42 quy tắc một người trưởng thành buộc phải ghi nhớ
2021-03-12 01:25
Tác giả:
blogradio.vn - Thế giới của người trưởng thành vốn rất phức tạp. Công việc, gia đình, các mối quan hệ... tất cả đều có thể trở thành vấn đề khiến họ đau đầu. Nếu muốn sống cho thoải mái, dễ chịu và được người xung quanh quý mến, công nhận thì người trưởng thành cần ghi nhớ cũng như làm theo 42 quy tắc ngầm này. Nhớ được những điều này, bạn chắc chắn sẽ được mọi người tôn trọng và quý mến hơn.
***
Thế giới của người trưởng thành vốn rất phức tạp. Công việc, gia đình, các mối quan hệ... tất cả đều có thể trở thành vấn đề khiến họ đau đầu. Nếu muốn sống cho thoải mái, dễ chịu và được người xung quanh quý mến, công nhận thì người trưởng thành cần ghi nhớ cũng như làm theo 42 quy tắc ngầm này. Nhớ được những điều này, bạn chắc chắn sẽ được mọi người tôn trọng và quý mến hơn.
1. Trẻ con cãi nhau hay có câu "Không thèm chơi với cậu nữa" còn người lớn tuyệt giao không cần nói gì đâu, cứ im lặng cắt đứt liên lạc, chậm rãi xa nhau là được.
2. Nếu có người nhắn tin cho bạn, nhất định phải trả lời lại, dẫu chỉ là một chiếc icon.
3. Nhất định phải nhớ kĩ những khoản tiền mừng. Hiện tại, mọi người vẫn khá để ý đến khoản này, thậm chí lấy nó ra để cân nhắc tình cảm với nhau. Thế nên thà là mừng nhiều, chứ đừng mừng ít.
4. Khi bạn nhờ vả ai đó điều gì, nếu họ lưỡng lự không đồng ý ngay, phần lớn là vì họ không muốn giúp, đừng miễn cưỡng.
5. Thành thực lúc nào cũng tốt hơn giả dối.
6. Hãy cố gắng làm người tốt nhưng đừng lãng phí thời gian để chứng minh điều đó.
7. Trực giác của con người vốn rất chính xác, nếu bạn có cảm giác mối quan hệ của các bạn đang gặp vấn đề, vậy nhất định là có vấn đề.
8. Đừng bao giờ tùy tiện đánh giá một người, nhất là sau lưng người ta. 80% những lời bạn nói sẽ được truyền đến tai người trong cuộc và rất có thể lời nói sẽ bị bóp méo.
9. Vô duyên khác với thẳng tính và cay nghiệt cũng khác với thật thà.
10. Đừng suốt ngày than vãn, kể lể. Lần đầu tiên bạn nói, có lẽ người khác sẽ đồng cảm. Lần thứ hai bạn nói, người ta bắt đầu thấy bạn quá lải nhải. Tới lần thứ ba bạn nói, người khác sẽ thấy rất phiền và chuyển sang ghét bạn.
Những lời chân thành hãy nói cho người khác, những lời oán than hãy nói với chính mình.
11. Muốn tranh cãi đúng sai với một người là chuyện cực kì khó, bởi lẽ cuộc sống của mỗi người là khác nhau dẫn đến lập trường cũng khác nhau. Thế giới không có gì đúng 100% và sai 100%.
12. Hẹn ai quá 2 lần mà họ vẫn không đồng ý gặp, lần sau đừng hẹn nữa.
13. Người khác có thể tự giễu mình nhưng bạn không được phụ họa theo. Rất nhiều người biết đạo lý này nhưng không phải ai cũng làm được.
14. Đừng khoe của nếu bạn giàu, cũng đừng khóc than nếu bạn nghèo.
15. Hãy đeo tai nghe khi nghe nhạc, xem video khi ở nơi công cộng. Hạn chế nói chuyện điện thoại.
16. Đừng bao giờ để người khác giúp bạn không công. Quan hệ giữa người với người vốn như một cái ngân hàng, bạn rút ra bao nhiêu vậy phải gửi vào đó bấy nhiêu.
17. Bạn không cần phải chủ động công kích người khác nhưng trên người cần có lớp gai bảo vệ.
18. Người tốt sẽ luôn được báo đáp nhưng quá tốt thì không.
19. Cần tự giác duy trì khoảng cách với bạn bè khác giới đã có người yêu.
20. Bản chất của các mối quan hệ xã giao là cùng có lợi. Bạn muốn có bao nhiêu thì phải cố gắng bấy nhiêu. Muốn tiến vào một tập thể nào đó, bạn phải có giá trị tương đương.
