Phát thanh xúc cảm của bạn !

5 lý do bạn nên yêu một chàng trai kém tuổi

2019-11-09 01:25

Tác giả:


Tình yêu là không có sự phân biệt độ tuổi bất kì nào cả, thế nên còn trẻ, con đường còn dài cứ yêu nhau đi. Có những chuyện chúng ta nên làm trước 30 tuổi và việc yêu người kém tuổi cũng nằm trong số đó.

***

Chuyện những cô gái yêu chàng trai ít tuổi hơn mình hiện nay không còn là vấn đề quá xa lạ. Người ta vẫn nói vui bằng những cụm từ như “máy bay bà già”, “phi công trẻ”. Không ít người cho rằng, con gái yêu người kém tuổi sẽ phải chịu đựng nhiều thiệt thòi, điều tiếng. Song, cũng có những ý kiến cho rằng, kiểu tình yêu ấy thú vị và ẩn chứa nhiều bất ngờ.

1. Bạn sẽ được giữ quyền chủ động nhiều hơn

Trong hầu hết các mối quan hệ yêu đương thường con gái sẽ là người yếu thế hơn. Chị em luôn luôn phải lắng nghe và làm theo mong muốn của con trai. Thậm chí đôi khi phải thay đổi bản thân mình để phù hợp với điều bạn trai thích. Đặc biệt trong các mối tình mà con gái kém tuổi con trai thì việc phải nghe lời lại càng xảy ra thường xuyên hơn.

Đàn ông lớn tuổi tích lũy rất nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Dù không phải kiểu người gia trưởng thì đàn ông lớn tuổi vẫn có xu hướng muốn chỉ đạo và kiểm soát người con gái của mình. 

Nhưng nếu bạn chấp nhận yêu một cậu em em kém tuổi mình thì mọi chuyện lại khác. Kinh nghiệm sống, sự từng trải mà bạn sở hữu là yếu tố giá trị nhất và nó có một sức hấp dẫn không thể cưỡng lại đối với bạn nam kia. Thử tưởng tượng những điều mà bạn và chàng có thể thảo luận, chuyện trò cùng nhau, khi ấy, bạn giống như một người đi trước, đưa ra rất nhiều kiến thức, hiểu biết để “cố vấn” cho chàng.

j

2. Trai trẻ thường suy nghĩ thoáng hơn

Hầu hết mọi người đều có xu hướng sống chỉn chu, chuẩn mực khi chúng ta lớn tuổi. Còn lúc trẻ, mỗi người thường sống với một tâm hồn trẻ trung và tinh thần cởi mở. Đồng thời, những người trẻ tuổi cũng thường giàu nhiệt huyết hơn trước mọi vấn đề liên quan đến cuộc sống của họ.

Chính bởi đặc trưng tính cách này mà khi yêu một chàng trai kém tuổi, đồng nghĩa với việc bạn sẽ “dễ thở” hơn vì họ sống thoáng, cởi mở và lòng đầy nhiệt thành. Anh ta sẽ không khiến bạn bị “mắc kẹt” trong những phán xét hay ép phải tuân thủ các quy chuẩn. Anh ta tôn trọng cá tính của bạn và dễ khiến bạn được hưởng lây tính cách phóng khoáng, trẻ trung, cởi mở. Nhờ đó, yêu một chàng “phi công trẻ”, chắc chắn sẽ khiến bạn sẽ trẻ ra vài tuổi đấy.

3. Năng lượng sống dồi dào của chàng sẽ truyền cảm hứng cho bạn

Thời gian, tuổi tác lấy đi niềm tin của chúng ta từng chút một. Một người khi đã trải qua mọi đắng cay ngọt bùi của tình yêu sẽ bớt nồng nhiệt hơn một người mới đôi mươi. 

