở lại. Mình biết và đón nhận nó một cách tự nhiên như một lẽ thường tình. Nó đến và cứ để mặc mình trong cảm xúc đó, không sao cả. Rồi ngày mai sẽ trở lại bình thường cho đến khi trái tim mình có thể đập rộn ràng trở lại vì một người đàn ông khác. Vì một mối quan hệ trọn vẹn yêu thương và cảm giác an toàn. Cuối cùng thì, anh ta cũng đã bỏ cuộc rồi, đã bắt đầu một cuộc sống mới, số điện thoại mới và có lẽ người tình mới.

Trời mưa, đi bộ một mình dưới mưa và ngẫm lại những câu chuyện gần đây nghe được. Đúng là không có thứ tình yêu nam nữ nào là vô điều kiện và không thể thay đổi. Mọi thứ đều là sự trao đổi qua lại và công bằng. Chẳng có mối quan hệ nào là tốt đẹp hoàn toàn, đều có những góc khuất phía trong mà người ngoài cuộc không thể nhìn thấy được. Chỉ có người trong cuộc là hiểu thấu nhất, biết rõ mình cần gì, muốn gì. 

dieu-nuoi-tiec-cua-thanh-xuan1_(1)

Hạnh phúc thuộc về người phụ nữ có sự tỉnh táo, biết giới hạn của bản thân và để người đàn ông đó biết đâu là ranh giới anh ta không thể chạm tới. Nếu muốn giữ cô ấy ở lại, anh phải nỗ lực những gì. 

Những thứ theo thời gian trở thành điều đương nhiên sẽ khiến mối quan hệ trở nên mờ nhạt, người đàn ông quen với việc được chăm sóc chiều chuộng dần quên mất rằng người phụ nữ kia đã phải dành rất nhiều thời gian, thậm chí hy sinh cả những điều cô ấy thích cho cuộc sống gia đình, cho tình yêu. Nhưng chính những điều đó lại không được nhìn nhận một cách đúng nghĩa ở người đàn ông. Nhớ rằng, khi làm gì, hãy đừng làm quá hoàn hảo, đừng làm quá tốt, bởi khi đó, họ chỉ nhìn vào những lúc bạn không tốt để nói với bạn. Khi nấu một bữa ăn, chăm sóc người đàn ông của mình hãy làm một cách thật vui vẻ, nhưng đừng khiến nó trở thành đương nhiên. 

Tôi làm vì tôi thích và vì anh cũng là người hy sinh tương xứng. Một bông hoa cho dù đẹp đến đâu, lâu dần cũng không ai để ý tới. Nhưng một bông hoa lâu lâu mới trổ bông một lần, mọi người sẽ trầm trồ và xuýt xoa những khoảnh khắc đó, đây chính là sự khác biệt. 

Lúc này đây, mình cũng không thực sự biết mình muốn viết về điều gì. Cảm giác, lý trí đang sắp xếp rất hỗn độn. Câu chuyện về người đàn ông đã đi qua cuộc đời mình. Mình yêu một cách điên rồ nhất, ngu ngốc nhất và đã khiến cho mình cảm thấy, là người đàn ông mạnh mẽ nhất thế giới, cool ngầu nhất.

Có lẽ bởi vì chính đàn ông đó biết cách xoa dịu một cô bé yếu đuối bên trong mình, cô bé luôn đi tìm sự an toàn giống như tìm ở một người cha. Mình đã biết vì sao mình luôn cảm thấy như vậy. Và khi người đàn ông đó rời đi.

ly-do-con-gai-manh-me

Không nói đúng hơn là khi mình rời đi, mình đã cảm thấy không thể chịu đựng nổi cảm giác mất cân bằng đó. Cơ mà nỗi đau nào rồi cũng liền lại. Vấn đề chính là ở bản thân mình. Nếu mình không tự cân bằng thì đến một ngày nào đó, khuôn mẫu cũ sẽ lặp lại với người mới. 

