Phát thanh xúc cảm của bạn !

4 nét tướng vượng phu ích tử, mang tài lộc, phúc đức cho chồng con

2021-05-02 01:20

Tác giả:


Phụ nữ mang nét tướng này vừa yêu chồng, thương con lại giỏi vun vén cho gia đình. Họ cùng chồng xây dựng được gia đình ấm êm, đủ đầy, ai cũng ngưỡng mộ.

***

Nét tướng: Mắt bồ câu

Phụ nữ có nét tướng là đôi mắt hai mí mở to, tràn đầy sức sống, lòng đen, lòng trắng rõ ràng thường là người cởi mở, lạc quan và yêu đời. Họ sống chân thành, thật lòng với người khác nên được nhiều người yêu quý.

Trong chuyện tình cảm, phụ nữ có tướng này rất chung thủy, đã yêu ai là một lòng một dạ với người đó. Phụ nữ có đôi mắt bồ câu, mở to thường là người thông minh và độc lập.

Dù không có xuất phát điểm tốt nhưng họ vẫn có thể vươn lên bằng chính sự cố gắng, nỗ lực của bản thân. Sau khi về nhà chồng, họ là cánh tay phải của chồng, giúp đỡ chồng trong sự nghiệp.

Họ là hậu phương vững chắc, tạo động lực để chồng phấn đấu, đạt nhiều thành tựu trong công việc. Quả không ngoa khi nói, phụ nữ mang tướng mắt bồ câu là tướng ích phu vượng tử, là ngôi sao may mắn cho chồng.

Nét tướng: Trán đầy đặn

Theo nhân tướng học, trán tượng trưng cho tài lộc và trí tuệ của một người. Nếu phụ nữ sở hữu trán đầy đặn, sáng sủa thì họ thường là người thông minh, tài giỏi hơn người. Khi trưởng thành, người này có nhân duyên rất tốt. Trong cuộc sống, họ thường được quý nhân giúp đỡ, che chở.

Sau khi kết hôn, phụ nữ mang tướng trán đầy đặn thường mang đến tài lộc, phúc đức cho người chồng. Họ sẽ đưa chồng lên một tầm cao mới trong sự nghiệp. Trong hầu hết các trường hợp, phụ nữ mang tướng trán này thường có cuộc hôn nhân viên mãn dù kết hôn sớm hay muộn. Họ cùng chồng từ hai ban tay trắng gây dựng được sự nghiệp thành công, được sống cuộc đời giàu sang, sung túc, không phải lo lắng đến chuyện tiền bạc.

Nét tướng: Đôi môi căng mọng

Về mặt nhân tướng học, nếu môi của người phụ nữ căng mọng, hồng hào thì có nghĩa là sức khỏe của người đó rất tốt. Ngoài ra, phụ nữ sở hữu đôi môi căng mọng thường là người chu đáo, khéo léo, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, chồng con. Phụ nữ mang tướng này có vận số đào hoa cực vượng. Khi còn trẻ, họ được nhiều chàng trai theo đuổi.

Trong công việc, họ gặp được quý nhân giúp đỡ nên sau 35 tuổi, sự nghiệp của họ đã ổn định, từng bước đi lên. Sau khi kết hôn, phụ nữ tuổi này cùng chồng chung sức, chung lòng gây dựng sự nghiệp thành công, nuôi nấng con cái thành tài. Về già, họ với chồng có được hạnh phúc viên mãn, trọn vẹn khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Nét tướng: Huyệt Ấn Đường hồng hào

Huyệt Ấn Đường được ví như “con mắt thứ ba”, giữa hai lông mày, ở nơi đường sống mũi hướng vào trán. Huyệt Ân Đường tượng trưng cho trái tim và tinh thần của người phụ nữ. Nếu huyệt Ấn Đường của người phụ nữ hồng hào, sáng bóng, đầy đặn có nghĩa là họ có tinh thần tốt, sức khỏe tốt.

Phụ nữ có huyệt Ấn Đường hồng hào thường gặp nhiều may mắn trong cuộc đời. Họ sở hữu nhiều phúc khí, dễ mang lại phúc đức cho chồng con. Sau khi cưới, họ giúp chồng buôn may bán đắt, làm ăn phát tài. Vợ chồng họ khi mới cưới nhau có thể khó khăn, thiếu thốn nhưng đến trung tuổi cũng sẽ giàu sang, đủ đầy.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Theo Dân Việt

Mời xem thêm chương trình:

 

Nhận diện tướng người phụ nữ giàu sang phú quý | Chiêm tinh vui

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top