Phát thanh xúc cảm của bạn !

7 dấu hiệu tình yêu chứng tỏ bạn đã “phải lòng” ai đó

2021-09-25 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Tình cảm là chuyện cá nhân, thế nhưng không phải ai cũng có thể dễ dàng nhận biết được bản thân mình đang trải qua những xúc cảm đặc biệt này. Vậy hãy để chúng tôi “mách nhỏ” cho bạn các dấu hiệu tình yêu thường gặp và cách giải quyết hợp lý nhất.

***

Tình cảm là chuyện cá nhân, thế nhưng không phải ai cũng có thể dễ dàng nhận biết được bản thân mình đang trải qua những xúc cảm đặc biệt này. Vậy hãy để chúng tôi “mách nhỏ” cho bạn các dấu hiệu tình yêu thường gặp và cách giải quyết hợp lý nhất.

Luôn nghĩ về một ai đó

Trong cuộc sống, chúng ta sẽ có cơ hội được gặp gỡ với rất nhiều người, việc nhớ đến họ sẽ là điều hiển nhiên. Thế nhưng, nếu một ngày tâm trí bạn bỗng chốc đong đầy hình ảnh về một người cụ thể nào đó, đừng lo lắng vì đó chỉ là một dấu hiệu tình yêu mà thôi.

Có hai mức độ “nhớ thương” bạn sẽ trải qua. Đầu tiên là sự lưu tâm trong vô thức. Bạn chẳng hề cố tình nhớ đến người ấy nhưng họ lại xuất hiện bất cứ khi nào bạn rảnh rỗi. Và nếu có lỡ cảm mến nhiều hơn đôi chút, mọi diễn biến trong cuộc sống sẽ được bạn “đính kèm” cùng với người bạn ấy. Chẳng hạn, khi bạn đang nhâm nhi tách cà phê buổi sáng, bạn sẽ nghĩ không biết người ấy có thích dùng cà phê giống mình không, hay khi lướt ngang góc đường quen thuộc bạn lại chợt nhớ về lần gần nhất cả hai cùng sánh bước bên nhau. Tất cả đều là những dòng suy nghĩ được tác động bởi yếu tố tình yêu. Là một người con gái đang dần làm quen với khía cạnh lãng mạn, bạn hãy cho phép tâm trí mình được “tha thẩn” một chút vì biết đâu đó có thể là chất xúc tác tuyệt vời để bạn tiếp thêm năng lượng cho một ngày dài làm việc.

nguoi-hanh-phuc

Không muốn nói lời tạm biệt

Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy quãng thời gian cả hai gặp nhau trôi qua vô cùng nhanh chóng. Cảm giác tiếc nuối không muốn nói lời tạm biệt sẽ quấn lấy bạn, làm bạn cứ mãi đắn đo khi phải đưa ra quyết định khó khăn này. Nam giới cũng thế, khi trải qua những cung bậc đầu của tình yêu họ đều muốn dành thật nhiều thời gian cho người con gái mình yêu mến. Nhưng khác với nữ giới, họ không thể hiện mong muốn này quá mãnh liệt. Vậy tại sao chúng ta không thử một lần “hoán đổi” vị trí cho nhau? Một cô nàng biết kiểm soát cảm xúc, tinh tế trong cách ứng xử sẽ làm cánh mày râu ngưỡng mộ hơn bội phần.

Sự thay đổi về mặt tâm lý

Khi bạn đã quen được việc tâm trí bị tách đôi, một bên là cuộc sống thường nhật và một bên là dành cho “ai kia”, cảm xúc của bạn cũng sẽ bị xáo trộn không ít. Bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc cả ngày chỉ vì nhận được tin nhắn hồi âm của chàng, nhưng rồi cũng lo lắng nếu người con trai ấy bỗng “biệt tích” chốn nào làm bạn chẳng thể tìm ra. Hồi hộp, lo lắng khi gần đến ngày cả hai sẽ được gặp nhau và rồi lại tỏ ra thật “ngớ ngẩn” khi đứng trước đối phương. Hãy tin tôi, bạn không phải là cô gái duy nhất trải qua những dấu hiệu tình yêu này. Hít thở thật sâu để lấy lại tinh thần và hãy nhớ rằng bạn tuyệt vời nhất khi bạn là chính mình.

