4 bài học tình yêu trong phim 'Doom at your service'
2021-06-29 01:22
Tác giả:
blogradio.vn - Bên cạnh các phân đoạn hài hước, Doom at Your Service cũng sở hữu những cảnh phim sâu lắng và lãng mạn. Thông qua mối tình đang nảy nở giữa nam – nữ chính, bộ phim đã gửi đến khán giả 4 bài học sâu sắc về tình yêu. Hãy cùng nhau điểm qua những thông điệp ấy nhé.
***
Tựa phim giả tưởng “Doom at Your Service” đang nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả nhờ nội dung mới mẻ và dàn diễn viên thực lực. Thông qua những câu chuyện tình yêu có cả ngọt ngào lẫn xót xa, bộ phim đã gửi gắm đến người xem những thông điệp ý nghĩa.
Doom at Your Service (Một ngày nọ, kẻ hủy diệt gõ cửa nhà tôi) là tựa phim truyền hình lãng mạn – giả tưởng của đài tvN. Bộ phim xoay quanh câu chuyện của Tak Dong Kyung (Park Bo Young) – một tác giả tiểu thuyết mạng. Chỉ trong một ngày, cô phát hiện mình mắc bệnh nan y, phát hiện bạn trai đã có vợ và bị sếp trách mắng. Vì quá thất vọng và buồn bã, Dong Kyung đã ước thế giới bị hủy diệt. Vào đêm đó, kẻ hủy diệt Myul Mang (Seo In Guk) đã gõ cửa nhà cô. Thời khắc ấy, cả hai đều không biết rằng mối quan hệ kì lạ của họ sẽ có lúc phát triển thành tình yêu.
Bên cạnh các phân đoạn hài hước, Doom at Your Service cũng sở hữu những cảnh phim sâu lắng và lãng mạn. Trong tập 7 và 8, thông qua mối tình đang nảy nở giữa nam – nữ chính, bộ phim đã gửi đến khán giả 4 bài học sâu sắc về tình yêu. Hãy cùng nhau điểm qua những thông điệp ấy nhé.
1. Tình yêu cần những xúc cảm mong manh
Myul Mang là một sinh vật siêu nhiên bí ẩn, được sinh ra giữa lằn ranh của bóng tối và ánh sáng. Anh không sống mà chỉ đang tồn tại để mang đến sự hủy diệt cho nhân loại. Myul Mang đã từng miêu tả bản thân rằng “Tôi không phải là con người, không ăn, không ngủ, không khóc và không có tình yêu”.
Trong suy nghĩ của Myul Mang, việc anh ở lại bên cạnh Dong Kyung không có ý nghĩa gì. Anh vốn luôn ghét bỏ sự tồn tại của chính mình. Anh cho rằng sự hiện diện của bản thân đã vô tình làm tổn thương Dong Kyung. Ý nghĩ ấy càng khoét sâu vết thương trong lòng kẻ hủy diệt.
Thần (Jung Ji So) đã hỏi Myul Mang rằng vì sao anh cho rằng mình có quyền được yêu, trong khi anh đã trở thành một trong những điều tồi tệ nhất cuộc đời Dong Kyung. Câu hỏi của Thần dường như đã đánh thức kẻ hủy diệt. Tại sao anh lại muốn nhận được tình yêu từ Dong Kyung, đặc biệt là khi anh đã từ chối mở lòng với cô?
Câu hỏi ấy khiến Myul Mang cảm thấy áy náy. Thế nhưng, anh lại làm điều mà anh luôn làm mỗi khi sợ hãi: chạy trốn. Anh đã biến mất khỏi cuộc sống của Dong Kyung mà không một lời giải thích, khiến cô phải dùng đến những biện pháp cực đoan để tìm kiếm anh. Trong Doom at Your Service, điều này không chỉ xảy ra một lần. Dong Kyung luôn là người mở lòng trước, cố gắng thấu hiểu đối phương và tiến những bước đầu tiên trong mối quan hệ. Khi ở cạnh Dong Kyung, Myul Mang là một “sinh vật” tử tế, dịu dàng và tuyệt vời, nhưng anh lại luôn che giấu cảm xúc khỏi cô.
Chỉ đến khi Thần khiêu khích anh rằng anh hãy cứ mãi mãi sống cô độc như trước đi, kẻ hủy diệt mới nhận ra bản thân đã quá ngốc nghếch. Anh là người, hay thần, hay quỷ cũng không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là Dong Kyung đã yêu anh. Kẻ hủy diệt có thể không hiểu được những cảm xúc của chính mình, nhưng anh biết anh không thể chịu được khi thấy cô đau khổ. Vì lẽ đó, Myul Mang cuối cùng đã chấp nhận dỡ bỏ “rào chắn” trái tim để mở lòng với Dong Kyung, như cách mà cô đã luôn đối xử với anh từ trước đến nay.
