Phát thanh xúc cảm của bạn !

20 tuổi rồi đấy, sống chân thành và nghiêm túc hơn đi

2017-10-04 01:30

Tác giả:


Cứ là chính mình được rồi. Đừng vì lấy lòng người khác mà khiến mình mệt mỏi không chịu nổi.

***

blog radio,20 tuổi rồi đấ,  sống chân thành và nghiêm túc hơn đi

1. Độc thân cũng được mà yêu đương cũng được. Có người ở bên, hãy trân trọng. Chỉ có một mình, vậy hãy tự lo cho mình thật tốt.

2. Tuổi 20 là để thoát nghèo thoát khổ chứ không phải để thoát ế, thoát FA. Quá mức chìm đắm trong tình yêu, đến cuối cùng nhất định sẽ chịu thiệt. Hãy dành nhiều công sức và thời gian hơn cho học tập và công việc, tự hoàn thiện bản thân mình trước đã.

3. Yêu ít lại, kết bạn nhiều hơn. Có đôi khi, bạn sẽ nhận ra, tình bạn đáng tin hơn tình yêu rất nhiều. Thế giới này vốn rất cô đơn, có người kề bên hay không cũng giống nhau mà thôi.

4. Học được yêu một cách nghiêm túc và có trách nhiệm. Thích thì theo đuổi, không yêu đừng mập mờ.

5. Ngoại hình thực ra rất quan trọng. Không thay đổi được khuôn mặt, vậy thay đổi dáng người. Không phải ai mập cũng xấu nhưng khi gầy đi, thật sự sẽ trở nên đẹp hơn rất nhiều. Đừng lấy cớ "những người chỉ quan tâm vẻ ngoài là những người nông cạn", bởi có nhiều người cả vẻ ngoài lẫn nội tại đều rất đáng ngại.

6. Học được tiết kiệm tiền, đảm bảo bản thân có thể sống được dù 3 tháng không có bất kì thu nhập nào. Công việc không như ý, có thể từ chức và nhảy việc; cãi nhau với người ấy, có thể chỉ cần xách túi và ra đi.

7. Học được hưởng thụ những thú vui lúc một mình. Ở nơi đông người nhớ quan tâm miệng mình, ở nơi một mình nhớ quan tâm trái tim mình. Buổi tối ít nghịch điện thoại, đọc nhiều sách. Không đọc sách thì hãy xem một vài bộ phim nghệ thuật. Lúc không muốn nói chuyện không cần phải đối phó bằng ảnh gif hay icon, cứ im lặng là được.

8. Kết bạn cũng phải cứ để tự nhiên, không cần ép buộc người khác phải thích ý khi làm bạn với bạn, cũng không cần ép mình phải cười nói với người khác. Không cần phải vừa quen đã bắt nhau phải thân thiết như bạn bè chí cốt.

9. Nếu không có năng lực giải quyết cuộc sống tạm bợ ngay lập tức, vậy đừng nghĩ nhiều, cứ từ từ mà tới.

10. Đừng suốt ngày chỉ biết đọc mấy câu cổ vũ, quote cuộc sống bình yên... 20 tuổi phải sống cho ra tâm thế của người 20 tuổi, bình yên là cho người già. Cứ thể hiện hết tham vọng, ý chí tranh đấu của bạn ra ngoài đi, có thứ để khát khao mới là động lực tiến về phía trước tốt nhất.

11. Có thể thỏa hiệp, nhưng không thể để nó phá vỡ giới hạn của chính bạn.

blog radio,20 tuổi rồi đấ,  sống chân thành và nghiêm túc hơn đi

12. Đừng cảm thấy mờ mịt, cũng đừng cảm thấy sợ hãi tương lai, tiến được một bước, có hạnh phúc của một bước. Tuổi trẻ, tất cả vẫn còn kịp. Cứ dũng cảm mà thử thách, con người ai cũng phải một lần vấp ngã, suy sụp mới biết được bản thân thực sự muốn và cần điều gì.

13. Không thể ở bên bố mẹ, vậy đừng quên thường xuyên gọi điện về cho họ. Bạn trưởng thành rồi, bạn có thế giới của bạn. Họ già rồi, thế giới của họ chỉ có bạn. Bố mẹ còn trên đời này, dù lang thang phiêu bạt nơi đâu bạn cũng có nơi để trở về. Bố mẹ không còn, trên đời này sẽ chẳng còn chốn cho bạn dung thân.

14. Nuôi lớn cho mình một sở thích nào đó, đừng để ngoài công việc, bạn chẳng còn biết gì hơn. Bạn có thể là người ngồi ven đường vỗ tay vì người khác, nhưng ít nhất cũng phải có một lần khiến người khác phải vỗ tay vì bạn chứ.

15. Cứ là chính mình được rồi. Đừng vì lấy lòng người khác mà khiến mình mệt mỏi không chịu nổi.

16. Hãy yêu thương bản thân, chăm lo cho bản thân. Ăn cơm đúng bữa, đi ngủ đúng giờ. Thích thứ gì, thích đi đâu hãy tích tiền mà mua, mà đi. Người ta có thể không có ai yêu, nhưng không thể chính mình cũng không yêu mình. Mỗi người chỉ có thể cùng bạn đi một đoạn đường ngắn thôi, còn cuộc đời bạn chỉ có thể tự bạn đi trọn.

Theo Tri Thức Trẻ.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top