Ai là người mắc phải "hội chứng" sợ yêu nhất trong 12 cung hoàng đạo?
2021-03-11 01:25
Tác giả:
blogradio.vn - Nhìn chung các cung hoàng đạo thường cảm thấy rằng, việc bắt đầu một mối quan hệ yêu đương sẽ rất tốn thời gian, nhất là khi bản thân chưa thật sự sẵn sàng cũng như sẽ toàn tâm toàn ý khi yêu; tuy nhiên mỗi người đều có những tâm sự không ai giống ai.
***
Nhìn chung các cung hoàng đạo thường cảm thấy rằng, việc bắt đầu một mối quan hệ yêu đương sẽ rất tốn thời gian, nhất là khi bản thân chưa thật sự sẵn sàng cũng như sẽ toàn tâm toàn ý khi yêu; tuy nhiên mỗi người đều có những tâm sự không ai giống ai.
Bạch Dương
Bạch Dương là một trong những cung hoàng đạo có tính cách độc lập nhất. Bạn luôn sợ rằng, tiến vào một mối quan hệ sẽ làm chi phối những kế hoạch phát triển bản thân. Bạn không muốn chuyện tình cảm làm hao tổn quỹ thời gian vốn đã quá ít dành cho việc nghỉ ngơi. Thậm chí, chỉ trộm nghĩ đến sự tự do vốn có sẽ không còn thuộc về mình cũng khiến bạn lùi bước trước tình yêu.
Kim Ngưu
Là người cứng đầu và ít muốn thay đổi, Kim Ngưu luôn muốn ở trong vùng an toàn của mình để không ai có thể quấy rầy. Đôi lúc, bạn mong muốn được gặp gỡ và tiến tới mối quan hệ với một ai đó. Thế nhưng, tưởng tượng một người bước vào cuộc sống và làm xáo trộn mọi thứ cũng đủ làm bạn không thấy thoải mái, buộc bạn phải lắc đầu nói không với yêu đương, tránh làm mất thời gian của cả hai.
Song Tử
Song Tử là một người khá khó đoán, tâm trí của cung hoàng đạo này sớm nắng chiều mưa. Vì vậy, nét tính cách này của Song Tử cũng sẽ ảnh hướng đến cách mà họ yêu. Bạn nghĩ rằng khi bước vào một cuộc tình, bạn sẽ cảm thấy cuộc đời mình bỗng nhiên bị gò bó, sống với nhiều điều luật của những kẻ yêu nhau. Song Tử thích sự tự do hơn là ở trong một mối quan hệ và có người luôn theo sát mình.
Cự Giải
Cự Giải là người nhạy cảm và dễ xúc động, thường có xu hướng yêu cuồng nhiệt và dốc hết trái tim cho người mình yêu. Tính cách này khiến cảm xúc của bạn dễ bị tình yêu chi phối. Đó là chưa kể nếu trong quá khứ, bạn từng bị tổn thương bởi những mối quan hệ độc hại hoặc bị phản bội, thì bạn càng sợ khi mở lòng một lần nữa.
Sư Tử
Sư Tử nếu gặp đúng người sẽ yêu một cách cuồng nhiệt; nhưng ngược lại, bạn cũng rất sợ phải đối diện với sự tan vỡ. Không phải ai cũng có thể đủ mạnh mẽ, dũng cảm để vượt qua nỗi đau, và đối với Sư Tử nó như một thử thách. Thế nên khi muốn yêu ai đó, cung hoàng đạo này thường đưa ra các tiêu chuẩn khá cao, nếu không phải gọi là kén cá chọn canh.
Xử Nữ
Nổi tiếng là người cầu toàn số một trong 12 cung hoàng đạo, Xử Nữ còn khắt khe hơn Sư Tử trong việc lựa chọn tình yêu của đời mình. Bạn theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo và có những quy tắc của riêng mình. Xử Nữ sẽ cảm thấy sợ yêu khi gặp phải những người có lối sống buông thả và không quy tắc. Cung hoàng đạo khó gần này cần phải gặp được một người đủ hoàn hảo, hoặc tuyệt vời theo một cách nào đó để đánh tan mọi tiêu chuẩn vốn có của mình.
Thiên Bình
Không giống như các cung khác, Thiên Bình không sợ những ràng buộc hay hứa hẹn trong mối quan hệ vì họ luôn tin vào tình yêu lãng mạn. Nhưng sự thiếu quyết đoán và tự tin khiến Thiên Bình lo sợ bị từ chối khi bày tỏ với người thương. Dành tình cho một người nhưng giữ nó cho riêng mình là lý do lớn nhất khiến cung hoàng đạo này vẫn một mình lẻ bóng.
Bò Cạp
Bò Cạp muốn trải nghiệm tình yêu và sự lãng mạn nhiều bao nhiêu thì bạn lại sợ sự phản bội do bản tính đa nghi của mình nhiều bấy nhiêu. Bạn có thể dễ dàng chỉ ra khuyết điểm của người khác và điều này khiến đối phương e ngại. Nếu yêu một ai đó, Bò Cạp biết rằng có khả năng sau này họ sẽ tìm thấy thứ mà họ không thích ở đối phương. Thế nên đối với chuyện hẹn hò, họ thường không mấy mặn mà.
Nhân Mã
Nhân Mã là một người tràn đầy năng lượng và có sở thích phiêu lưu, mạo hiểm. Tình yêu cũng là thứ bạn muốn chinh phục nhưng Nhân Mã ghét sự ổn định và bị ràng buộc trong một mối quan hệ. Dường như một người bạn tri kỷ có thể chia sẻ mọi thứ lại là điều bạn ưu tiên hơn. Vì thế, chuyện yêu đương là một khái niệm khá xa xỉ đối với cung hoàng đạo này.
Ma Kết
Đặt mục tiêu sự nghiệp lên hàng đầu, Ma Kết là người có có trách nhiệm, tận tâm trong công việc. Vì thế bạn luôn cảm thấy rằng mình sẽ không đủ toàn tâm toàn ý khi bước vào một mối quan hệ. Thê nên, một khi quyết định yêu ai, Ma Kết muốn chắc chắn về cảm giác của mình dành cho người đó hơn là hẹn hò cho vui.
Bảo Bình
Là người mệnh Thủy, yêu tự do, bạn thích khám phá và ngắm nhìn thế giới xung quanh hơn là chìm đắm trong sự lãng mạn, mộng mị của tình yêu. Bạn sợ tình yêu bởi vì bạn không muốn cảm thấy bị giới hạn và xao nhãng với mục tiêu của mình. Vì vậy, lo lắng bị tước đoạt không gian riêng tư là điều làm bạn tránh xa hoặc tạm thời không đặt chuyện hẹn hò trong to-do list của mình.
Song Ngư
Bạn thích sự lãng mạn và luôn khao khát tìm một nửa phù hợp với mình nhưng lại ám ảnh việc bị lợi dụng vì bản tính dễ tha thứ của mình. Sự vị tha, bao dung khiến bạn yêu thương và quan tâm đến mọi người mà không mong đợi ở sự đáp lại. Muốn yêu nhưng cũng sợ yêu vì cảm giác bị lợi dụng rất khó chịu và sẽ đau lòng rất nhiều nếu yêu sai người.
Theo Đẹp
Mời xem thêm chương trình
Sinh vào 4 ngày âm lịch này, tài vận khỏi lo nghĩ
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.





