Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những nét tướng vợ chồng không hòa hợp, hôn nhân dễ tan vỡ

2019-09-23 01:35

Tác giả:


Nhân tướng học chỉ ra những tướng vợ chồng không hòa hợp dưới đây. Nếu hai người có những đặc điểm này kết hôn với nhau, chuyện cãi nhau sẽ xảy ra như cơm bữa.

***

Trước khi bước chân vào cuộc sống hôn nhân, ai cũng mong mình có thể xây dựng được một gia đình hòa hợp, vợ thuần đồng lòng, có điều không phải bao giờ điều mong muốn này cũng có thể trở thành hiện thực.

1. Nam mắt cụp, nữ trán dô

Theo xem tướng vợ chồng không hòa hợp, nam và nữ có vẻ ngoài thế này nếu kết hôn với nhau thì cuộc sống gia đình chắc chắn sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề.

Đàn ông mắt cụp bẩm sinh là người kĩ tính, thích soi mói những chuyện nhỏ nhặt, còn khi đứng trước những quyết định trọng đại thì lại không dám đưa ra quyết định dứt khoát.

Còn phụ nữ có trán dô thường là người nóng nảy, khó có thể kiềm chế được bản tính của mình, nghĩ gì nói nấy, dễ gây mất lòng người khác, thêm vào đó tính cách mạnh mẽ, thích tự quyết định mọi chuyện.

Nếu hai người này ở cùng nhau thì sự khác biệt giữa đôi bên sẽ trở nên càng lúc càng rõ ràng, hai người dễ xảy ra tranh cãi hoặc bất đồng quan điểm. Đa phần sẽ là người phụ nữ trán dô cảm thấy người đàn ông mắt cụp có tính tình yếu đuối, không xứng làm chủ gia đình.

Ngoài ra, bạn cũng có thể đoán biết cuộc sống hôn nhân liệu có hạnh phúc thông qua xem đường chỉ tay vợ chồng.

tuong

2. Nam mũi khoằm, nữ mắt đào hoa

Mũi khoằm là mũi có sống nhô cao, chóp mũi dài và nhọn, có xu hướng quặp xuống. Đàn ông mũi khoằm thường là người ích kỷ, không biết nghĩ cho người khác, thêm vào tính hay ghen bóng ghen gió.

Phụ nữ mắt hoa đào thường là người có ngoại hình xinh đẹp, quyến rũ với đuôi mắt dài mảnh, hơi hất lên trên. Những người phụ nữ này thường có mối quan hệ rộng, đặc biệt là có nhân duyên rất tốt với những người khác giới.

Xem tướng vợ chồng không hòa hợp, người ta nhận thấy hai người có những đặc điểm này không thể ở bên nhau lâu dài được.

Thực chất, phụ nữ mắt đào hoa vẫn là người coi trọng gia đình, họ không dễ có những mối quan hệ ngoài luồng, thế nhưng phía nam giới đa nghi, ích kỷ lại không hiểu được điều đó. Họ sẽ hay ghen tuông, khiến gia đình không thể đầm ấm.

3. Nam môi vểnh, nữ mũi gầy

Những người đàn ông môi mỏng, nhọn hoặc hai bên khóe miệng nhếch lên là người có tính tình nhỏ nhen, để ý đến tiểu tiết, thường hay mâu thuẫn với mọi người.

Phụ nữ có sống mũi gầy lộ xương, không có thịt là người lắm mưu nhiều kế, thường tự coi mình là nhất nên không thích nghe theo ý kiến của mọi người. Họ không biết lựa lời khi nói năng nên dễ gây mất lòng người khác.

Đây là tướng vợ chồng không hòa hợp khá điển hình. Nếu hai người này sống cùng nhau thì chắc chắn sẽ dễ xảy ra tranh cãi, hai bên không ai chịu nhường ai, không thể nào hòa hợp. 

Ngược lại, bạn có biết vợ chồng hạnh phúc trăm năm nếu sở hữu tướng phu thê?

tuong

4. Nam có lông mày không đều, nữ có hai cằm

Đàn ông có hai hàng lông mày mọc không đều, chỗ thưa, chỗ rậm thường là người ích kỷ, chỉ nghĩ đến việc làm lợi cho mình, không biết nghĩ cho người khác, thiếu tinh thần trách nhiệm. Ngoài ra, họ còn là người có tính khí nóng nảy, tính vui chơi bên ngoài, ít khi để ý đến gia đình.

Còn trái ngược, theo nhân tướng học, người phụ nữ có hai cằm lại là người có tính cách hiền hòa, yêu thương chồng con, dễ nắm bắt tâm lý người khác.

Thường thì lấy được những người phụ nữ có vẻ ngoài thế này, gia đình sẽ rất hòa thuận, thậm chí làm ăn ngày càng phát đạt, bởi vì họ có tướng vượng phu.

Tuy nhiên, nếu họ phải sống chung với người đàn ông có lông mày không đều thì cho dù có nhường nhịn, chịu đựng đến thế nào đi nữa thì vợ chồng cũng khó có ngày yên bình, ly hôn là chuyện không sớm thì muộn.  

Tổng hợp

Mời xem thêm chương trình:

Kết thúc nào cho người thứ ba

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

back to top