21. Đọc sách nhiều hơn, đọc tin tức nhiều hơn, bớt ăn linh tinh, ngủ nhiều hơn. Bớt tức giận, bớt cãi lộn, cười nhiều hơn, bớt phiền muộn.
22. Đến trẻ con cũng biết những chuyện đã móc ngoéo tay hứa hẹn thì phải làm, người lớn càng cần nói được thì làm được.
23. Vì sao con người có 2 lỗ tai mà chỉ có 1 cái miệng? Chính là ngụ ý hy vọng người ta có thể nghe nhiều, nói ít. Hãy lắng nghe ý kiến của người khác nhiều hơn để lấy kinh nghiệm cho chính mình, bớt bàn luận chuyện thiên hạ đi.
24. Khi đưa kéo cho người khác, hãy hướng mũi kéo về phía mình. Khi bước ra khỏi thang máy, hãy đưa tay chắn một bên cửa.
25. Muốn hiểu thấu một ai đó, đừng nghe lời họ nói, hãy xem cách họ làm. Những người mở miệng nói hôm nay mời khách mà đến lúc thanh toán lại xin phép đi WC thì block luôn cũng được.
26. Bản thân không chịu cố gắng, có quen biết rộng cũng vô ích. Người khác muốn kéo bạn dậy cũng không biết tay bạn ở đâu.
27. Nếu bạn cứ bất chấp mọi thứ để tha thứ cho một người thì người đó cũng có thể bất chấp mọi thứ để làm tổn thương bạn.
28. Đừng tỏ vẻ coi thường bất kỳ ai, dù đối phương thật sự ngốc nghếch, đây là thái độ tôn trọng tối thiểu bạn cần có đối với một người.
29. Không phải ai cũng đáng để kết thân.
30. Công sở là chốn thiếu riêng tư nhất. Nếu bạn nói bí mật của mình với gió, vậy đừng trách gió lan truyền bí mật đó đến khắp cả khu rừng.
31. Đừng yêu ai quá vội cũng đừng thân ai quá nhanh. Người tiếp cận bạn quá nhanh thì cuối cùng cũng nhanh chóng rời bỏ bạn.
32. Khi bạn lưỡng lự không biết có nên ăn gì đó hay không thì câu trả lời là đừng ăn; khi bạn lưỡng lự không biết có nên mua gì đó hay không thì câu trả lời là đừng mua; khi bạn lưỡng lự không biết có nên làm gì đó hay không thì câu trả lời là làm đi.
33. Trước khi hoàn thành được một việc, đừng tùy tiện nói cho người khác biết.
34. Trong một mối quan hệ, có thể không cần sự hy sinh ngang nhau nhưng nhất định phải có đáp lại.
35. Khi một câu nói được diễn đạt theo cách khác nhau sẽ mang lại hiệu quả rất khác nhau.
Thay vì nói "Cảm ơn", hãy nói "Cảm ơn bạn".
Thay vì nói "Tùy bạn", hãy nói "Tôi nghe theo bạn".
Thay vì nói "Bạn đã hiểu chưa?", hãy nói "Tôi nói có dễ hiểu không?".
36. Đừng bao giờ đánh giá quá cao mối quan hệ của bạn với ai đó. Trên thế giới này, chẳng có ai mãi mãi không thể rời xa ai, tiệc hết tình tan mới là hiện thực.
37. Đừng đưa ra quyết định nào lúc đêm khuya, cũng đừng quyết định điều gì trong lúc cảm xúc không ổn định, 80% là bạn sẽ hối hận.
38. Sống tử tế một chút, bởi ai cũng đang vật lộn với cuộc sống của chính mình.
39. Đừng lúc nào cũng chỉ biết chìa tay ra xin người khác, dù đơn giản là "Làm giúp mình cái powerpoint", "Cái này cậu có nhiều thế, cho mình một cái đi". Hoặc là tốn thời gian, hoặc là tốn tiền, chứ không ai ngồi mát ăn bát vàng mãi được.
40. Chịu gì là có lợi nhất? Câu trả lời chính là chịu thiệt.
41. Nếu bạn mắc sai lầm, đừng mất công giải thích đi giải thích lại. Sai chính là sai, cứ thoải mái nhận lỗi, nhưng nhớ rút ra bài học từ đó và cam kết từ nay trở đi không tái phạm nữa là được.
42. Làm thế nào để phán đoán một người đang thích ai? Khi một nhóm người cùng cười đùa vui vẻ, mọi người đều có xu hướng nhìn về phía người mà mình thích nhất.
Theo Trí Thức Trẻ
Mời xem tiếp chương trình
Chúng ta chỉ sống một lần trong đời l Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.





