8 dấu hiệu cho thấy bạn nên 'tạm chia tay' với mạng xã hội
2022-10-26 01:15
Tác giả:
blogradio.vn - Ngoài những lợi ích như cập nhật thông tin và kết nối cộng đồng, mạng xã hội cũng có những ảnh hưởng xấu tới cuộc sống thường ngày của chúng ta. Vậy nên, để trở thành người dùng mạng xã hội lành mạnh, bạn cần chú ý những dấu hiệu tiêu cực nhắc nhở ta “tạm chia tay” với nền tảng này khi cần thiết.
***
Ngoài những lợi ích như cập nhật thông tin và kết nối cộng đồng, mạng xã hội cũng có những ảnh hưởng xấu tới cuộc sống thường ngày của chúng ta. Vậy nên, để trở thành người dùng mạng xã hội lành mạnh, bạn cần chú ý những dấu hiệu tiêu cực nhắc nhở ta “tạm chia tay” với nền tảng này khi cần thiết.
Các nền tảng mạng xã hội đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Nó cho phép chúng ta giữ kết nối với gia đình và bạn bè, mở rộng các mối quan hệ, hỗ trợ công việc… Tuy nhiên, mạng xã hội cũng mang lại những ảnh hưởng tiêu cực đến người dùng, nó chi phối cảm xúc và tâm trạng của ta, cách ta suy nghĩ, cách ta hành xử. Nếu bạn đang có những dấu hiệu dưới đây, hãy cân nhắc tạm ngưng hoặc dừng việc sử dụng mạng xã hội để bảo vệ sức khỏe tinh thần của mình.
Xin lưu ý rằng, việc sử dụng mạng xã hội và cập nhật xu hướng, tin tức mới cũng là một phần công việc của nhiều ngành nghề. Vì vậy, ở đây, chúng tôi chỉ bàn tới việc sử dụng mạng xã hội trong cuộc sống hằng ngày.
1. KHÔNG NGỪNG TỰ SO SÁNH BẢN THÂN VỚI NGƯỜI KHÁC
Cho dù có muốn thừa nhận hay không thì Facebook và Instagram đang dần trở thành tấm gương tiêu chuẩn khiến ta tự so sánh bản thân với những người khác. Tuy nhiên, các bài đăng, những bức ảnh lung linh trên mạng xã hội chỉ là mặt vui vẻ và tuyệt vời mà mọi người muốn thể hiện ra ngoài. Cuộc sống hằng ngày hẳn phải bao gồm cả sự nhàm chán, buồn tẻ, thậm chí là những điều tiêu cực, nhưng chẳng mấy ai muốn chia sẻ về thất bại của họ. Vậy nên, nếu bạn không thể ngừng tự so sánh bản thân, thậm chí là ghen tị với cuộc sống hoàn hảo của người khác, đã đến lúc bạn cần rời xa “thế giới ảo” đó để tìm lại khoảng lặng bình yên của riêng mình.
2. BẠN CẢM THẤY TỒI TỆ VỚI CHÍNH MÌNH KHI DÙNG MẠNG XÃ HỘI
Hệ quả của việc luôn tự so sánh chính là những tiêu cực trong cảm xúc và suy nghĩ của bạn – ghét bỏ bản thân, tự ti, mất cảm giác an toàn, sợ thất bại và bị đánh giá. Sự tự tin và toàn bộ tâm trí của bạn giờ đây phụ thuộc vào việc có bao người nhấn “thích” bài viết bạn mới đăng, bao nhiêu lượt thả tim vào bức ảnh mà bạn đã dày công tạo dáng và chỉnh sửa, hay hôm nay bạn có bao nhiêu người theo dõi mới. Tắt màn hình “ảo”, bật cuộc sống “thực” – hãy yêu thương những khiếm khuyết bạn có, giữ tinh thần tích cực và luôn nỗ lực trên hành trình riêng của bạn. Khi ấy, bạn mới có thể tìm thấy những niềm vui thật sự và bền vững cho mình.
3. LIÊN TỤC KIỂM TRA ĐIỆN THOẠI
Bạn có biết rằng khoảng 80% người dùng điện thoại thông minh luôn kiểm tra điện thoại của họ mỗi 15 phút sau khi thức dậy? Nếu bạn là một trong số đó, hãy ngưng lướt mạng xã hội bởi điều này làm gia tăng stress, lo âu, tâm trạng tiêu cực và giảm sự tập trung. Bên cạnh đó, sử dụng điện thoại trước khi ngủ còn ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ và dẫn tới chứng mất ngủ.
