Phát thanh xúc cảm của bạn !

5 câu kinh điển mà một người vợ thông minh sẽ không bao giờ nói với chồng

2020-02-11 01:20

Tác giả:


Tôi nhớ cô bạn sau khi đổ vỡ hôn nhân đã nói 1 câu: "Tớ luôn cảm giác người khác coi thường mình, nhất là chồng. Vì vậy tớ học cách yêu bản thân mình hơn, tự nâng mình lên 1 tầm cao mới... Nhưng rồi tớ lại nhận ra, đôi khi coi trọng bản thân quá lại là điều không tốt".

Tự trọng là thứ đáng quý đối với phụ nữ. Tuy nhiên, phụ nữ vẫn cần ý thức được vị trí chỗ đứng của mình. Nhất là với đàn ông, sẽ có một số vấn đề, khi bạn nói ra coi như "kết án tử" luôn cho một mối quan hệ.

"Anh kém cỏi hơn người khác"

MV gây sốt mang tên "Tặng anh cho cô ấy" ca sĩ Hương Giang đã nói 1 câu rất chính xác: "Thay vì cả đời mong người khác bất hạnh thì hãy tự tìm cách làm bản thân hạnh phúc đi".

Bất hạnh của 1 người bắt nguồn từ sự đố kị của họ đối với người khác. Tại sao ai cũng cảm thấy rất mệt mỏi trong cuộc sống này? Đó là bởi vì bạn ngày càng ít đúng với chính mình.

Sẽ không ai chịu hiểu, để được tồn tại trên đời này đã là cả 1 sự may mắn. Mọi đúng sai, khó khăn thử thách, niềm vui nỗi buồn đến với cuộc đời bạn đều có lý do riêng của nó.

Vì vậy, việc lấy tiêu chuẩn của người khác để đánh giá người đàn ông của bạn sẽ chỉ làm tổn thương lòng tự trọng của anh ấy và đến cảm xúc, tình cảm của 2 người mà thôi. Thêm vào đó là việc so sánh chính điểm mạnh với điểm yếu của chồng mình, đừng nghĩ đó là sự khôn khéo và không ảnh hưởng đến sĩ diện của anh ta.

Mỗi người là một cá thể khác nhau. Và những gì bạn có thể đạt được là khác nhau, cả chồng và vợ trong một gia đình đều có những vai trò riêng biệt. Không làm tốt việc gì đó đôi khi không phải lỗi của một mình anh ấy. Để hòa hợp và khiến chồng mở cánh cửa lòng, để bạn bước vào những góc khuất nội tâm nhất, hãy ghi nhớ đừng bao giờ buông câu: "Anh kém cỏi hơn người khác".

"Tôi hiểu anh quá mà"

Phụ nữ luôn có một chút bướng bỉnh. Có thể vì cuộc sống có quá nhiều áp lực, họ phải gồng mình gánh vác nhiều trọng trách nên lúc xung đột vợ chồng xảy ra, hoặc các chị nói cho sướng miệng hoặc áp đặt suy nghĩ cho chồng rồi mặc định "biết lòng dạ rồi nên chả cần đôi co nhiều".

Khi không có lời giải thích nào được đưa ra, không có sự tranh luận chỉ làm cho sự hiểu lầm, mâu thuẫn ngày càng lớn. Và đây là thủ phạm dẫn đến tình cảm rạn nứt.

Bạn nghĩ những lúc mình nói nhiều quá nhưng vẫn chẳng có tác dụng với chồng, vậy là bạn im lặng rồi ấm ức trong lòng với suy nghĩ muôn thuở "tôi hiểu anh quá mà".

Khi phụ nữ hòa hợp với đàn ông, họ sẽ biết lên tiếng đúng lúc và im lặng đúng thời điểm. Nói nhiều không khiến chồng hiểu mình hơn nhưng không nói gì lại càng đẩy hôn nhân đi vào bế tắc.

"Em làm tất cả là vì anh"

Nhiều phụ nữ thích nói câu này nhưng nó lại không phải là những gì đàn ông thích nghe.

