9 thói quen 'nhiều hơn một chút' để sức khỏe lẫn hạnh phúc đều tràn đầy
2022-06-04 01:25
Tác giả:
blogradio.vn - Đây chính là 4 cung Hoàng đạo có vận khí vượng phát nhất trong mùa hè năm 2022.
***
Nụ cười chính là loại mỹ phẩm dưỡng da tốt nhất trên đời này, cũng là bí quyết để “đóng băng” thời gian mà ai cũng có thể làm được.
Đời người muôn màu đều có lý do muôn vẻ của nó. Cuộc sống ngắn ngủi, ngắn đến mức nhiều người chưa kịp tận hưởng vẻ đẹp lúc sáng sớm thì trời đã chuyển sang hoàng hôn. Chính vì vậy, mỗi người cần phải sống sao cho bản thân được khỏe mạnh và vui vẻ. Một lối sống đúng nghĩa chắc chắn bao gồm 9 thói quen “nhiều hơn một chút” sau đây.
1. Ngủ sớm một chút
Thức khuya là thói quen mài mòn cơ thể của bạn, mang lại nguy hiểm cho sức khỏe ở mức độ nhất định, không sớm thì muộn.
Vậy nên, hãy ngủ sớm và kèm theo dậy sớm, kiến nghị nên ngủ trước 23h mỗi ngày để đạt hiệu quả tốt nhất.
2. Uống nước nhiều một chút
Đợi đến lúc có cảm giác khát nước mới uống thì lúc này cơ thể đã ở trong tình trạng thiếu nước rồi. Học sinh sinh viên và dân văn phòng là nhóm người hoạt động nhiều nhưng thường xuyên quên uống nước nhất.
Đặc biệt, hãy tạo thành thói quen uống một cốc nước vào buổi sáng sớm để nhuận tràng, uống trước lúc ngủ tầm nửa tiếng để lưu thông khí huyết.
3. Vận động nhiều một chút
Tập thể dục thể thao mang lại trạng thái tốt cho cơ thể và cả tinh thần, giúp con người giữ được nét trẻ trung.
Ngồi lâu rất có hại cho sức khỏe và gây ra nhiều chứng bệnh. Hãy đi bộ nhiều hơn, chăm chỉ luyện tập, vì một cơ thể khỏe mạnh để tận hưởng cuộc sống.
4. Đôi khi cho phép bản thân được lười biếng một chút
Cuộc sống đã quá khó khăn và khổ cực, đôi khi cũng nên cho phép bản thân lười biếng một chút để thả lỏng tâm hồn. Điều này hoàn toàn bình thường!
Đừng suy nghĩ quá nhiều. Mọi cái so đo tính toán, hơn thua chỉ khiến bản thân mỏi mệt, khó cảm nhận hạnh phúc hơn mà thôi.
5. Ra ngoài thăm thú nhiều một chút
Ra ngoài thăm thú ở đây không nhất thiết là du lịch, mà lắm lúc chỉ là thử dạo một công viên mới trong thành phố, đi tiệm cafe mà mình chưa đến bao giờ cũng có thể mang đến cho ta nhiều điều tinh tươm, bổ sung tri thức và trải nghiệm.
“Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Trải nghiệm càng nhiều, bạn sẽ phát hiện thế giới này tươi đẹp biết bao. Hơn nữa, phong cảnh tươi đẹp, thức uống vừa ý cũng giúp bạn xua tan muộn phiền, nâng cao cảm giác hạnh phúc.
Hãy cứ đi thôi! Có vậy, bạn mới biết mình thích gì và muốn gì!
6. Cố gắng tiếp xúc và tạo nhiều mối quan hệ một chút
Cố gắng nắm giữ và trân trọng mỗi con người bước qua đời mình. Đã từng cho nhau tiếng gọi là “thân thương” thì đừng để nó vụt đi mất. Rảnh rỗi thì hãy cho nhau cuộc hẹn, vừa uống cafe vừa trò chuyện. Đời người sẽ mất đi rất nhiều ý nghĩa nếu không có bạn bè kề bên.
Đồng thời, hãy sẵn sàng tâm thái để đón nhận những con người mới, cảm nhận và chọn lọc.
7. Bồi dưỡng nhiều sở thích một chút
Con người ta không có gì hạnh phúc hơn khi được làm những việc mình yêu thích. Chính vì thế, dù cuộc sống có bộn bề đến đâu, cố mà dành thời gian cho bản thân, bồi dưỡng sở thích, tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống bình thường này.
Đàn ca nhảy múa, bơi lội, tập gym, hoặc thậm chí là đi trải nghiệm những địa điểm xinh đẹp mỗi cuối tuần. Hãy sống trọn từng phút giây, đừng bỏ lỡ một cơ hội nào.
8. Làm chuyện gì cũng nghĩ thoáng một chút
Sống trên đời không thể tránh khỏi những lúc buồn đau, chỉ cần bạn giữ được tâm thái lạc quan, sở hữu tâm hồn rộng mở và trong sáng thì chuyện gì cũng có thể vượt qua. Nghĩ thoáng một chút, buồn phiền tan biến như nước chảy mây trôi.
Gặp chuyện gấp, phải bình tĩnh; gặp chuyện khó; phải tỉnh táo. Gặp chuyện khiến bản thân phẫn nộ, phải biết cách buông bỏ, không sinh giận, không hằn học, không ấm ức, không vội vàng.
9. Mỗi ngày cười nhiều hơn một chút
Người ta có câu: Một nụ cười đổi lại 10 năm thanh xuân. Nụ cười chính là loại mỹ phẩm dưỡng da tốt nhất trên đời này, cũng là bí quyết để “đóng băng” thời gian mà ai cũng có thể làm được.
Nhiều nghiên cứu cho rằng việc cười lên sẽ tạo nếp nhăn cho da mặt. Nếu bạn tin như vậy mà cố gắng không cười cả đời thì xin hãy nhìn nhận lại cách tư duy của bản thân. Cuộc đời mà không có nụ cười liệu thật sự đúng nghĩa?
Cười ở đây chính là sự vui vẻ trong tâm hồn. Tinh thần thoải mái, đời nhẹ gánh, gương mặt lẫn tính cách cũng trẻ trung muôn phần. Đó chính là bí quyết.
Theo Pháp luật và bạn đọc
Mời xem thêm chương trình
4 điều xương máu mà tuổi trẻ thường bỏ qua về già mới thấm thía | Góc Suy Ngẫm
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.