Trong tình yêu, sẽ có những lúc chúng ta cảm thấy hoang mang và sợ hãi. Sự tổn thương của Dong Kyung và nỗi lo lắng sẽ làm tiếp tục làm tổn thương cô đã ngăn cản Myul Mang làm theo trái tim mình. Nhưng cũng chính những cảm xúc mong manh ấy đã mang anh trở về với Dong Kyung. Tuy tổn thương trong tình yêu là điều không thể tránh khỏi nhưng qua đó, ta có thể thấu hiểu tình cảm của bản thân, và những người còn trân trọng nhau sẽ quay về bên nhau.
2. Yêu là nhung nhớ một người không ở cạnh bên
Kẻ hủy diệt thực sự chưa từng nếm trải hương vị tình yêu. Khi đến bệnh viện tìm Dong Kyung, anh đã thừa nhận anh không thể bỏ lại cô, nhưng không biết lý do cho cảm giác ấy là gì.
Vì vậy, Thần quyết định mang Dong Kyung đi. Lần này, đến lượt Myul Mang phải chạy khắp nơi để tìm cô. Lần đầu tiên, kẻ hủy diệt trải qua cảm giác tuyệt vọng trước nay chưa từng có. Càng lúc anh càng sợ hãi khi không thể tìm thấy người mình yêu thương. Thần đã đặt anh vào vị trí của Dong Kyung, để anh hiểu được cô cảm thấy thế nào mỗi khi anh đột nhiên biến mất.
Khi Dong Kyung trở lại, Myul Mang không ngần ngại kéo cô vào một cái ôm. Chi tiết ấy tượng trưng cho sự hàn gắn tình cảm của hai nhân vật chính. Cảm xúc đan xen phức tạp giữa nỗi nhớ và sự sợ hãi đã khiến kẻ hủy diệt nhận ra một tình yêu sâu đậm đang nảy nở trong lòng anh.
3. Yêu là không sợ hãi
Khi gặp mặt Thần, Dong Kyung đã phản kháng lại “hiện thân của đấng cứu thế”. Có lẽ chính Dong Kyung của vài tuần trước đây, khi cô còn ghét Myul Mang “đến tận xương tủy”, cũng không ngờ có một ngày cô sẽ đứng về phía anh. Thế nhưng, giờ đây, cô đã nhiều lần bênh vực cho anh, không chỉ trước Thần, mà có trước cậu em trai Sun Kyung (SF9 Dawon) và cô bạn thân Ji Na (Shin Do Hyun).
Trước mặt mọi người, Dong Kyung nói về Myul Mang một cách tự hào. Đó là người cô yêu, là người đang sống cùng cô dưới một mái nhà (dù mỗi người vẫn ngủ ở một góc phòng). Hơn hết, Dong Kyung đã không e ngại nhìn thẳng vào đôi mắt của người đàn ông đáng sợ và cô độc đó, để nói rằng cô yêu anh. Cô quyết tâm sống những ngày còn lại của cuộc đời sao cho bản thân không phải hối tiếc. Và tình yêu với Myul Mang đã khiến đóa hoa trong tim cô nở rộ.
Myul Mang từng lo sợ mối quan hệ của họ không thể kéo dài, nhưng sự dũng cảm của Dong Kyung hết lần này đến lần khác làm anh bất ngờ. Điều ấy đã tiếp cho Myul Mang sức mạnh để tiến đến gần cô hơn. Để làm người mình yêu hạnh phúc, kẻ hủy diệt quay ngược thời gian để cô có thể ngắm hoa anh đào và gặp lại bố mẹ. Anh cũng thề sẽ cứu được cô. Họ đã mang đến cho đối phương những gì tốt đẹp nhất bằng cách mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình.

4. Nói dối bao giờ cũng là một ý tưởng tồi
Trong khi câu chuyện tình của đôi nhân vật chính đang tiến triển tốt đẹp, mối quan hệ giữa ba nhân vật phụ Cha Joo Ik (Lee Soo Hyuk), Lee Hyun Kyu (Kang Tae Oh) và Na Ji Na lại vô cùng rối rắm.
Hình tượng của nhân vật Hyun Kyu đã trở nên xấu xí trong mắt khán giả khi anh quan tâm đến sĩ diện của bản thân khi ở cùng nhóm bạn hơn là cảm xúc của Ji Na. Đành rằng những mối tình thời trung học thường bồng bột và thiếu chín chắn, nhưng không thể phủ nhận rằng những khoảnh khắc tuổi trẻ đó đã góp phần định hình cuộc sống hiện tại của mỗi người.
Thế nhưng, đối với Hyun Kyu và hội bạn, chuyện anh “đá” Ji Na qua tin nhắn đã trở thành một trò đùa vui mà họ thường nhắc lại trong những buổi tụ họp. Tuy không phải một đả kích khủng khiếp như bệnh tình của Dong Kyung, điều đó vẫn khiến Ji Na sụp đổ.
Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi Joo Ik xuất hiện và trao cho Ji Na một nụ hôn vì anh thấy cô quá đáng thương. Tuy nhiên, Joo Ik lại không cho cô biết lý do ấy, cũng chưa từng đề cập chuyện này với người bạn cùng phòng Hyun Kyu.