4. KHÔNG THỂ SỐNG THIẾU ĐIỆN THOẠI
Đã bao giờ bạn vô thức lướt, lướt, lướt và lướt bảng tin Instagram, Facebook hay Tiktok khi bạn có thời gian rảnh rỗi và cả khi bạn đang đang làm việc hay chưa? Theo báo cáo, trung bình một người dành khoảng 145 phút mỗi ngày để sử dụng mạng xã hội. Nếu chúng thực sự khiến bạn mất nhiều thời gian, làm ảnh hưởng tới việc học hành, công việc, những mối quan hệ và cuộc sống thường nhật của bạn, hãy nói lời tạm biệt với chúng.
5. BẠN BẤT AN KHI THIẾU VẮNG ĐIỆN THOẠI
Với nhiều người, điện thoại đã trở thành một vật bất ly thân. Theo một nghiên cứu gần đây, nỗi sợ không có điện thoại (nomophobia) dẫn tới cảm xúc lo lắng, bồn chồn và tâm trạng không thoải mái khi không có điện thoại bên mình. Sự phụ thuộc vào điện thoại khiến bạn gần như hoảng loạn, bất an, tạo ra tác động tiêu cực tới sức khỏe tinh thần của bạn.
6. MẠNG XÃ HỘI KHIẾN BẠN PHÂN TÂM KHỎI CÔNG VIỆC
Những khoảng thời gian giải lao ngắn sẽ giúp ta nạp lại năng lượng để thêm sáng tạo và năng suất trong công việc. Thế nhưng, sử dụng mạng xã hội mọi lúc trong khi làm việc sẽ đem lại tác dụng ngược, ảnh hưởng tới sự tập trung, từ đó làm giảm năng suất và hiệu suất làm việc của bạn. Cần phải thừa nhận rằng, mạng xã hội là một nền tảng rất hấp dẫn và “gây nghiện”, vì thế, chúng ta cần có tính kỷ luật nhất định khi sử dụng nó. Nếu tự nhận thấy những tiếng thông báo cập nhật bài đăng mới gây ảnh hưởng tới công việc của mình, hãy mạnh dạn thoát ứng dụng, thay vào đó, bạn có thể thử một cách rất truyền thống – trò chuyện với đồng nghiệp như một giải pháp giải tỏa tinh thần để bắt tay trở lại công việc một cách sảng khoái.
7. BẠN KHÔNG THỰC SỰ TẬN HƯỞNG SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI
Mạng xã hội là một cách tương tác, kết nối với mọi người tiện lợi và thú vị. Nhưng nếu bạn cảm thấy việc truy cập vào mạng xã hội là nghĩa vụ hơn là một niềm vui, bạn cảm thấy khó chịu và mất thời gian, đừng chần chừ xoá ứng dụng. Thay vào đó, bạn hãy tận hưởng những khoảnh khắc cuộc sống thực mà có thể bạn đã bỏ lỡ khi chú tâm vào mạng xã hội.
8. BẠN BỎ BÊ ĐỜI SỐNG CÁ NHÂN
Quá ám ảnh bởi mạng xã hội hoặc thường xuyên lo lắng về những gì bạn sẽ đăng tải để nhận được nhiều “lượt thích” có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống cá nhân và các mối quan hệ của bạn. Nó có thể ngăn cản bạn theo đuổi đam mê và sở thích, học các kỹ năng mới hay tích luỹ trải nghiệm để phát triển bản thân. Trên thực tế, khi bạn dành sự chú ý của mình để lướt điện thoại không ngừng nghỉ, đồng nghĩa với việc bạn đang từ chối cơ hội tham gia, gắn kết bản thân tới những hoạt động khác có thể giúp ích cho mình hơn.
Ở khía cạnh nghiêm trọng hơn, bạn có thể trở thành nạn nhân của bạo lực mạng (cyberbullying), vô tình hoặc hữu ý trở thành kẻ bắt nạt bởi sự ẩn danh khiến người ta dễ dàng buông những lời cay nghiệt, xúc phạm người khác. Nếu bạn cảm thấy mình đang đánh mất con người thật và cuộc sống của cá nhân do mạng xã hội, hãy buông bỏ chốn xô bồ ấy để tìm kiếm những niềm vui lành mạnh.
Tất nhiên, bản chất mạng xã hội không hề xấu mà những mặt trái của nó là do cách chúng ta sử dụng. Nếu biết cân bằng giữa mạng xã hội “ảo” và cuộc sống “thực” thì nó sẽ trở thành một công cụ xuất sắc giúp đời sống của ta thêm phong phú.
Cuộc sống là một bản nhạc gồm những cảm xúc lẫn lộn – tiêu cực và tích cực – được tấu lên một cách hài hoà. Đừng bỏ lỡ những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống của bạn chỉ vì bạn bận cập nhật những bài đăng, xu hướng mới nhất để theo kịp mọi người trên mạng xã hội.
Theo Elle
Mời xem thêm chương trình
Tình ta như những đồng bạc lẻ | Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.