nguoiyeu_

Tìm hiểu sâu về đối phương

Kỹ năng “thám tử” của bạn giờ đây sẽ trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tất tần tật thông tin cá nhân, sở thích, gia đình và bạn bè của họ sẽ được bạn “điều tra” vô cùng tỉ mỉ. Sau những giây phút choáng ngợp ban đầu, bạn sẽ dần lấy lại được bình tĩnh và bắt đầu tìm hiểu chi tiết hơn về người bạn này. Đây là dấu hiệu tình yêu dễ gặp nhất khi bạn đang có ý định thiết lập một mối quan hệ lâu dài. Khác với tình cảm trong sáng tuổi học trò, khi trưởng thành, chúng ta sẽ có góc nhìn bao quát về chuyện đôi lứa, không còn bị chi phối quá nhiều bởi cảm xúc, bạn sẽ “tỉnh táo” hơn trước khi đặt tình cảm vào một ai đó.

“Yêu ai yêu cả đường đi lối về”

Sau khi bị mê hoặc bởi sự hào nhoáng về mặt ngoại hình, bạn bắt đầu tìm hiểu về đối phương. Và hẳn nhiên, không một ai hoàn hảo. Thế nhưng thay vì “kén cá chọn canh”, bạn lại dễ dàng chấp nhận những thói hư tật xấu của anh chàng. Khoan vội nghĩ bản thân dễ dãi, đó chỉ là vì bạn đã biết chấp nhận những khiếm khuyết của họ, yêu lấy cả những điều không hoàn mỹ.

bi-quyet-hen-ho-cap-doi-uong-ca-phe

Chịu khó thay đổi

Điều tuyệt vời nhất trong tình yêu là khả năng thay đổi một con người và đây cũng là dấu hiệu tình yêu tích cực nhất. Bắt đầu bằng việc thay đổi diện mạo, đống quần jeans áo thun sẽ bị vứt xó và thay bằng những chiếc đầm có phần nữ tính hơn, chiếc bàn trang điểm cũng sẽ được bạn quan tâm hơn so với mọi ngày. Bạn cũng sẵn sàng đóng chiếc máy tính cá nhân lại để thả mình trên giường khi đồng hồ điểm 11 giờ đêm. Bạn thay đổi mọi sinh hoạt theo cách lành mạnh nhất để có thể trở nên thật tươi tắn trước người con trai mình yêu mến. Tính tình bạn cũng sẽ thay đổi, thùy mị hơn, duyên dáng hơn, khác hẳn với vẻ “con trai” bụi bặm trước đây. Thế mới nói, tình yêu đúng là một phép màu.

Thể hiện tính sở hữu

Dành tình cảm cho một ai đó đồng nghĩa với việc bạn sẽ muốn mình thuộc về đối phương và ngược lại, họ cũng phải thuộc về mình. Không khó để đoán được cảm xúc của bạn khi vô tình bắt gặp “chàng ta” tỏ vẻ thân mật với nữ đồng nghiệp cùng công ty. Dẫu biết đây vẫn chưa phải lúc thích hợp để chúng ta được phép kiểm soát họ nhưng tình yêu vốn dĩ như vậy, bạn sẽ chẳng muốn quan tâm hay lo lắng cho đối phương nếu họ đơn thuần là đồng nghiệp hay người bạn khác giới. Hãy thật bình tĩnh trước vấn đề này, dùng cái đầu “lạnh” để phân tích mọi chuyện và trái tim “ấm” để xác định mình cần làm gì nhằm duy trì mối quan hệ đang trong giai đoạn “nhạy cảm” này.

Chúc bạn mau chóng tìm thấy một nửa của đời mình và đắm chìm trong những cảm xúc đẹp đẽ của tình yêu!

Theo Elle

Mời xem tiếp chương trình

Chúng ta chỉ sống một lần trong đời l Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top