Nhân danh tốt cho nhau song thực chất lại là sự áp đặt. Phụ nữ cho rằng điều đó tốt với chồng mình và vất vả thực hiện nhưng lại không nhận được sự cảm kích. Chỉ đơn giản là bạn không hề cho những thứ anh ta thực sự cần.

Thậm chí lòng tốt, sự hi sinh đó làm cho đàn ông cảm thấy khó chịu và không cần thiết.

Phụ nữ luôn luôn nghĩ rằng họ đúng bởi họ đã hi sinh. Nói câu này 1 vài lần thì có thể là tình cờ nhưng nói quá nhiều sẽ chỉ làm đàn ông chán. Trong khi đó bạn phải cần mẫn vất vả như một cỗ máy làm việc không ngừng nghỉ, chồng lại nghĩ bạn không tin tưởng và không coi trọng anh ấy. Một bên mua việc vào người, một bên tâm lý bức bách, khó chịu.

Đừng biến chồng trở thành gánh nặng của bạn. Hãy để anh ấy được làm trụ cột gia đình đúng nghĩa.

"Tôi không bao giờ muốn gặp lại anh"

Nếu 2 bạn cãi nhau, bạn chưa sẵn sàng cho tương lai hoặc đơn giản chỉ là bạn giận dỗi muốn người đàn ông của mình nhún nhường bạn sẽ sử dụng câu "Tôi không bao giờ muốn gặp lại anh".

Đối với những người đàn ông thực sự trưởng thành về mặt nhận thức, họ sẽ cho đó là 1 câu nói nghiêm túc, rằng bạn muốn kết thúc mối quan hệ này. Không ai dỗi hơi mà theo đuổi chủ nghĩa "con gái nói ghét là yêu" đâu các cô ạ, anh ta còn trăm công nghìn việc phải làm để lo cho tương lai của 2 người kìa.

Lời nói đôi khi như bát nước hắt đi, đừng áp dụng quá nhiều lần 1 câu tiêu cực để kéo cảm xúc của anh ấy cũng tụt dốc theo. Lần đầu có thể anh ta sẽ chai mặt xin xỏ nhưng những lần sau anh ta sẽ cho rằng bạn đang thiếu nghiêm túc đối với tình cảm và coi anh ấy như 1 trò đùa. Chỉ nên nói nếu bạn muốn kết thúc mối quan hệ thật sự.

"Anh không cần nói gì cả, em biết rồi"

Đó là một phép lịch sự cơ bản để giao tiếp với người khác và đây chính là câu nói kinh điển gây tổn thương cho đàn ông nhất.

Điều này không những làm gián đoạn người khác nói chuyện mà còn làm tụt mọi cảm xúc, thiếu tôn trọng đối phương.

Nếu bạn nói quá nhiều, bạn sẽ trông rất kém duyên. Nó sẽ không hề thể hiện bạn là người hiểu biết và ghi điểm trong mắt chàng, nó giống như việc bạn đang tự tâng bốc bản thân vậy.

Với đàn ông, hãy học cách trở thành một người lắng nghe nghiêm túc, để có được tình yêu nhiều hơn và sự tin tưởng.

Có nhiều cách để hòa hợp giữa đàn ông và phụ nữ nhưng dù là ai, hãy đối xử với nhau bằng sự chân thành. Và tôn trọng lẫn nhau là điều quan trọng nhất. Bởi vì khi nói đến tình cảm, bạn cần trao đổi bằng trái tim, hãy luôn đặt mình vào vị trí của người khác để đưa ra quyết định thấu đáo nhất.

Theo Trí Thức Trẻ

Link gốc: http://ttvn.toquoc.vn/gia-dinh/5-cau-kinh-dien-ma-mot-nguoi-vo-thong-minh-se-khong-bao-gio-noi-voi-chong-dan-ong-ngoan-la-do-dan-ba-tinh-te-222020827197608.htm

Mời xem thêm chương trình: Người xoa dịu niềm đau

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top