5 lỗi nhỏ của các cô gái sắp ế khi hẹn hò
2019-01-19 01:28
Tác giả:
Trầm trọng hóa mối quan hệ
Những cô nàng hơi “quá lứa” một chút thường có xu hướng coi bất kỳ người bạn khác giới nào gặp gỡ, hẹn hò mình đều có tình ý, đều có thể tiến xa hơn tình bạn. Chính vì thế, họ hay trầm trọng hóa vấn đề, coi cuộc gặp gỡ bình thường cũng trở thành hẹn hò đôi lứa. Lối suy nghĩ như vậy của các nàng vô hình chung gây một áp lực không nhỏ cho các chàng trai.
Các cô gái “sắp ế” ơi nhớ nhé, hãy thả lỏng bản thân và suy nghĩ đơn giản, coi những cuộc gặp với bạn khác giới thật nhẹ nhàng, vui vẻ, vô tư trò chuyện, chia sẻ cởi mở, chân tình. Cứ xem chàng trai đang gặp gỡ bạn là bạn bè trước đã, chớ đặt nặng chuyện yêu đương. Nếu phù hợp, hai bạn hoàn toàn trở thành một đôi, còn không thì vẫn có thể duy trì một tình bạn đẹp kia mà!
Thiếu tự tin
Mình có béo quá không nhỉ? Mình để kiểu tóc này liệu nhìn có quá già? Hình như mình vẫn chưa đủ hấp dẫn… hàng tá câu hỏi bạn tự đặt ra trong đầu khi chuẩn bị đến gặp chàng. Sự mất tự tin này làm cho các cô nàng “quá lứa” luôn lo lắng, lúng túng.
Nàng “quá lứa” biết không, ai cũng đều có điểm mạnh yếu của riêng mình, bạn cũng vậy! Bạn xứng đáng yêu và được yêu, nên chẳng có lý do gì để tìm mọi lý do “tự dìm hàng mình” và huyễn hoặc bản thân bằng những nỗi sợ vô lý.

Trang điểm đậm
Đây là một lỗi mà không ít bạn gái hay mắc phải. Nhiều cô nàng muốn mình thật sự nổi bật nên ra sức tô vẽ trước khi đi gặp bạn trai. Cứ ngỡ chàng sẽ ấn tượng với bạn nhưng không hề nhé!
Trang điểm tự nhiên, nhạt thôi sẽ khiến bạn dễ dàng hơn trong các hành động. Đừng cố trang điểm đậm khiến bạn trông như một “bà thím”, rồi lại khép nép ăn uống để tránh bị lem son lem phấn.
Cố tỏ ra hoàn hảo
Không ít các nàng cố xây dựng một hình ảnh “không tì vết” trong các buổi hẹn hò. Trước mặt đối tượng, bạn tỏ ra dịu dàng, nhạy cảm, tinh tế, thông minh… mười phân vẹn mười. Bạn cho rằng như vậy, chàng chẳng thể chê bạn ở điểm gì nữa. Song hoàn hảo quá đôi khi lại phản tác dụng.
Hãy cứ là chính mình bạn nhé! Sẽ có chàng trai sẽ yêu bạn vì cô gái tuyệt vời trong bạn chứ không vì người mà bạn cố gắng trở thành đâu.
Đẩy nhanh mối quan hệ
Nhiều cô gái ở độ tuổi kết hôn chịu áp lực khá lớn trong việc kiếm tìm bạn trai, họ cảm thấy “mình không còn nhiều thời gian”, “mình cần có người yêu càng sớm càng tốt”, “bằng tuổi mình bạn bè đã 1,2 con hết rồi!”. Do đó, họ hay vội vàng trong lựa chọn hoặc muốn đẩy nhanh tiến độ các cuộc hẹn hò. Có khi, mới chỉ gặp anh chàng được vài lần, chưa hiểu nhiều về nhau nàng đã chóng vánh gật đầu vì “chàng ta cũng tạm được”.
Sự nôn nóng này có thể gây nên những sai lầm trong tương lai và phá hủy hạnh phúc của bạn đó. Kiên nhẫn nhé cô gái. Bạn hoàn toàn có quyền gặp được người mình yêu thương và phù hợp nhất. Đừng vì bất cứ lý do gì mà đánh cược với hạnh phúc của mình. Cứ lắng nghe trái tim và người thực sự biết chờ đợi nhất định sẽ có một kết cục hết sức ngọt ngào.
Blog Radio Sưu tầm.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống







