5 dấu hiệu cho thấy bạn đang mắc kẹt trong một mối quan hệ sai người
2019-08-25 01:24
Tác giả:
Người ta cứ hay nói đúng người sai thời điểm là bi kịch cả cuộc đời, nhưng còn sai người và sai luôn thời điểm thì sao?
***
Làm thế nào để nhận biết được mình đang yêu sai người? Vì khi yêu thì con tim mù quáng, lý trí cũng bị che mờ, chúng ta rất khó để có thể nhận ra rằng ai đó có phải là người dành cho mình hay không. Nên có thể nói rằng việc trả lời câu hỏi trên là một việc vô cùng nan giải.
Dưới đây là một vài dấu hiệu để giúp bạn nhìn nhận được điều đó một cách rõ ràng hơn, hãy cùng check nhé!
Anh ấy không thực sự thấu hiểu bạn.
Người ta nói sẽ có người yêu bạn như là định mệnh sắp đặt đến, họ sẽ thấu hiểu những gì mà bạn nghĩ. Thậm chí, có những lúc bạn không cần phải dùng ngôn từ để nói ra, người ta vẫn có khả năng đọc vị được suy nghĩ ở trong đầu bạn.
Nhưng nếu người yêu bạn không có khả năng ấy, thì hoặc là thời gian các bạn dành cho nhau chưa đủ lâu, hoặc là trường hợp tệ hơn, anh ấy không phải là người dành cho bạn. Khi các mâu thuẫn giữa hai bạn nảy sinh, bạn cảm giác bức bối đến ngộp thở và thấy như mình không được thấu hiểu, thì hãy đến nguyên do này. Lúc bấy giờ, đừng cố đấm ăn xôi mà kéo dài mối quan hệ nữa nhé!

Tim bạn không đập rộn ràng khi gần bên anh ấy.
Giữa hai người yêu nhau đương nhiên là phải tồn tại những cảm xúc hóa học rồi. Bạn sẽ thấy tim nhảy điệu lambada bùm bùm bùm liên hồi. Chỉ cần chạm tay anh ấy thôi là có cảm giác khác hẳn với mọi người xung quanh. Hoặc là một ánh mắt nhìn, hoặc là một môi hôn. Nhưng nếu giữa bạn và anh ấy không tồn tại hai điều đó, thì có phải nên xem xét lại mối quan hệ một chút không? Rất có thể bạn đã ngộ nhận giữa tình đồng chí, tình anh em, tình bạn bè là tình yêu?
Anh ấy chưa bao giờ khen ngợi bạn.
Đừng nhầm lẫn với việc anh ấy thường xuyên dìm hàng bạn trước mặt bạn bè. Thật ra khen ngợi hay dìm hàng quá nhiều cũng đều chứng tỏ rằng đối với anh ấy, bạn là một người đặc biệt quan trọng. Bởi vì quan trọng nên người ta mới lưu tâm, mới cảm thấy bạn có nhiều đức tính tốt đẹp hoặc thành quả đáng khen.
Còn ngược lại, người mà dường như không dành cho bạn lấy một lời khen nào thì có vẻ như cũng không quan tâm tới bạn mấy đâu. Và cũng đừng hy vọng người ấy sẽ nhìn nhận thấy điều đặc biệt của bạn ở thì tương lai.

Việc trò chuyện giữa các bạn không thật thoải mái.
Bạn luôn phải suy nghĩ quá nhiều trước khi bắt đầu gửi đi một tin nhắn hay gọi một cuộc điện thoại. Bạn luôn sợ sệt việc bạn chủ động liên lạc sẽ làm phiền người ta. Hoặc ngược lại, anh chàng quá ít chủ động trò chuyện với bạn, và các cuộc trò chuyện cũng không mấy nồng nhiệt, chỉ hời hợt những câu thăm hỏi thông thường. Nào, một lần nữa, hãy nghiêm túc xem giữa các bạn có thật sự là tình yêu không nhé?
Cuộc sống của cả hai không được chia sẻ.
Bạn không được gặp gỡ với bạn bè cũng như gia đình của anh ấy. Cuộc sống của anh ấy bạn chỉ có thể biết tới thông qua lời kể, và ngược lại, anh ấy cũng chẳng có vẻ gì muốn quan tâm xem cuộc sống của bạn sống động như thế nào.
Giữa hai người yêu nhau chắc chắn sẽ không tồn tại những khoảng cách như thế đâu, và nếu giữa các bạn tồn tại điều này, thì hãy nghĩ tới chuyện có thể bạn đang cố yêu sai người. Và một khi chấp nhận sự thật, hãy mạnh mẽ tự giải thoát mình ra khỏi mối quan hệ sai người này bạn nhé!
Theo Trí thức trẻ
Mời xem thêm chương trình:
Chúng ta đã từng là người đặc biệt của nhau
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.
Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12
Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.
Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’
Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.
Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi
Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.
Nhà có hoa Tigon (Phần 1)
Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.
Có những yêu thương ở lại
Một miền ký ức chậm rãi mở ra từ những ngày thu ẩm ướt trên cao nguyên, nơi hình bóng ngoại với giọng hò ru ngủ, mùi cá kho quen thuộc và căn phòng cũ đầy kỷ niệm. Giữa những bôn ba cuộc sống, nối nhớ ngoại trở thành sợi dây lặng lẽ nối quá khứ và hiện tại, để rồi khi ngoại rời xa, điều ở lại không chỉ là tiếc nuối, mà là tình thương âm thầm theo ta suốt cả quãng đời.





