Phát thanh xúc cảm của bạn !

4 sức mạnh của việc đọc sách giúp con người khám phá thế giới

2022-10-05 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Người đọc sách và không đọc sách không giống nhau. Sự khác biệt mạnh mẽ đến mức quyết định cả việc chúng ta kết bạn với kiểu người nào.

***

Người đọc sách và không đọc sách không giống nhau. Sự khác biệt mạnh mẽ đến mức quyết định cả việc chúng ta kết bạn với kiểu người nào.

Nhiều người trẻ tuổi có thể có khúc mắc thế này: Học rất nhiều nhưng vẫn là một người bình thường, sống một cuộc đời tầm thường, vậy học tập còn nghĩa lý gì?

Những người trẻ tuổi thời nay hầu như không đọc sách ngoài những cuốn họ cho rằng có thể thay đổi số phận. Họ cảm thấy nằm trên ghế sofa thoải mái lướt điện thoại còn hơn phí thời gian vào việc đọc sách.Đọc sách không thể thay đổi số phận, tại sao phải dành thời gian để lãng phí nó? Tại sao đọc nhiều hơn, bạn cần phải lắng nghe trái tim mình để tìm kiếm câu trả lời.

Ngôn từ có thể giúp bạn nhìn thấy nơi bước chân không thể đặt đến

Đọc sách sẽ thay đổi quan điểm của một người về thế giới, giống như một số người nói rằng họ phải quan sát thế giới trước rồi mới hình thành nên thế giới quan trong đầu.

Đọc thêm một cuốn sách, bạn sẽ biết thêm về một phần của thế giới và quan điểm của bạn về cuộc đời cũng sẽ thay đổi.

Nói một cách đơn giản, sách là cửa sổ để bạn hiểu về thế giới này, ngay cả khi cơ thể của bạn bây giờ chỉ có thể chôn chân ở nhà nhưng linh hồn vẫn có thể bay xa bằng ngôn từ.

Giống như có một câu nói: Đọc sách sẽ biến cuộc sống của bạn thành một con sóng nhỏ bé trong dòng sông trưởng thành.

Những cuốn sách sẽ làm phong phú thêm trái tim và giúp thế giới tinh thần của bạn được an ủi.

Lý do tại sao chúng ta phải đọc nhiều hơn, không phải để thay đổi số phận, mà là để trang trí thế giới tinh thần thêm đặc sắc hơn, mở ra cửa sổ để hiểu về thế giới.

Khi đọc nhiều hơn, bạn sẽ tìm thấy thế giới này là muôn màu muôn vẻ. Cách bạn nói chuyện, cách bạn hành xử hay đối nhân xử thế cũng sẽ thay đổi. Những thay đổi này sẽ diễn ra sâu trong tận cốt cách và tiềm thức.

6-cuốn-sach-co-gai-hien-dai-nen-doc

Đọc sách giúp bạn vẫn có thể ngẩng đầu ngắm sao dù trong tình cảnh ngặt nghèo

Cuộc sống đầy rẫy những chuyện không như ý, thậm chí có những vấn đề khúc mắc dành cả đời cũng không thể tìm ra đáp án.

Lúc này, sách sẽ trở thành ngọn đèn soi sáng cho ta, giúp ta đủ đầy sức mạnh bước ra khỏi vũng bùn nhơ tăm tối.

Nhà văn người Nga, Alexander Helzen nói: “Sách là bạn đồng hành kiên nhẫn và thú vị nhất. Nó sẽ không bỏ rơi bạn trong bất kỳ thời điểm khó khăn nào”.

Thời gian bạn dành cho sách, sẽ luôn trả lại cho bạn theo một cách khác, giúp bạn bước ra khỏi sương mù, chào đón ánh nắng mặt trời.

Trong thế giới này, lắm lúc chúng ta không tránh khỏi những lần sa ngã, bị sóng gió vùi dập. Nhưng xin vui lòng tin rằng chỉ cần học tập và đọc sách nhiều hơn, bạn sẽ có cơ hội tìm thấy phương thuốc chữa lành tốt nhất cho bản thân.

Một người có tri thức luôn nhìn những thứ tiêu cực theo cách hoàn toàn khác. Họ mỉm cười trong sóng gió, bình tĩnh trước hoàn cảnh khó khăn. Chỉ có thế, hy vọng mới còn mãi, ngày mai tươi sáng đang đón chờ.

Luôn yêu thương cuộc sống, hãy để những suy nghĩ đi lang thang trong bầu trời đầy sao rực rỡ.

Đọc sách biến chúng ta trở thành những người “khổng lồ”

Một người đọc sách càng nhiều, có thể làm cho mình trở nên xuất sắc hơn, sẽ hình thành thế giới của riêng mình trong tâm trí.

Nhà văn Pháp đoạt giải Nobel Văn học năm 1921, Anatole France là một người vô cùng thích đọc sách. Ông tự cho mình là một con chuột trong thư viện, hạnh phúc lớn nhất của cuộc sống này là có thể nuốt chửng những cuốn sách tri thức vào bụng.

Đó là lý do tại sao ông đã phát hiện ra những gì người khác không thể tìm thấy, từ đó làm nên những điều vĩ đại.

Học giả người Mỹ, Ralph Waldo Emerson cũng đặc biệt thích đọc sách, và theo quan điểm của ông, đọc sách là phép thuật tinh thần. Ngôn từ đi vào đầu óc có thể chỉ là một động tác ngắn ngủi, nhưng khi đi ra lại là tư tưởng bất hủ. Đi vào là câu từ tầm thường, đi ra chính là thơ ca với nhiều tầng ý nghĩa khác nhau.

Vì vậy, để trở thành người ưu tú, cách tốt nhất là đọc sách. Đó cũng là cách lý tưởng nhất để nhận ra giá trị cuộc sống.

o-474868512-facebook-1503369513744

Sách là con đường dẫn bạn đến thế giới

Người đọc sách và không đọc sách không giống nhau. Nó mạnh mẽ đến mức quyết định cả việc chúng ta kết bạn với kiểu người nào.

Chúng ta đọc sách không phải để so sánh hơn thua với những người khác hay trở thành kẻ “thượng đẳng” trong mắt thiên hạ, mà là cho phép bản thân nhiều lựa chọn hơn trong cuộc sống.

Cũng giống như việc: Tôi yêu cầu bạn học tập chăm chỉ, không phải vì tôi muốn bạn so sánh thành tích với những người khác, mà vì tôi hy vọng bạn có quyền lựa chọn trong tương lai, chọn công việc có ý nghĩa, chứ không phải bị ép buộc làm việc để mưu sinh.

Cuộc sống là một trận đua dài. Đọc sách là động lực của chúng ta tiến về phía trước. Cuộc sống của bạn ra sao để do cách bạn nhìn nhận về cuộc đời quyết định. Mà sách là một trong những công cụ khiến cách nhìn nhận của bạn thăng hoa.Gặp lại nhưng không thể đi tiếp cùng nhau.

Theo Phụ Nữ Việt Nam

Mời xem thêm chương trình

Gặp lại nhưng không thể đi tiếp cùng nhau

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top