Đúng. Và giờ thì hãy để anh ấy đi. Giải thoát hình bóng của anh ấy trong trí óc và tâm hồn của mình. Giống như trong giấc mơ, tương lai là điều hoàn toàn có thể thay đổi và chính mình là người lựa chọn tương lai đó. 

Cuộc sống của anh ta và mình hoàn toàn không còn liên quan tới nhau nữa, giống như trong giấc mơ, đến một ngày anh ta yêu một người phụ nữ khác. Đúng là như thế mà. Mình chấp nhận sự thật này và để anh ta đi. 

Để anh ta thực sự rời đi trong tâm trí, không so sánh, không hình tượng, không nhung nhớ. Anh ta rốt cuộc cũng chỉ là một người đàn ông cũ, muốn tất cả, muốn thao túng, tham lam và ích kỷ. Sự thật mình phải thừa nhận là đã quá vội vàng, quá ngây thơ và yêu quá nhiều. 

Bất cần một chút, chậm lại một chút và rời đi ngay khi nhìn thấy những dấu hiệu báo  động có thể tránh được những sai lầm trong tương lai. Đừng do dự, đừng tự lừa dối bản thân, cô gái. Con sói, mãi sẽ là con sói. Bản chất sẽ bộc lộ càng ngày càng rõ chứ không thể thay đổi. 

© Oanh Vũ (Lala) - blogradio.vn

Xem thêm: Chỉ cần biết đúng một thứ, chúng ta sẽ có cuộc sống an nhiên đến hết đời | Góc Suy Ngẫm

Oanh Vũ (Lala)

Một tâm hồn tự do giữa thành phố này

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.

Có những yêu thương ở lại

Có những yêu thương ở lại

Một miền ký ức chậm rãi mở ra từ những ngày thu ẩm ướt trên cao nguyên, nơi hình bóng ngoại với giọng hò ru ngủ, mùi cá kho quen thuộc và căn phòng cũ đầy kỷ niệm. Giữa những bôn ba cuộc sống, nối nhớ ngoại trở thành sợi dây lặng lẽ nối quá khứ và hiện tại, để rồi khi ngoại rời xa, điều ở lại không chỉ là tiếc nuối, mà là tình thương âm thầm theo ta suốt cả quãng đời.

Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình

Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình

Hôm nay, nếu ai đó hỏi tôi: "Yêu là gì?", tôi sẽ không còn tự tin định nghĩa như cô bé 14 tuổi năm nào. Tôi chỉ biết rằng: Yêu là khi ta chấp nhận đau lòng để học cách trưởng thành. Là khi ta hiểu rằng, rung động hay cảm động, hạnh phúc hay dằn vặt, tất cả đều là những mảnh ghép không thể thiếu để tạo nên thanh xuân.

4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần

4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần "hứng lộc" đúng dịp Tết này

Trong khi nhiều người còn đang loay hoay với những dự định dang dở, thì 4 con giáp dưới đây được dự báo sẽ có một cú "lội ngược dòng" ngoạn mục ngay từ dịp Tết, mở ra một năm tiền tài rủng rỉnh và cuộc sống viên mãn bất ngờ.

Con về đón Tết

Con về đón Tết

Con về đón Tết nao nao, Mừng vui vì thấy cha chào, mẹ trông. Tóc con giờ cũng trổ bông, Mẹ cha nay cũng lưng còng, da nhăn.

Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay

Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay

Người xưa có câu "tướng tự tâm sinh", mọi vất vả hay an nhàn của một người phụ nữ đôi khi không nằm ở số phận định sẵn, mà hiện hữu ngay trong từng bước đi, cách ăn uống mỗi ngày.

Những dấu chân không bao giờ mất

Những dấu chân không bao giờ mất

Giữa những bữa cơm gia đình tuổi mười sáu, mười bảy, có những dấu chân âm thầm in lại của yêu thương, tổn thương và những điều chưa kịp nói. Lớn lên rồi mới hiểu, có những ký ức tưởng rất nhỏ nhưng theo ta suốt cả đời.

back to top