Cách thức an ủi kỳ lạ của Joo Ik đã phản tác dụng khi anh phát hiện mình không thể ngừng nghĩ về Ji Na. Anh đứng giữa sự giằng xé của tình cảm cá nhân và tình bạn với Hyun Kyu. Joo Ik đã đợi chờ quá lâu và bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để nói ra sự thật. Giờ đây, khi anh quyết định nói rõ mọi chuyện, cả ba người đều sẽ tổn thương: Ji Na sẽ tin rằng anh đến cạnh cô chỉ vì thương hại, Hyun Kyu sẽ cảm thấy bị phản bội, và Joo Ik có khả năng sẽ đánh mất cả tình bạn và người anh quan tâm.
Joo Ik đã cho khán giả thấy rằng khi sự thật bị che giấu thì không thể mang đến một kết quả tốt đẹp.
Theo Elle
Mời xem tiếp chương trình
Cô ấy là bầu trời của tôi
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi
Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.
Nhà có hoa Tigon (Phần 1)
Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.
Có những yêu thương ở lại
Một miền ký ức chậm rãi mở ra từ những ngày thu ẩm ướt trên cao nguyên, nơi hình bóng ngoại với giọng hò ru ngủ, mùi cá kho quen thuộc và căn phòng cũ đầy kỷ niệm. Giữa những bôn ba cuộc sống, nối nhớ ngoại trở thành sợi dây lặng lẽ nối quá khứ và hiện tại, để rồi khi ngoại rời xa, điều ở lại không chỉ là tiếc nuối, mà là tình thương âm thầm theo ta suốt cả quãng đời.
Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình
Hôm nay, nếu ai đó hỏi tôi: "Yêu là gì?", tôi sẽ không còn tự tin định nghĩa như cô bé 14 tuổi năm nào. Tôi chỉ biết rằng: Yêu là khi ta chấp nhận đau lòng để học cách trưởng thành. Là khi ta hiểu rằng, rung động hay cảm động, hạnh phúc hay dằn vặt, tất cả đều là những mảnh ghép không thể thiếu để tạo nên thanh xuân.
4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần "hứng lộc" đúng dịp Tết này
Trong khi nhiều người còn đang loay hoay với những dự định dang dở, thì 4 con giáp dưới đây được dự báo sẽ có một cú "lội ngược dòng" ngoạn mục ngay từ dịp Tết, mở ra một năm tiền tài rủng rỉnh và cuộc sống viên mãn bất ngờ.
Con về đón Tết
Con về đón Tết nao nao, Mừng vui vì thấy cha chào, mẹ trông. Tóc con giờ cũng trổ bông, Mẹ cha nay cũng lưng còng, da nhăn.
Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay
Người xưa có câu "tướng tự tâm sinh", mọi vất vả hay an nhàn của một người phụ nữ đôi khi không nằm ở số phận định sẵn, mà hiện hữu ngay trong từng bước đi, cách ăn uống mỗi ngày.
Những dấu chân không bao giờ mất
Giữa những bữa cơm gia đình tuổi mười sáu, mười bảy, có những dấu chân âm thầm in lại của yêu thương, tổn thương và những điều chưa kịp nói. Lớn lên rồi mới hiểu, có những ký ức tưởng rất nhỏ nhưng theo ta suốt cả đời.
Một thời thanh xuân ngọt ngào
Có những người bước vào đời ta rất khẽ, nhưng ở lại thật lâu trong ký ức. Anh đến trong những ngày hè đầy nắng gió Cao Nguyên, mang theo mùi hương dịu nhẹ và sự chín chắn của một người đàn ông trưởng thành. Giữa những rung động đầu đời, khoảng cách tuổi tác, gia đình và lựa chọn khiến chúng tôi lạc nhau. Dẫu không đi cùng nhau đến cuối con đường, anh vẫn mãi là một phần thanh xuân đẹp đẽ, dịu dàng và đầy tiếc nuối của em.
Một lần nhớ về Ngoại
Nhà ngoại tôi khá rộng, phía trước có một vườn rau cùng với một cây xoài to choảng đến nỗi phải ba bốn đứa cỡ tôi mới ôm xuể. Mùa xoài về, trái xum xuê đủ cho cả đám con nít trong làng ăn cả tháng. Từ vườn, đi thẳng ra sau sẽ tới gian bếp. Gian bếp được xây bằng gạch, không trát vữa. Bếp được đặt trên một bệ xi măng, phía dưới là một khoảng không gian dùng để chất củi. Mùa đông đến, đây là nơi ấm nhứt nhà. Tôi hay ở dưới này với bà tôi, vừa để giữ ấm, vừa để ăn những món ăn mà ngoại ưu ái cho tôi ăn trước. Khi thì một xiên thịt, một con cá nhỏ, hay đơn giản là một trái bắp nướng. Nằm chếch với gian bếp về phía sau là một chuồng bò kiểu cũ, mái lợp bằng rơm lấy từ ụ rơm to đùng đối diện.






