2020 khởi đầu của một thập kỷ, hãy sống cho mình trước tiên
2020-01-04 01:25
Tác giả:
Nếu không thể tử tế với chính bản thân mình, bạn làm sao có thể sống tử tế hơn với những người xung quanh. Hãy bắt đầu một thập kỷ sắp tới bằng việc yêu thương bản thân nhiều hơn trước khi quan tâm tới người khác.
***
2020 đã bắt đầu; những vận hội và những thay đổi cũng theo cùng năm mới. Dù bạn là ai, xung quanh bạn như thế nào, hãy để năm bản lề của thập kỷ là dịp để quan tâm và yêu thương bản thân mình hơn trước khi có cả 10 năm để tử tế với cuộc sống này hơn.
1. Dành nhiều thời gian một mình không phải điều quá tệ
Theo các chuyên gia, việc bạn có những khoảng thời gian một mình cũng sẽ giúp cải thiện các mối quan hệ xã hội, tăng khả năng sáng tạo và sự tự tin cũng như giúp bạn điều tiết cảm xúc để vượt qua những tình huống khó khăn.
"Nỗi cô đơn không phải lúc nào cũng tốt nhưng nó cũng có tác dụng tích cực", Thuy-vy Nguyen, một nhà nghiên cứu từ khoa tâm lý học, đại học Durham phát biểu. Chính yếu tố điều tiết cảm xúc sẽ giúp chúng ta có thể đối diện tốt hơn trong hoàn cảnh thực tế.
Đừng quá gượng ép bản thân phải liên tục lao vào các mối quan hệ, bữa tiệc hay sự kiện xã hội; dành thời gian cho bản thân nhiều hơn là cách để bạn có thể phục hồi năng lượng và nghiền ngẫm những điều đã qua.

2. Cho bản thân những phút giây không làm gì
Chúng ta đã quá quen với cuộc sống bận rộn và sự bận rộn gắn liền với suy nghĩ về địa vị xã hội: Tôi bận rộn vì thế tôi quan trọng.
Có lẽ đã tới lúc cần hạn chế sự bận rộn đó lại. Rõ ràng, bận rộn không phải là yếu tố để chứng tỏ bản thân nhưng nó lại đem đến những hậu quả tiêu cực cho mỗi người: Áp lực, kiệt quệ, mệt mỏi và kéo theo nhiều hội chứng trầm cảm, căng thẳng.
Cho bản thân những phút giây không làm gì chính là cách để tử tế hơn với chính mình.

3. Phát triển những tình bạn giản đơn hơn
Đó là ai? Có thể là những bậc phụ huynh bạn tình cờ gặp khi đi đón con, bartender yêu thích trong quán rượu hay một người thường dắt chó dạo vào buổi sáng cùng bạn.
Nhà xã hội học Mark Granovetter coi những mối quan hệ này có "liên kết yếu". Tuy nhiên, nó sẽ giúp bạn có được sự gắn kết hơn với các nhóm xã hội khác và phần nào ảnh hưởng tới đường hướng công việc tương lai. Những liên kết yếu sẽ giúp chúng ta cảm thấy có được sự cảm thông và bớt cô đơn trong cuộc sống.
Theo một nghiên cứu vào năm 2014 chỉ ra, chúng ta càng có nhiều liên kết yếu thì càng hạnh phúc. Duy trì những mối quan hệ như vậy cũng truyền cho mỗi người cảm giác thuộc về một cộng đồng, địa phương hay nơi mình đang sống.

