Phát thanh xúc cảm của bạn !

3 lời khuyên giúp bạn bỏ ngay thói quen “nhàn cư vi bất thiện” mùa giãn cách

2021-09-19 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Lệnh giãn cách đã bước sang tháng thứ 3 và đã có nhiều người nhận ra chưa bao giờ họ phải đối mặt với suy nghĩ của mình nhiều như vậy. Nếu bạn đang ở trong tình cảnh như thế, thì thói quen này hoàn toàn thay đổi được, bạn chỉ cần kiên trì với các bước sau đây.

***

Lệnh giãn cách đã bước sang tháng thứ 3. Có lẽ lúc này đã có nhiều người nhận ra, rằng chưa bao giờ họ phải đối mặt với suy nghĩ của mình nhiều như vậy. Mỗi ngày có hàng tá luồng suy nghĩ đến và đi, nhưng có một số thì ở lại, dày vò và gây ra nhiều bất ổn tâm lý.

Giãn cách xã hội là cơn ác mộng với tất cả chúng ta. Nhưng với những người hay nghĩ nhiều, nó có thể còn tồi tệ hơn thế. Thoạt đầu, bạn chỉ đang cố tìm giải pháp, nhưng càng nghĩ ngợi bạn càng cảm thấy bất an. Dần dần phản ứng đó trở thành một thói quen đi kèm nhiều hệ lụy, chẳng hạn như mất ngủ, khó tập trung, căng thẳng kinh niên và trầm cảm. Nếu bạn đang ở trong tình cảnh như thế, thì đây là tin vui cho bạn: thói quen này hoàn toàn thay đổi được, bạn chỉ cần kiên trì với các bước sau đây.

mau-nguoi-minh-muon_(1)

Hãy để chúng được yên

Khi nói về bất ổn tâm lý, bạn sẽ cho suy nghĩ tiêu cực chính là vấn đề. Nhưng có một sự thật rằng tất cả chúng ta đều có suy nghĩ tiêu cực, kể cả những người tích cực nhất. Điều khác biệt là có người chọn ở lại với nó, có người không. Hãy tưởng tượng bộ não chúng ta là một ga tàu, mỗi chuyến tàu là một luồng suy nghĩ. Theo đó, “lỡ bọn họ không thích mình thì sao?” sẽ là một loại tàu trong ga. Nếu bạn bắt chuyến tàu đó, nó sẽ đưa bạn đến trạm “có rất nhiều bằng chứng cho thấy họ đang đánh giá mình”, kế tiếp sẽ là “có lẽ mình nên tránh xa bọn họ”, và “Nhưng tại sao họ lại không thích mình? Mình sai ở đâu?”. Bạn biết đấy, nó không phải là một chuyến tàu vui vẻ. Vậy thì tại sao bạn không để yên nó lại trong ga? Tương tự vậy, khi một suy nghĩ tiêu cực lóe lên trong đầu, tốt nhất là bạn nên để yên cho chúng trôi đi, thay vì chạy theo nó mãi.

bii-bo-roi-moi-hieu-yeu-dang-so-den-nhuong-nao

Chọn một khung giờ để suy nghĩ

Nếu bạn không muốn để suy nghĩ đó trôi qua, và thực sự nghĩ rằng mình có thể giải quyết được, vậy thì hãy chọn ra một khung giờ hẳn hoi để làm điều đó. Nói cách khác, bạn cố không nghĩ về nó khi chưa đến lúc. Chẳng hạn khung giờ suy nghĩ của bạn là 7-8g mỗi buổi sáng, vậy thì đừng nghĩ ngợi đến nó lúc 4g chiều. Như vậy, bạn sẽ không để nó ảnh hưởng tới công việc và đời sống cá nhân. Và bạn cũng sẽ dần nhận ra rằng mình có thể kiểm soát được luồng suy nghĩ.

dau-hieu-khi-ban-tro-thanh-mau-nguoi-minh-muon

Rèn luyện sự tập trung

Pia Callesen, nhà trị liệu tâm lý và cũng là tác giả cuốn sách “Live more think less” (Tạm dịch: Sống nhiều hơn nghĩ ít đi”), đã đưa ra bài tập sau cho những bệnh nhân có thói quen nghĩ nhiều.

– Trước tiên, hãy chọn một không gian có nhiều tạp âm, chẳng hạn như tiếng chim, tiếng xe cộ, tiếng nước sôi, tiếng tivi.

– Lựa ra loại âm thanh bạn muốn nghe. Và cố gắng nghe nó trong 10 giây và bỏ ngoài tai các loại tạp âm khác. Lấy ví dụ bạn muốn nghe tiếng chim. Vậy trong 10 giây hãy chú tâm nghe nó, khi đủ tập trung bạn sẽ nhận ra những tạp âm kia tự động nhỏ dần.

– Cứ như vậy, bạn lần lượt thử các âm thanh tiếp theo.

Cứ 10 phút như vậy mỗi ngày, bạn sẽ dần quen với việc kiểm soát suy nghĩ. Lựa chọn không chạy theo những suy nghĩ tiêu cực sẽ trở nên dễ dàng hơn khi bạn đã luyện tập đủ nhiều.

Theo Đẹp

Mời xem tiếp chương trình

Sài Gòn thương – mong bình yên về sau bão tố | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.

back to top