3 điều không được nói ra trong cuộc đời
2019-01-20 01:30
Tác giả:
Đừng nói những lời nóng giận với người thân
Trong cuộc sống này, chúng ta khó tránh khỏi những lúc buồn rầu, lo lắng. Người luôn sống trong sự bực bội, khó chịu đều không thể khống chế những buồn phiền đó của bản thân, do vậy, họ dễ nói ra một số câu lẽ ra không nên nói.
Đặc biệt khi ở cùng người thân của mình, chúng ta thường hay dùng một vài lời nói tức giận để đối đãi với họ. Rõ ràng trong lòng không phải như vậy, nhưng vẫn cứ không thể khống chế được miệng của mình. Đều cứ muốn trút những bực dọc lên người trước mặt, như vậy trong lòng mới cảm thấy dễ chịu đôi phần.
Khi cãi nhau với bố mẹ, chúng ta đều buột miệng nói ra rằng: "Năm ấy bố mẹ sinh ra con làm gì?" nhưng không hề nghĩ đến những vất vả, khó nhọc không bút mực nào tả xiết mà bố mẹ đã sinh thành và nuôi dưỡng ta như ngày hôm nay.
Khi cãi nhau với vợ/chồng, hở một tí là lại nói: "Ngày xưa mắt tôi mù mới chọn lấy anh làm chồng/lấy cô làm vợ". Kết quả, tối tối vẫn là cùng nhau ngủ chung trên một chiếc giường thuận hòa như cũ.
Khi cãi nhau với con cái, lúc nào cũng quen thói mắng con rằng: "Nhìn con nhà người ta kìa, tốt hơn mày biết bao nhiêu". Mà quên rằng khi bạn nói như thế với con đã làm đả kích vào lòng tự tin của chúng thế nào.
Khi bị người lạ mắng, chúng ta sẽ chỉ cảm thấy tức giận. Nhưng khi bị người thân mắng, ngoài tức giận ra, cái chúng ta nhận về nhiều hơn cả là sự đau lòng. Bạn mãi mãi không biết bản thân đã nói ra những câu làm đau lòng người khác thế nào.
Vì thế luôn nhớ rằng, dù có những lúc bất đồng mà cãi nhau với người nhà, nhưng có một số lời tuyệt đối không thể chưa suy nghĩ mà đã nói ra khỏi miệng.

Đừng nói những lời thật lòng với người bạn chỉ vừa quen biết
Khi chúng ta có những áp lực lớn mà bản thân không thể gánh vác, sẽ có xu hướng muốn trút hết ra bằng cách nào đó. Điều này cũng giống như con đập cần xả lũ vậy, chúng ta đều muốn tìm một ai đó để tâm sự, để trút nỗi lòng. Nhưng đừng quên rằng, việc này cũng cần xem xét đối tượng.
Có những lúc chúng ta vừa quen được một người bạn, liền cảm thấy cả hai nói chuyện rất hợp ý ăn rơ. Thế là vội vã nói những lời từ tận đáy lòng mình cho họ nghe, ngay lập tức kể hết những chuyện trong cuộc sống của mình cho người đó - kể cả những chuyện thầm kín nhất.
Nhưng không lâu sau đó, chúng ta mới phát hiện thì ra người bạn thâm giao đó đã trở thành một người xa lạ qua đường. Bạn cũng không kiềm nổi mà tự trách bản thân sao ngày đó cái gì cũng đi kể cho họ nghe như vậy.
Nên nhớ, đừng bao giờ nói những điều thật lòng cho một người xa lạ. Bởi vì những lời bạn nói, người khác có thể không hứng thú để nghe, chỉ tạo một ấn tượng trong mắt họ rằng bạn là người nhiều chuyện. Trước khi trở nên thân thiết với họ, bạn rõ ràng không thể biết nhân phẩm người này như thế nào, có đáng tin hay không. Bởi biết đâu sau khi bạn trút hết mọi thứ trong lòng với họ, vừa quay lưng đi thì câu chuyện này đã trở thành một câu chuyện cười cho người khác nghe rồi.
Vì vậy, kết bạn không nên quá hấp tấp, cũng không nên nói quá nhiều.
Đừng nói xấu sau lưng người khác
Nhiều người ở cùng nhau thì thích làm điều gì nhất? Dĩ nhiên là tán dóc. Nhưng lúc mọi người nói chuyện với nhau, rất thường hay nhắc đến một người nào đó một cách vô tình, sau đó thì bắt đầu bàn tán về những chủ đề xung quanh người này. Kết cuộc là đi nói xấu sau lưng họ.
Nếu như bên cạnh bạn có một người lúc nào cũng đi nói xấu người này, người kia, vậy bạn sẽ nghĩ thế nào về họ? Có phải bạn cũng cảm thấy người này không có lễ độ, miệng mồm rất là xấu xa không? Có phải bạn cũng không thích kết bạn với một người như thế vì lo sợ rằng, một ngày nào đó họ cũng sẽ ở trước mặt người khác mà nói xấu bạn? Cũng giống như vậy, nếu như bạn thường xuyên nói xấu sau lưng ai đó, bạn sẽ để lại một ấn tượng vô cùng tệ trong mắt mọi người xung quanh.
Làm người cần phải quang minh lỗi lạc, tuyệt đối đừng sống hai mặt. Nếu như bạn muốn góp ý với ai đó, thì hãy nói trước mặt họ, đừng cất giấu trong lòng. Ngàn vạn lần không nên bôi nhọ danh dự người khác khi họ không ở đó. Bạn phải nghĩ rằng chính bản thân mình cũng không muốn bị người khác gièm pha.
Ai ai cũng muốn được người khác tôn trọng, ai ai cũng hi vọng được người khác thấu hiểu. Trong xã hội rối ren này, đôi khi bạn khó tránh khỏi những thiệt thòi. Vì thế, đừng cho rằng giao tiếp là một điều đơn giản, thực ra nó cũng giống như một môn nghệ thuật vậy.
Người xưa có câu: "Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra". Chúng ta nên học cách kiểm soát lời nói của mình bằng cách suy nghĩ hai lần trước khi nói ra điều gì đó.
Blog Radio Sưu tầm.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Một bước yêu sai
Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.
Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ
Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa
Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.
Ba tôi
Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.
Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm
Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.
Nguyên vẹn
Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.
Nơi tình thương chưa trọn vẹn
Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.
Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn
Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”
Yêu một người, là biết mình phải để họ đi
Đôi khi, yêu một người không phải là nắm giữ, mà là để họ đi, và vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về họ.