4. Học cách trân quý mọi điều khi còn tốt đẹp
Trong một báo cáo phân tích giá trị và lợi ích của những kỳ vọng tiêu cực trong tạp chí Emotion, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng những học sinh nghĩ rằng họ có điểm số không tốt sẽ cảm thấy tiêu cực vài ngày trước khi nhận kết quả. Tồi tệ hơn, áp lực đó cũng không biến mất hay làm giảm nỗi thất vọng khi họ nhận được điểm số.
Lý do là gì? Ai cũng nghĩ lo lắng sẽ giúp họ thấy tốt hơn. Tuy nhiên, cần chấp nhận rằng không phải lúc nào chúng ta cũng có thể chuẩn bị một cách hoàn hảo cho những thử thách đang tới.
"Có hàng tỷ thứ tồi tệ có thể xảy ra và chẳng ai có thể phán đoán được trước tất cả", giáo sư Michell Dugas từ đại học Quebec nhận định. Con người giỏi nhiều điều nhưng rất tệ trong việc dự đoán cảm xúc và kết quả của mình trong tương lai. Chính vì vậy, thay vì lo sợ điều tồi tệ sẽ xảy đến, hãy cứ tận hưởng sự hiện diện của niềm vui ở hiện tại nếu không muốn cuộc đời bạn là chuỗi ngày căng thẳng và dự liệu tiêu cực.

5. Học cách yêu cả những thú vui "không lành mạnh"
Chúng ta thích xem nhiều bộ phim và TV show dù nó không có giá trị gì, tốn thời gian. Có những cuốn sách dở ẹc và vô bổ nhưng ta vẫn muốn đọc cho hết. Đó được coi là những thú vui "không lành mạnh" - giống như kiểu bạn đang ăn đồ ăn nhanh của một nhà hàng truyền thống đương thời. Nhưng nếu chúng ta thích điều đó thì có tội tình gì không? Trên thực tế, những niềm vui không lành mạnh đó thực sự có lợi với chúng ta.
"Khi nghỉ ngơi, chúng ta thường nghĩ rằng nên để khoảng thời gian đó làm gì hữu ích hơn, như bản năng của con người vẫn luôn có", tiến sĩ Kristin Neff từ đại học Texas phân tích. Cách suy nghĩ cần làm gì "tốt cho việc tồn tại và sinh tồn" như vậy sẽ không tốt cho việc duy trì hạnh phúc.
Hãy để cho tâm trí nghỉ ngơi, làm điều gì cần "ít não" hơn, đôi khi bạn cần những điều như vậy để cân bằng cuộc sống đầy phức tạp.

6. Học cách chấp nhận lời khen - dù từ chính mình
Chấp nhận lời khen cũng không phải điều dễ dàng, đôi khi khiến mọi người ngại ngùng. Bạn muốn làm tốt nhưng không muốn tỏ ra ngạo mạn. Điều đó không dễ dàng chút nào.
Khi bạn chấp nhận lời khen từ người khác, hay kể cả bản thân, dành cho mình, não bộ sẽ cảm thấy tích cực và tâm trí sẽ "khen" bạn nhiều hơn. Điều này sẽ giúp bạn thấy có động lực để làm việc tốt hơn, cải thiện những thói quen tốt và giảm áp lực.

7. Đón nhận những niềm vui bất ngờ từ trải nghiệm không mới
Sự mới mẻ dường như bị đánh giá quá cao. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, chúng ta vẫn có thể thấy được niềm vui từ những điều lặp đi lặp lại.
"Khi một trải nghiệm có nhiều lớp thông tin để hé lộ, việc lặp đi lặp lại sẽ cho bạn những trải nghiệm khác biệt", Ed O’Brien, giáo sư khoa học hành vi của đại học Chicago cho hay. "Chúng ta thường quá vội vàng cho rằng mình đã nhìn thấy hết tầng nghĩa của một trải nghiệm dù thực tế bạn chưa nắm bắt được hết chúng".

