3 thứ người thông minh không bao giờ làm tổn hại
2022-08-21 01:20
Tác giả:
blogradio.vn - Chữ tín như một trang giấy. Đốt rồi thì muốn dán hay chắp vá cũng lực bất tòng tâm.
***
Chữ tín như một trang giấy. Đốt rồi thì muốn dán hay chắp vá cũng lực bất tòng tâm.
Giá trị tồn tại trong quá trình trao đổi. Con người sống trên đời, muốn nhận được thứ gì thì tất nhiên phải cho đi thứ tương xứng, hoặc là vật chất, hoặc là tinh thần. Nhưng cho đi không có nghĩa không ràng buộc bởi nguyên tắc. Làm chuyện gì cũng có giới hạn rõ ràng, thấu hiểu điều gì trân quý nhất.
Người thông minh sẽ không làm tổn hại đến 3 thứ sau đây.
1. Sức khoẻ
Trải nghiệm nhiều rồi mới hiểu, điều xa xỉ nhất có lẽ là được sống trong thế giới hoà bình, sở hữu cơ thể khoẻ mạnh, trải qua ngày tháng êm đềm.
Sức khỏe là quan trọng nhất, mọi thứ khác đều xếp phía sau.
Sống trong xã hội này, cái gì cũng đòi hỏi bạn phải có sức khoẻ. Cơ thể không khỏe mạnh, dễ sinh nhiều bệnh, không làm việc hiệu quả, không thể kiếm tiền, không có thu nhập, không thể nuôi con dưỡng cái, cũng không được thực hiện ước mơ. Còn có một số người, ỷ rằng mình trẻ trung nên không biết trân trọng sức khoẻ, sống buông thả. Đến khi bệnh tật ập đến thì hối hận cũng đã muộn.
Thời trẻ nhiệt huyết, ai cũng muốn cố gắng làm việc kiếm tiền, vì đồng tiền khiến chúng ta lo lắng, mà cũng an tâm. Nhưng bận bịu đến mấy cũng không được bạc đãi bản thân, giày vò cơ thể mình. Nếu không có sức khoẻ thì mọi cố gắng của bạn cũng vô dụng, bởi lẽ bạn làm gì còn sức để tận hưởng hạnh phúc! Đó là còn chưa kể đến việc “tích góp cả đời, tiêu tán trong phút chốc tại bệnh viện”. Do đó, hãy đổi xử tốt với chính mình. Bắt đầu bằng việc ăn uống đúng bữa, ngủ nghỉ đúng giấc, giảm rượu bia và thuốc lá, sống vui vẻ và lạc quan.
Làm được những điều này, bạn mới đủ sức để sống và yêu thương.
2. Mối quan hệ
Mọi sự phiền phức, mệt mỏi của con người hầu hết đến từ các mối quan hệ xã hội.
Điều thú vị và bất ngờ nhất trong đời chính là gặp những con người khác nhau, xảy ra những chuyện không giống nhau. Mỗi người đều có tiêu chuẩn và trải nghiệm đặc biệt riêng.
Gặp phải vấn đề, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện thường tình. Nhưng còn phải phụ thuộc vào hoàn cảnh và tính cách mỗi người. Cố gắng không gây phiền phức cho người khác và khiến đối phương mất mặt. Chỉ có vậy, mối quan hệ mới bền lâu và hoà hảo.
Làm bạn với nhau, tôn trọng là chìa khoá tất yếu. Biết được điểm xấu, tốt nhất nên cũng ngồi xuống giãi bày. Hiểu nhau, trân quý nhau thì cũng thay đổi. Nếu không chịu đựng được thì có thể rời đi. Ghét bỏ là chuyện vô dụng nhất trên đời này.
Tôn trọng cảm xúc của đối phương cũng là cách để bạn tôn trọng chính mình. Chẳng có ai đủ trách nhiệm để giúp đỡ bạn mọi lúc mọi nơi. Học cách biết chừng mực và biết ơn, mới có thể hoà hợp lâu dài.
3. Sự đáng tin cậy
Lòng tin là cốt lõi trong các mối quan hệ. Chữ tín là giá trị trong việc làm người.
Trong xã hội này, loại người nào cũng có. Đương nhiên có không ít người không biết giữ chữ tín, không chân thành nhưng vẫn đạt được thành công, kiếm được nhiều tiền. Nhưng, một phút đắc ý không có nghĩa là vinh quang cả đời. Người không biết giữ chữ tín, tận hưởng cái lợi trước mắt, huỷ hoại tương lai.
Một khi bài đã ngửa thì chắc chắn hứng chịu vô vàn khinh thường và ghét bỏ. Cũng có nhiều người chỉ biết đầu cơ trục lợi, từ đó leo lên đỉnh cao. Đến khi bị trừng phạt thì co ro cúm rúm, lo sợ được mất. Chữ tín như một trang giấy. Đốt rồi thì muốn dán hay chắp vá cũng lực bất tòng tâm.
Cuộc đời không thể xán lạn, tốt đẹp nếu con người chỉ biết nói dối, nói suông, nói hàm hồ.
Người thông minh luôn coi chữ tín là tính mạng. Mất rồi, đời như vùi vào hố sâu tăm tối.
Theo Phụ Nữ Việt Nam
Mời xem thêm chương trình
Chúc cậu một đời hạnh phúc nhé, mặt trời nhỏ của tôi
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.
Dư âm
Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.