Nếu nhìn lại mình của 3-5 năm về trước, bạn sẽ thấy mình là một người đầy lạc quan, yêu đời, tràn trề nhiệt huyết, ưa phiêu lưu, mạo hiểm… Cậu em đang ở độ tuổi còn trẻ đó nên tất nhiên, sẽ giàu năng lượng sống hơn so với bạn. Và như một ngọn lửa, thứ năng lượng đó sẽ tự lan tỏa sang bạn, khiến bạn như được tiếp thêm sức trẻ, tinh thần lạc quan, phiêu lưu. Nhờ vậy, có những việc dường như đã vượt quá tầm với nhưng bạn vẫn có thể làm được.

Ở bên một chàng trai kém tuổi, bạn sẽ có cảm giác như được sống hai lần quãng đời thanh xuân đẹp đẽ của mình. Đó quả là món quà đáng giá để bạn lựa chọn yêu ngay và luôn dù cậu ấy là anh "phi công trẻ".

tjrr

4. Bạn luôn là số 1 trong mắt chàng.

Một cậu em kém tuổi chắc chắn sẽ không có nhiều kinh nghiệm về phụ nữ nên đối với họ phụ nữ vẫn luôn là những sinh vật bí ẩn đầy thu hút. Đối với họ có bạn gái giống như là một đặc ân trời cho nên họ sẽ luôn trân trọng, nâng niu bạn gái như báu vật. Đặc biệt các chàng trai ít tuổi thường không có quá nhiều kinh nghiệm đau buồn liên quan đến phụ nữ như phản bội, ngoại tinh, lừa dối... nên họ cũng sẽ không cảnh giác, nghi ngờ trong tình yêu. Tình cảm của họ thường chân thành, đáng tin và vui vẻ.

Hơn nữa các chàng trai có vốn sống ít hơn chúng ta sẽ không có những mối tình lâu năm, không có vợ cũ, không có con riêng. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn chẳng có đối thủ nào cần phải cạnh tranh trong trái tim chàng cả. Đối với chàng bạn sẽ luôn là số 1. Chàng sẽ không so sánh bạn với bất cứ ai cả. Bạn luôn là người giỏi nhất, xinh đẹp nhất, quyến rũ nhất so với tất cả những người phụ nữ khác trên thế giới này.

5. Chàng sẽ biến tình yêu của bạn thành một câu chuyện cổ tích

Người ta vẫn nói đàn ông khi còn trẻ sẽ lãng mạn, phù phiếm hơn. Trong khi đó, con gái thì ngược lại, càng nhiều tuổi lại càng khao khát những điều lãng mạn, vậy thì yêu một chàng trai kém tuổi là lựa chọn hoàn hảo nhất để tìm ra lời giải đáp cho bài toán về sự khác biệt này giữa đàn ông và phụ nữ.

Một cậu em nhỏ hơn sẽ luôn dư thừa sự nhiệt tình để rong chơi với bạn. Hơn nữa các chàng trai trẻ cũng không quá gấp gáp với chuyện đám cưới cho nên quãng thời gian đẹp đẽ nhất của tình yêu cũng sẽ được duy trì dài dài chứ không phải yêu nhanh, cưới gấp một cách vội vàng như khi yêu chàng trai lớn hơn hoặc bằng tuổi bạn.

Tình yêu là không có sự phân biệt độ tuổi bất kỳ nào cả, thế nên còn trẻ, con đường còn dài cứ yêu nhau đi. Có những chuyện chúng ta nên làm trước 30 tuổi và việc yêu người kém tuổi cũng nằm trong số đó. Đừng để tuổi tác trở thành rào cản trong một mối quan hệ, đôi khi bạn sẽ lỡ mất chân ái của cuộc đời mình nếu cứ loay hoay trong miệng lưỡi thế gian. Hãy dũng cảm lên, yêu và được yêu một cách hết lòng, vì cuộc đời chẳng bao giờ thắm lại 2 lần. Và vì con gái sinh ra là để yêu và được yêu.

Theo Hạnh Hạnh/Bestie.

Mời xem thêm chương trình:

Ai rồi xũng sẽ tìm được một người phá vỡ những nguyên tắc của chính mình

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top