8. Biến những điều tiếc nuối thành động lực
Nhiều người thường cố gắng giũ bỏ nỗi đau của bản thân. Số khác lại dằn vặt quá lâu về những sai lầm. Tuy nhiên, dù bạn có cố gắng giũ bỏ hay tìm cách giải quyết, bạn cũng không thể thoát được những cảm xúc tiêu cực đi kèm với nỗ lực đó. Đáng buồn hơn, việc nghĩ tới quá nhiều hay cố gắng thoát khỏi vấn đề chỉ khiến cảm xúc tiêu cực hiện hữu hơn, làm mất đi những niềm vui khác trong thực tại.
Thay vì ngó lơ những điều tiếc nuối, hãy học cách chấp nhận trải nghiệm. Những điều nuối tiếc có thể là một vấn đề nhưng nó đem lại lợi ích cho chúng ta khi bạn nhận ra rằng, mình có thể khắc phục vấn đề đó. Thay vì quá ám ảnh bởi thất bại và cảm xúc tiêu cực, hãy cho bản thân một cơ hội để rút ra bài học từ sai lầm. Đừng để bản thân chết chìm trong những cảm xúc tiêu cực không đáng có vì như vậy bạn chỉ làm bản thân đau khổ và mệt mỏi hơn thôi.

Theo Helino
Nguồn:http://helino.ttvn.vn/helino/8-bai-hoc-de-song-tu-te-hon-voi-ban-than-2020-khoi-dau-cua-mot-thap-ky-hay-song-cho-minh-truoc-tien-22020310430334.htm
Mời xem thêm chương trình:
Ngày đầu năm tự hỏi bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Chấp niệm
Nếu có thể gửi một điều gì đó về quá khứ, tối sẽ quay lại một buổi chiều tan học, bước chậm lại một chút, quay đầu nhìn phía sau - và mỉm cười với chàng trai luôn giữ khoảng cách ấy. Để anh biết rằng, dù muộn màng, tôi đã thấy anh. Và rằng, yêu một người không có nghĩa là phải đi cùng họ vào bóng tối. Đôi khi yêu là ước mong người ấy đủ can đảm ở lại với ánh sáng - ngay cả khi mình không còn ở đó nữa.
Chẳng muốn làm cái bóng của bất kỳ ai
Đã bao giờ bạn tự hỏi, “Mình là ai giữa cuộc đời này?”... Mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau, có người có thể dõng dạc tuyên bố về bản thân một cách đầy tự hào, có người chỉ khiêm tốn nhẹ đáp nhưng ánh mắt thì tràn đầy ý cười, có người lại chọn cho mình một khoảng lặng và có người… lại chẳng có nổi lời giải đáp.
Thời thanh xuân đáng nhớ
Đôi khi bản thân sẽ nhận ra một điều rằng việc bạn lớn lên đi kèm với quãng thời gian thanh xuân sẽ trở thành kí ức đẹp ở mỗi người . Thanh xuân chúng ta có những lúc vui tươi hay trải qua nhiều biến cố không đáng có nhưng không sao bởi vì đó chỉ là một phần thử thách mà cuộc đời cho bạn để giúp bản thân trưởng thành hơn chín chắn hơn trong mọi suy nghĩ.
Sau tất cả cũng quay về bên nhau
Có lẽ, trước khi cô ấy mất đã kể hết sự thật với chúng. Thế nên, khi em và con dọn đến sống cùng thì chúng rất vui. Bắt đầu từ nay gia đình này sẽ tô thêm màu sắc hạnh phúc và em sẽ thay phần cô ấy để nuôi dạy hai đứa nhỏ nên người. Cảm ơn vì cô ấy đã luôn tử tế nhất có thể với em và em hi vọng ở nơi xa ấy cô ấy đã có thể mỉm cười hạnh phúc rồi.
Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?
Sau một năm tôi hẹn anh vào ngày trời mưa mùa hạ và rồi anh lại hỏi tôi " em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?" . Khi tôi là một cô gái tràn đầy năng lượng hay khi tôi là một cô gái tĩnh lặng thì anh vẫn dành câu hỏi đó cho tôi. Tôi hiểu vì sao lại thế nhưng câu trả lời của tôi vẫn chỉ là " em ổn".
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.
Dư âm
Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.





